Haiz........ chắc cậu này là teen => đã dám có bồ thì khí phách lên 1 tý.kêu thằng kia ra nói chuyện.chuyện ko thông thì tới luôn :| thời gian bạn chần chừ lên đây post bài là thời gian bạn càng mất đi ng bạn yêu đó. bạn gái của bạn đã hỉu thì chắc cũng hỉu tại sao bạn làm như thế.Cố lên !
gặp tui mà nó dám ngồi vào chỗ tui là tui đạp 1 cái liền. Vô duyên hết chỗ nói!!! Nó có coi mình là bạn đâu mà mình phải coi nó là bạn. Mà nhiều khi đạp nó con bồ mình còn hãnh diện đó chứ, so manly
Bác phải mạnh tay vào, lúc có mặt thèng đó thì cứ thả dê nhiệt tình vào, thèng kia thấy rồi nó cũng tự hỉu mà rút thoy
làm vậy có quá đáng ko dù gì cũng là bạn chơi chung với tui và bạn gái tui Về chuyện làm trò cho nó tức thì mình dư khả năng đó, có bác kia nói đúng gặp n1o mình lãng chỗ khác nhưng chỉ có tui lãng thôi còn bạn gái tui thì ngồi chung với đám bạn nên có mặt nó lẻo đẻo theo Sáng nay rất tức là nó nói bà cô ko đi học vì nó hiểu bài hết rồi, chiều khi tui và bạn gái tui đi học thì nó lại lẻo đẻo đầu vào, cười giỡn coi tui ko ra gì, bạn gái tui thì biết tui ko thích nên cũng hạn chế riết rồi thấy cái mặt nó chai hơn cái đít chai nữa
Tớ nhắc cậu điều này : Hãy nhớ là cậu tưởng hay ai tưởng gái thích cậu qua những hành động của cậu chỉ là tưởng còn chẳng có gì đảm bảo nó xảy ra thật vì mỗi em mỗi khác. Cảm xúc của cánh đàn ông và những liên tưởng của anh em ta không đồng bộ và giống như gái. Cảm xúc của ta là thế chưa chắc gái đã thế bạn hiểu ý tôi chứ ? Đừng quá tin vào những suy luân của mình vì khi tin chắc chắn hành động sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng bởi lòng tin đó ( Sẽ có hại vì ko có gì đảm bảo lòng tin đó là đúng ). ---> Tớ từng gặp khối ca trước mặt bảo em không thích thằng đấy mà vẫn đi VT ngủ chung đấy, thấy ghê chửa ? Đừng bao giờ băn khoăn dù chỉ 1 chút về các hành động của gái dù nó thuân lợi hay bất lợi cho ta vì nó ko có ý nghĩa. Khó hiểu thế thì mới đúng là gái còn cậu là đàn ông, chúng ta thuộc 1 nửa còn lại của thế giới chứ ko thuộc nửa bên chị em. Chúng ta đi chinh phục và là kẻ xâm lược mà đã xâm lược thì kệ mẹ nhân dân bản xứ có thái độ chó má ra sao ( VD : Sẽ có giai cấp theo ta mong phú quý, có giai cấp yên phận, có giai cấp phản kháng làm cách mạng vv......vv ) Nhưng tóm lại dù yên phận hay phản kháng hoặc gì gì nữa thì cái mục đích xâm lăng cũng ko thay đổi và cũng vì lợi ích của đế quốc . Chỉ là trò chơi tâm lý mà thôi đừng xoắn, tốn nơron thần kinh: - Việc của cậu là thể hiện cứ thể hiện - Nắm tay, ôm, hôn gái (trước mặt thằng kia) - Quan tâm vừa phải - Phớt - Tỏ thái độ khi cần tỏ thái độ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ BẢN THÂN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT NGỒI ĐẶT CÂU HỎI VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA GÁI + VỆ TINH VÀ CỐ ĐƯA RA CÁCH LÝ GIẢI vì mỗi lúc như vậy là dấu hiệu cảm xúc đang làm chủ lý trí và tất yếu càng nhiều lần như vậy xảy ra thì chứng tỏ cậu đang đánh mất đi sự tự tin. Nghĩ quá nhiều dẫn đến cậu sẽ dè chừng, hành động theo kiểu sợ làm như này ko đúng, như kia ko đúng và dần dần bệnh tiến triển sang giai đoạn cuối sẽ là lạc lối trong mê cung mạng nhện những thứ cậu tự huyễn hoặc ra mà ko bao giờ có thể lý giải về hành động của gái -> Hành xử sai, cuống -> gái chán -> đắp chiếu.
Để đạt tới cảnh giới thì cũng phải bị gái quăng đời quật dữ lắm,bác CTX cũng vậy thôi,đời ko như là mơ
Fuc..k đi, đóng dấu bản quyền vào đó thì đố thằng nào xớ rớ được. Em mà có bỏ mình theo giai thì càng tốt, dù gì cũng hốt được rồi mà trách nhiệm dọn rác thì của thằng khác, nhất cử lưỡng tiện
bạn và người yêu nói cho nó biết, nhất là người yêu bạn nên nói cho nó biết, còn người yêu bạn ko nói mà lững lờ thì nó hiểu lầm nó tiến tới là phải rồi, thái độ người yêu bạn thế nào? Có rõ ràng dứt khoát không? Nếu người yêu bạn mập mờ thì bạn nên suy nghĩ lại mối quan hệ đó, ok nhé