Tìm kiếm bài viết theo id

Trưởng lão Thích Thông Lạc như vị A La Hán

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaiquoccanh, 15/1/10.

ID Topic : 1533629
Ngày đăng:
15/1/10 lúc 23:36
  1. thaiquoccanh Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    27
    quoccanh đang ở Đà nẵng. Quoccanh đã xem và nghe được vị A La Hán Thích Thông Lạc giảng như đường dẫn này, hãy nhấp chuột vào http://www.youtube.com/watch?v=A3cHcGOZmd8

    quoccanh xin giới thiệu với mọi người , chia sẽ Đạo giáo thời nay của Thích Thông Lạc như thế này :

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A3cHcGOZmd8[/youtube]
     
  2. mapnhuheo Thành Viên Cấp 4

    Thầy đúng là người thầy tôi cần tìm.
     
  3. Hồn ma Thành Viên Cấp 2

    cũng thú vị đấy
     
  4. mongquyentran Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người tu mà kỳ lắm, nghe ông này giảng 1 lần, không đúng người tu hành gì hết, chuyên phỉ báng Phật giáo
     
  5. rooney10 Thành Viên Cấp 3

    Thời này đúng là mạt pháp lắm thầy nhiều ma. Chả nên tin ai, chỉ nên tin chính bản thân mình. Cứ làm điều tốt không cảm thấy ray rức với lương tâm là được. Nghĩ nhiều nhức đầu.
     
  6. gemmie :•. Gấu Còi .•:

    Cửa địa ngục đang chờ ổng đó Trưởng lão Thích Thông Lạc như vị A La Hán
     
  7. tuanseaman Thành Viên Cấp 2

    Mod band nick em di ! nhung cho em noi mot cau
    Thang cho nay ma gap ngoai duong la em dap chet lien
    sorry no vietkey
     
  8. nextgen Thành Viên Cấp 5

    Là chánh hay tà chỉ do niệm Trưởng lão Thích Thông Lạc như vị A La Hán)
     
  9. taingheipodnano Thành Viên Bạch Kim

    đây mới đúng là chân sư.người đã dám nói thẳng vào sự mê muội của chúng sanh.còn những ai phỉ báng ngài mới đúng mà bi ma chướng
     
  10. donghodep.com Thành Viên Cấp 6

    Nên đọc lại kinh Di Giáo của Đức Thích Ca Như Lai các bạn ạ
     
  11. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    phật giáo nguyên thủy (nam tông ,tiểu thừa) và phật giáo bắc tông (đại thừa) cứ khoảng mấy chục năm lại tập kết kinh tạng 1 lần điều chú ý ở đây là khi tập kết kinh của các nước lại với nhau thì kinh của phật giáo nguyên thủy ko hề khác nhau , giống nhau như 1 , nhưng kinh của phật giáo đại thừa lại khác nhau ko nước nào giống nước nào ! nói như vậy các bạn đã ngộ ra chưa ?
    các bạn muốn tu thi hãy nhớ lời phật thích ca nói với ngài alahan cadiep khi ta nhập níp bàn thì tà đạo sẽ giả danh ta nổi lên , ngài ca diếp mới hỏi tiếp : bạch thế tôn vậy làm sao để phân biệt dc cái nào là giáo pháp thật sự của thế tôn , cái nào la giả ạ ? đức phật mới trả lời : giáo lý của ta la để giúp tất cả mọi người giải thoát khổ đau , vì vậy giáo lý thật sự giải thoát cho chúng sanh ko dc nằm ngoài tứ đế và bát chánh đạo ! nếu bạn nghe 2 giáo lý trái ngược nhau xin đừng vội tin ngay , cũng đừng vội bác bỏ ngay , hãy dùng trí tuệ xem cái nào đúng với lời của đức phật là giáo lý cũa đức phật ! muốn thành đạo quả thì phải thực hành các pháp sau đây : bố thí , trì giới (thọ bao nhiêu giới phải giữ dc bấy nhiêu giới , giữ giới rất quan trọng, trước lúc nhập níp bàn phật từng nói với các đệ tử của ngài rằng : các ông phải lấy giới làm thầy ! giới còn thì phật giáo còn , giới mất phật giáo mất ) , hành thiền(không hành thiền thì đừng bao giờ mong chứng quả níp bàn)
    mình học giáo lý của phật thích ca mà lại đi thờ tùm lum (thổ địa , thần tài ,....)
    nếu thật sự muốn đi theo con đường của ĐỨC PHẬTmình mong các bạn hãy tìm hiểu kỹ , để đi cho đúng đường nếu không thì uổng công phu tu tập của mình!
    BÊN MYANMAR có các vị thiền sư dùng ánh sáng thiền mà biết dc quá khứ vị lai đó !nếu có duyên các bạn nên qua đó 1 chuyến sẽ rất bổ ích ! chúc các bạn an lạc !
    thà khổ thân đừng khổ tâm !
     
  12. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Theo mình, về chủ đề Tôn giáo ta ko nên bàn ở đây. Đề nghị mod/admin khóa những topic kiểu này lại.
     
  13. S4R Thành Viên Cấp 5

    Về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng hay nói chung là niềm tin của mỗi người thì khó xác định là ai đúng ai sai, chi nên tự nghiệm bản thân sống có ích cho đời là đủ mệt rồi. Các pác đừng đánh giá người ta sai hay đúng.