Sis mà chửi thề là xấu lắm đó nha ... nghe nói ham quá, mới đi sắm 2 con rùa lên dây cót về chơi. :feel_good::feel_good:
Trang này sai lỗi chính tả nhiều quá up cho qua nhanh Thân em vừa trắng lại vừa tròn Điểm tô sáu hướng sáu chấm ngon ngon Thân em như thể trái đào Người khôn thì nắn, người gian thì cắn Hết phê rồi trô tùy tay kẻ oánh Mà e vẫn bóng vẫn còn nguyên zin
đánh bi cũng là 1 niềm vui..niềm đam mê. Nhưng cuộc sống bon chen ko cho phép em đi nhìu quá Dù gì đi nữa thì vẫn thích đi với mọi ng cho vui
Chia bảng thì dễ cho anh em có cơ hội hơn mà đồng chí. VD đánh solo gặp phải đối thủ mạnh coi như bị nock out ngay. Chia bảng gặp đối thủ mạnh thì mình vẫn còn cơ hội vì cái thứ nhất là đánh tay 4 hoặc 3 nó khó đánh hơn solo, thứ 2 nữa là mình vẫn còn hi vọng giành đc vé thứ 2 của bảng đấu để vào TK. Bắt đầu từ TK trở đi sẽ là những trận đối kháng, lúc đó thì tha hồ mà solo. Đấy là ý kiến của mình, tùy vào BTC nữa. :feel_good: Tối nay 8h30 có ai ra Nguyên ko nào....:sure: