Tìm kiếm bài viết theo id

Mong anh chị em cho mình một lời khuyên -- Buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dsnt, 18/3/11.

ID Topic : 2948906
Ngày đăng:
18/3/11 lúc 01:07
  1. dsnt Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    0
    Chuyện của mình khá tế nhị nên mình ko tiện dùng nick chính để post mong các bạn thông cảm. Chuyện là thế này

    từ năm 2 đại học mình đã tập tành mua bán đồ trên mạng, thời gian đầu gặp nhiều khó khăn nhưng dần dần cũng vượt qua. Khi đó mình dành khá nhiều time cho việc làm web và kinh doanh. đến năm cuối thì do có 1 đơn hàng đỗ vỡ, mình kẹt vốn. Khi đó lại sắp thi tốt nghiệp nên m khá bị chi phối. Ba má mình không muốn mình dùng mặt bằng nhà để bán vì lý do an ninh, nhà ít người mà lỡ bọn du côn vào nhà thì rất nguy hiểm

    Khi đó m đã từ chối rất nhiều cuộc gọi, đơn hàng mà nếu m cố gắng, m có thể kiếm dc kha khá tiền. Anh chị mình thấy vậy mới giúp mình vốn và đề nghị đưa đồ lên công ty ảnh bán giùm cho, lãi chia đôi. Khi có khách cần giao thì gần ảnh(ở q2) ảnh giao, gần mình(ở q6) mình giao.

    Thế là m đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó, và quy mô cũng dc nâng cao hơn. M rất biết ơn anh chị và luôn luôn gắng sức làm việc.

    Nhưng càng ngày, càng có nhiều việc khiến mình rất nản chí:

    1 - khi đó mình có hẹn giao đồ cho khách lúc 3h ở quận 1, ở đường gì quên rồi, mà địa điểm giao cách ngã tư đường đó vs trần hưng đạo tầm 200m. Mà 2h thì anh mình từ q6 về q2. mình hỏi ảnh giao dc ko ảnh nói đi xe hơi ảnh không giao đồ dc. thế là mình phải chạy từ q6 lên giao khách rùi về lại...

    2 - Bữa đó ảnh bán dc 2 sản phẩm tương đối có giá trị, nhưng rất nặng và dễ vỡ (hàng này đã bị vỡ 1 lần). ảnh kêu mình sáng hôm sau lên chỗ ảnh (từ q6 lên q2) lấy đồ đi giao khách, vì sáng ảnh bận. sáng mình lên, bê 2 sản phẩm đó từ lầu 1 xuống xe, bỏ lên xe... mà ảnh k thèm ra khỏi phòng ảnh để giúp m 1 tay.

    3 - Sáng nọ ảnh gọi cho mình kêu có khách muốn đến xem hàng, em lên q2 bán cho khách. ảnh đi công việc. Sáng đó mình bận mình hẹn khách chiều 2h. khách ok, tầm 12h mình có gọi dt nói vs ảnh như vậy, ảnh ờ ờ. 2h mình qua, thì anh nhân viên trực tìm k thấy chìa khóa phòng,... hỏi thăm mới biết ảnh ở lầu trên họp hành gì đó.

    4 - Bữa đó ảnh gọi mình lên q2 lấy hàng giao cho khách. mình đi khá xa nên lâu, ảnh gọi 2 lần hối đi nhanh nhanh lên. Đến nơi ảnh đang bán cho 1 khách. Ảnh nói em ở lại bán cho khách này xong rồi đi giao cho khách kia. ảnh chạy qua bàn làm việc xài máy tính.

    Ngoài vụ buôn bán chung vs anh chị mình, mình còn có những kèo bán đồ đi nước ngoài nữa. 1 order lãi từ vài trăm đến cả tr, toàn là nhận tiền rùi mới ship. nói chung anh chị ko giúp tí gì, nhưng m vẫn đưa vào lợi nhuận chung để chia lãi anh chị 1 nửa. Trong việc kinh doanh chung, m cũng bán hàng giao hàng như ảnh, và có lẽ do may mắn lợi nhuận mà mình kiếm dc nhiều hơn ảnh nhiều. Ngoài ra, việc mua hàng, phát triển sản phẩm, tìm các mối hàng uy tín chất lượng cao, giá tốt đều do mình đảm nhiệm.

    Nói vậy k phải mình khoe, mà ý là, mình rất buồn vs cách xử sự của anh mình. Có những khách đến liên hệ ảnh, ảnh bận ảnh kêu mình tiếp họ, mình làm việc rất chu đáo. Với khách liên hệ mình, mình báo ảnh, thì có 2 người, 1 người ảnh kêu xa quá đem đến họ ko lấy thì sao? anh ko ship đâu. 1 người thì m có nhắn ảnh rồi, kêu ảnh gọi họ ảnh ko gọi, họ gọi ảnh ảnh ko bốc máy, ngay sau đó mình gọi ảnh thì ảnh mới bốc máy và chịu gọi cho người kia.

    hôm nọ rủ bạn mình, bạn mình nhìn người rất giỏi và rất tâm lý, qua nhà anh chị chơi. nó nhận xét là anh mình k tin tưởng mình, tính gia trưởng.

    Giờ mình đang rất băn khoăn, con người ai cũng có cái tôi, đến 1 lúc nào đó cái tôi cũa mình bộc ra, ko thể nín nhịn dc nữa thì tình cảm anh chị em tan nát ko ai muốn nhìn mặt ai. Còn nếu mình nín dc 3-5 năm thì khi đó chak mình k còn là người nữa, thành con chó mất rồi.

    Nhưng nếu tách ra thì mình không khác gì hạng người vắt chanh bỏ vỏ.

    cám ơn các bạn đã đọc, mong các bạn cho mình 1 lời khuyên. Mình rất rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn, các anh chị em......
     
  2. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    lời khuyên chân thành , trả lại số vốn ban đầu ãnh cho b mượn , tách ra làm ăn 1 mình đi bạn , hoặc cùng với bạn thân của bạn
    cái này 100% ãnh coi bạn như 1 nhân viên ko hơn ko kém , đến tháng lấy 50% tiền lời ngon ơ còn bạn thì........Mong anh chị em cho mình một lời khuyên -- Buồn quá
     
  3. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    cái nì thì đúng là hơi khó xử thật. Bạn thử nói thẳng với anh bạn xem sao. Nếu hok đc thì anh í cũng hiểu là bạn đang nghĩ j mà. Sự thật mất lòng =.=
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    chia đôi rồi tách ra đi,vậy cho khỏe.
     
  5. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    đang thắc mắc ko hiểu chủ topic bán cái gì mà đắt hàng thế
     
  6. dsnt Thành Viên Mới

    cám ơn bạn đã đọc những tâm sự của mình và cho mình một lời khuyên hữu ích. Tuy nhiên, mình sợ rằng, những người trong gia đình, và anh chị mình, sẽ có những suy nghĩ tiêu cực hơn vì họ k là người trong cuộc, hay là người có cách suy nghĩ khác... và mình quên nói là, nếu ảnh dùng vốn đó gửi tiết kiệm, thì lãi hằng tháng của ảnh chỉ bằng chưa tới 1 phần 3 phần lãi từ việc kinh doanh.

    anh chị mình hiện cũng đang gặp khó khăn nhiều. tạm thời anh chị mình giờ chỉ có thu nhập từ hợp tác vs mình thôi. M thực sự k nỡ.

    ba má mình khuyên mình đừng hợp tác vs anh mình, vì nhiều lý do.... 1 phần là tính cách anh mình khó có thể thành công. trước giờ ảnh có 6-7 kèo kinh doanh vs bạn bè hay làm vs công ty mà kèo nào cũng lỗ thảm.
     
  7. xa_em_ky_niem Thành Viên Cấp 4

    Thấy bạn hơi hiền. Sợ mít lòng nên ko dám nói, mà ko nói thì người ta ko bik nhìn nhận về bản thân. Mình nghĩ bạn nên xoay sở tách ra làm riêng đi.
     
  8. Gia Khang Verified

    làm chung nhiều cái rắc rối lém >.<
     
  9. dsnt Thành Viên Mới

    bởi bản thân cái tôi của anh mình quá lớn. ảnh ít xem trọng người khác lắm. nhất là người ở địa vị kém hơn ảnh. m cũng nghĩ đến ý này. bởi hồi trước anh mình cũng có mấy lần nhiệt tình đem đồ từ chỗ ảnh qua bên mình ko ngại xa. M nghĩ rằng ảnh sẽ cho rằng mình làm biếng, mình thích kể công để được chia nhiều hơn, mình bày chuyện để làm riêng.... Khi đó ảnh lại càng ghét mình nữa.

    m cũng đang dự định như vậy. làm chung thế này nhiều đêm không ngủ được vì bực mình.

    hồi đầu mình khó khăn lắm, khó khăn chồng chất, về sau do may mắn, mình có quen dc vs những người anh, những người chị rất tốt đã bán, tư vấn, hướng dẫn, dìu dắt mình trong sự nghiệp. Những người đã gặp mình ai cũng rất quý mến mình, dù mình giao tiếp thì ko được hay lắm.
     
  10. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    Người nhà mà, có gì nói thẳng, nói rõ, cộng chút nhịn, đưa tự trọng tự ái ra sau lưng. nếu ko thỏa đáng ra tay ko thương tiếc, thà 1 lần đau
     
  11. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    ---Bạn hơi giống mình đấy , nhà chỉ có 2 chị em mà mình lại là em . Chị mình tính hay koi thường mình , thích đi đâu thì đi làm gì thì làm ko nói gì cho gia đình biết , nói chung là trầm tính và ích kỷ . Chị mình thì học tốt hơn mình chứ ko giỏi ( vì mình ko thích học đại học CN4 nên mình nghỉ ngang ) , ba mẹ xin vào NH hay Cty để làm ổn định thì ko muốn chỉ muốn làm theo kiểu thích thì làm - ko thích thì nghỉ chơi cho sướng . Còn đối với mình , mua cho mình cái gì hôm nào giận mình là đòi lại ngay , hiii con nít ghê .
    --- Rất giống anh bạn ở chỗ rất koi thường việc nhỏ nhặt . Mình với bả ko ai tin là 2 chị em , vì mình và chị mình có 2 phong cách trái ngược nhau . Ví dụ như : mình lấy xe ra hay vào thì đều xếp xe vào cho người khác ra vào dễ , chị mình thì đi xe về là dừng ở đâu thì để ở đó luôn , hôm nào mà xe con ko có ở nhà thì để luôn vào chỗ đậu xe con - lần nào ông già đi xe về cũng chửi um sùm mà có bỏ được đâu .
    --- Vì tính chị mình thế nên chuyện tình cảm lận đận lắm , vào đọc FB của chị mà thấy tội cho chị . Luôn đi từ sáng đến tối mới về mà 24-2 hay 8-3 các ngày lễ thì lại nằm ườm trong phòng .

    PS : dù gì mình cũng thương chị mình , vì tính nết ai cũng fix được hết thì ai cũng như ai rồi . Mẹ mình tâm sự là bố mẹ sẽ để lại mọi thứ cho mình quản lý nên mình cũng có quyền lực riêng của mình trong nhà ,heee .

    --- Góp ý của mình :
    1 - Ko làm chung với người "thân" nếu họ ko thật sự tôn trọng mình .
    2 - Bạn có thể ra làm riêng và nói thẳng với anh bạn . Dĩ nhiên mất lòng là ko tránh khỏi , nhưng sau này anh bạn có chuyện gì thì đây là lúc bạn cho anh bạn hiểu là bạn là người ntn = cách giúp đỡ nhiệt tình.
    3 - Chúc bạn thành công .
     
  12. dsnt Thành Viên Mới

    Thanks bạn. Do mình thấy tính anh mình vậy nên nghĩ rằng mình nhịn ảnh thì sẽ hòa thuận hơn. vả lại ảnh nhiều tuổi hơn mình nhiều

    câu nói này mình phải trải qua hơn 1 năm mới cảm nhận hết vị cay của nó. thanks pro
     
  13. dsnt Thành Viên Mới

    mình ko muốn sứt mẻ tình cảm anh em vì sợ ba má buồn. chứ bạn bè hay ở công ty toàn người lạ thì ko có vấn đề gì rồi
     
  14. chobits86 Thành Viên Vàng

    đồng ý là anh em ruột phải cưu mang lẫn nhau , nhưng mà làm ăn chung thì ko thể đâu , như bạn nói anh bạn ko biết cách làm ăn , về lâu về dài lỡ đâu đổ nợ thì mình phải gánh vác thêm nữa
    Anh bạn giúp bạn khi khó khăn , giờ ỗng gặp khó khăn , mình cũng giúp lại thôi , ví dụ như là trả lại tiền cho ổng hoặc cho ổng mượn thêm tiền , chứ đâu nhất thiết phải làm ăn chung suốt đời đâu.
    Nói chung , bạn đã cãm thấy khó khăn trong việc hợp tác thì sớm muộn gì cũng ko thể làm chung lâu dài được , thành ra rút sớm hay kéo dài lê thê là do bạn chọn thôi
     
  15. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    đụng tới tiền bạc k sớm thì muộn cũng có xích mích, bạn cần gquyet nhanh gọn, rõ ràng với a bạn để tránh điều k hay (vì tức nước vỡ bờ mà)
     
  16. derick Thành Viên Cấp 3

    Đúng, thà một lần đau rồi thôi, giống như mình bị bệnh mà sợ đau không chịu mổ thì để càng lâu càng nguy hiểm tới tính mạng.
     
  17. luV'sliE Thành Viên Cấp 5

    làm ăn khó khăn thì mới pãi chung chạ hùn vốn mà làm. nói thiệt có khả năng còn k có thì ráng mà tìm sao cho có. ra làm riêng. lời ăn lỗ chụi. k ai nói zì cũng thoải mái cái đầu. làm thế này như bao cấp bỏ xừ. làm ít cũng nhiu đó tiền chia 5,5 làm nhìu cũng 5 khỏi làm cũng 5 ^^ làm làm zì nữa
     
  18. dsnt Thành Viên Mới

    cám ơn bạn, lời khuyên đơn giản nhưng rất thâm thúy.

    thanks bạn. chuyện tiền bạc m ko quá quan trọng vì gia đình mình cũng có kinh tế, đảm bảo ko bị đói cả đời, nhưng m ko muốn phụ thuộc vào ba má nhiều. điều m nản là vấn đề tình cảm.

    cám ơn các bạn đã thức khuya đọc bài mình, những lời khuyên của các bạn khiến mình cảm thấy lòng nhẹ hơn nhiều.
     
  19. dsnt Thành Viên Mới

    đọc bài viết của bạn tự dưng m cảm thấy hơi chút áy náy... nếu nhìn dưới góc độ tâm linh cũng tội anh mình vì phải mang những tính cách bất lợi như thế. M cũng rất tiếc cho chị của bạn. Có lẽ cùng với thời gian, sự chín chắn, kinh nghiệm sống của từng người mới giúp chính họ đạt được thành công. Và phải chăng đó là số mệnh mà tạo hóa đã an bài cho họ?
     
  20. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    Nói đúng ra là bạn đã bị lợi dụng.Ko cần suy nghĩ nhiều,hẹn 1 buổi nào đó ra nói chuyện rõ ràng,nếu giải quyết ổn thỏa thì tiếp tục làm ăn chung,còn ko thì như lúc trước bạn làm 1 mình.