Gặp em trong 1 lần đi chơi, nói chuyện qua lại thì có số đt về nhắn tin qua lại cũng hơn tháng nay rồi nhưng lắm lúc chẳng hỉu nỗi em này là dạng gì? có khi thấy ngây thơ thậm chí ngây ngô tới mức chẳng ngờ làm mình phải ngạc nhiên. Có khi lại phát biểu những câu tinh vi khiến mình cũng phải câm lặng, haizzz, thật chẳng hiểu nỗi đâu mới là em?! khi thì nhắn tin tình củm có lúc nhắn lại chẳng thèm trả lời hôm sau lại gọi điện thoại nói chuyện tình cảm hơn nữa mới ghê!!!! rủ đi chơi ko đi nhưng lại sẵn sàng mang đồ ăn sáng đến tận công ty cho mình .chẳng bík đâu mà lần Chẳng hiểu nỗi em này , nhức đầu ở chỗ giờ lâu lâu đi làm lại thấy nhớ nhớ tới em nó mới mệt chứ ha ha (thấy có lỗi với vợ quá!), tại cũng bận rộn ko thì đã đầu tư để ... em rồi
Bit đâu bà vợ hoặc người quen đã đọc được nhỉ , lại còn post avatar cái mặt với cái tên lên nữa, khỏi chối
Đi chết đi. Có vợ rồi mà còn như vậy. Lại còn ko có thời gian. Cầu cho vợ bro cũng đang trong tình trạng đó với 1 thằng khác.
nó đang câu ông đó ... con gái ko có đứa nào ngây thơ đâu , chỉ có con gái giả vờ ngây thơ thôi ... chúc bác sớm banh nhà banh cửa