Tìm kiếm bài viết theo id

một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh_gia1987, 12/3/11.

ID Topic : 2921405
Ngày đăng:
12/3/11 lúc 10:28
  1. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    có thể là những thứ mua cho mẹ đấng giá ko bao nhiêu, nhưng nhìn mẹ thì mình biết mẹ rất hạnh phúc khi người con kì vọng đã trưởng thành và nhớ đến mẹ.
    mà lạ lắm nha, mỗi lần mình mua cho mẹ cái j là 1 thời gian sau mẹ lại tốn tiền hơn cho mình:
    - năm 2005 ra trường mới đi làm mua cho mẹ cái máy đo huyết áp, 1 thời gian sau thì mẹ mua cho mình cái xe
    - mình mua cho mẹ cái ĐT thì sau 1 thời gian mình mất xe, mẹ lại vay mượn để mua lại cho mình cái xe khác.
    - khi đã kiếm đủ tiền và mua cho mẹ cái xe thì 1 thời gian sau mẹ phải cầm sổ đỏ mua cho mình cái nhà nhỏ ở Q9
    mà mình cảm thấy mình ám ám ba mẹ sao á, lúc mình còn ở nhà hoặc còn phụ thuộc ba mẹ thì ba mẹ làm ăn trầy trật lắm, nhưng khi mình đã thoát li khỏi gia đình và tự lo cho bản thân thì ba mẹ làm ăn thuận lợi lắm.
    bây giờ mặc dù cũng đã có thêm vài căn nữa, mình chuyển qua ở nhà khác, nhà ba mẹ mua cho mình cho người khác thuê, nhưng nhất định căn nhà đó ko bán mặc dù nhìu ngừoi hỏi vói giá cao, mình coi nó là nhà cái, nó sẽ đẻ ra những cái nhà khác
     
  2. angelia Thành Viên Cấp 4

    chúc mừng bạn có một niềm vui nhiều ý nghĩa nhen
     
  3. projector001 Thành Viên Cấp 4

    một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình vui quá...hic...nghĩ đi nghĩ lại ăn xài ko biết bao nhiu tiền mà đt mẹ cà dựt ko chịu đổi cho mẹ! cuối tháng này có lương mua cho mẹ cái đt liền ~"~
     
  4. tranthuongdat Thành Viên Cấp 3

    Con sẻ về... mẹ đừng lo chi một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mìnhudency:
     
  5. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình vui lây theo bạn đó một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  6. vui vẻ Thành Viên Bạch Kim

    chúc mừng bạn. mình cũng đã từng trải wa cảm jác đó....
    nhớ lần đầu làm ra tiền, mua cho em sấp vải....
    nhớ lần đầu lãnh lương chính thức... gửi mẹ chút tiền dù là bé nhỏ ...
    vui lắm bạn hen
     
  7. Dr. 76 Thành Viên Cấp 4

    vậy là mẹ bạn hơn mẹ mình rồi một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
    mẹ mình ở TP mà mình chỉ hoài vẫn ko biết xài điện thoại nhắn tin hay thậm chí là đọc tin nhắn
    nhưng vẫn iu mẹ nhất ^^

    Up nào
     
  8. risa0610 Thành Viên Cấp 6

    Đọc topic này mấy lần rồi, đọc hết các cm của mấy bạn, ai cũng yêu bố mẹ hết một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  9. ruby4ever Sacrifice was Immortalize

    Hồi còn đi làm đêm về gần 12h mẹ mình còn thức pha cho gói mì ăn khuya.Cúi xuống ăn mà mắt cứ nhòe đi.
    Cảm ơn bạn đã tạo ra topic ấm áp & đầy ý nghĩa này nhé.
     
  10. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    tui đi làm gần 2 năm mua được cho mẹ tui cái đt với cái TV một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
    tin nhắn đầu tiên mẹ tui nhắn cho tui là "chiều rút lương cho mẹ mượn 2tr5 nha" =))
     
  11. I can do it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vẫn còn nhớ cái ngày mẹ cuống cuồng lên vì mình,thấy có lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.

    Mình đi Mộc Bài Campuchia chơi với bạn,ở tầng dưới khu casino ko có sóng,nên gia đình ko liên lạc đc với mình,ham chơi đến 2h tối mới về phòng ngủ.sáng đến 10h sáng thì mở máy ra thấy tổng đài báo 15 missed call của mẹ,3 sms liên tiếp từ ngày hôm qua mà bây giờ mới nhận đc (từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ sms cho mình chỉ call)

    _con o dau,nhan duoc tin nhan thi goi lai cho ma gap

    Đang đọc thì Reng,mẹ gọi đến,đầu dây bên kia giọng mẹ run run,như muốn khóc.mẹ nói suốt ngày hôm qua đt cho mình toàn tò tí te,nt thì ko trả lời,ko bít chuyện gì đã xảy ra cho mình,mẹ còn cầm tấm hình của mình chạy lên công an phường báo mất tích...hix mình muốn khóc theo khi nghe giọng mẹ trong điện thoại,hối hận vì phút ham chơi của mình,nếu mình gọi đt sớm hơn cho mẹ khi vừa tới nơi có lẽ mẹ đã ko lo lắng như vậy..

    Mình xin lỗi mẹ rồi vội vàng đón taxi về sg.ngồi trên taxi mình bứt rứt dữ lắm nhớ mãi giọng mẹ run run trong đt.vội vàng nt cho mẹ

    _con xin lỗi,đã làm má lo lắng,má đừng bùn con nha.sau này con sẽ ko vậy nữa

    má trả lời lại tn

    _ về nhà đi rồi tính...
     
  12. thuan.mua.vuaban Thành Viên Cấp 3

    thiên liêng am áp bằng tình me.." hwa me alo len ..con hả mấy nay troj mua con đừng đi rra ngoài nghen...đừng đi dứoi mưa..coi chừng mưa có chất gì của Nhật bản đó...nghe ma nghẹn nghào..." chắc mẹ xem trên tivi ..hic hic thuong me wa
     
  13. lacoste2210 Thành Viên Cấp 1

    Nội dung
    KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP

    Kính gửi : Ban lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp, Cá nhân có nhu cầu!

    Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao việc bổ xung những kĩ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh, quản lý điều hành và các dịch vụ liên quan đến bất động sản – VIBOSS liên kết với các tổ chức có uy tín liên tục tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ kinh doanh bất động sản: Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản

    Theo Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của thủ tướng chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản, điều 11 đã nêu rõ :“Bắt đầu từ ngày 01/01/2009, tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản phải tham dự khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận của đơn vị đào tạo về: Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản

    GIẢNG VIÊN: Thuộc Cục Nhà Đất, Đại học Luật, Học Viện Tài Chính…, Là những giảng viên dày dặn kinh nghiệm đào tạo và kinh nghiệm thực tế, được Bộ Xây Dựng kiểm duyệt.

    KHAI GIẢNG: Hàng tuần; Học từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần từ 18h00 – 21h00

    Thông tin về khóa học và lịch khai giảng xem tại đây
    hoặc www.khoahocbds.wordpress.com

    ĐỊA ĐIỂM HỌC: Số 220 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội ( Cách ngã tư sở 400m)


    TÊN KHÓA HỌC
    1 Môi giới bất động sản - 1.300.000 VNĐ
    2 Định giá bất động sản - 1.700.000 VNĐ
    3 Quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS - 1.300.000 VNĐ
    4 Học cả 3 chuyên đề - 3.800.000 VNĐ

    HỌC PHÍ TRỌN GÓI BAO GỒM: 01 Bộ giáo trình được Bộ Xây Dựng kiểm duyệt, Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học, giấy bút, Ăn nhẹ giữa giờ. Phòng học tiêu chuẩn quốc tế, Giảng viên cao cấp.

    “CHÚNG TÔI CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO”

    Thủ tục đăng ký: 4 ảnh 3*4, 1 CMND photo.

    LIÊN HỆ: Ms.Huế Phòng Đào Tạo để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBOSS
    Địa chỉ: Số 309 – Giải Phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.
    Hotline:01669831125-Ms Vũ Website: http://khoahocbds.wordpress.com
     
  14. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    cảm động thật ấy,chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhá một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  15. ngsang032003 Thành Viên Cấp 5

    hp nhiều khi đến từ những điều giản dị như vậy
     
  16. scorpiuss Thành Viên Cấp 5

    một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất
     
  17. lynamhuy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái gì cũng có thể mất và kiếm lại được bao gồm tiền bạc,đá quí,người iu và vợ...nhưng trừ tình thương của gia đình và tình yêu của mẹ dành cho con là ko thể mất,thay thế hoặc kiếm lại đc.Giữa người iu,vợ và mẹ thì em vẫn luôn luôn chọn mẹ một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  18. duchuy147258 Thành Viên Vip

    "ăn chưa , làm gì giờ này chưa về ăn cơm nữa" v...v....
     
  19. jjangyung2000 Thành Viên Cấp 1

    ước gì điều đó có thể đến zí mình dù 1 lần..........k j có thể thay thế đc tc của mẹ dành cho mình
     
  20. S4R Thành Viên Cấp 5

    Mom neiberhood said: "Đầu tháng là ko thấy mặt mũi đâu, họa hoằn gặp mặt đc vài lần, giữa tháng đến cuối tháng thì nằm ở nhà suốt....xyz..." --- Hiểu rùi chứ jì.
     

Chia sẻ trang này