Em mới chia tay người yêu, đang buồn quá các anh/chị/em à. Giờ về Vũng Tàu lang thang 1 mình, thấy cuộc sống mênh mang, lòng nao nao, một cảm giác thật khó tả. Em chỉ biết làm bạn với cái máy tính suốt ngày. Hu hu... Ước gì có 1 bạn gái ở Vũng Tàu để ún cà pê nói chuyện nhỉ..
Không chị ơi... Tất cả đã xong. Tốt nhất là nên dứt khoát. Cuộc sống đôi khi khi phải biết chấp nhận, dù là nó thế nào... Không đề !!! Đã bao lần em cố để quên Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu Có thể em đã yêu anh quá nhiều Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa Một nửa hao gầy, một nửa mong manh... Mình chia tay vì em, hay vì anh? Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp? Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn. Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....
bạn là boy hay girl vậy buồn thì kiếm ng tâm sự, bạn cũ bạn mới, bạn thân bạn ko thân, bạn ko biết mặt,... gặp ai thì xả cho ng đó nghe,nhưng tuyệt đối đừng xả với ng thân nhé, xả khoảng mười mấy ng là hết buồn (mình đã có kinh nghiệm) giữ trong lòng đau khổ lắm, nói ra đi, sau đó sẽ vượt qua thôi, khi qua đc rồi khi nghĩ lại sẽ có 1 chút buồn nhưng ko đau khổ nữa
đi karaoke đi, hát mấy bài buồn đó, hát tới chừng nào hết buồn thì thôi, ví dụ mấy bài sau: ngày mai em đi tình nồng:feel_good: yêu dại khờ cỏ úa vì sao thế vị ngọt đôi môi đường tình hai lối hoài niệm dấu yêu thà rằng chia tay ảo mộng tình yêu hoặc mấy bài vui vui: dẫu có lỗi lầm vết son trên áo... bảo đảm rống 1 hồi thì 1 là khóc (nhưng sau đó sẽ đỡ), 2 là cảm thấy nhẹ nhõm
bạn ác với mình quá, mới bị 1 lần gần đây thôi, lần đầu ngu ko tâm sự với ai giữ trong lòng sau này nhớ lại thấy khổ sở hết sức lần mới đây thì khá hơn, 23 đưa ông Táo, 24 em tiễn anh, buồn quá gặp ai cũng xả, lần này tệ hơn lần trc nhưng lại ko thấy đau khổ, tại vì xả nhiều quá
pm gọi tâm sự với mình nè. Pm thì mình đưa số. Có thể tư vấn cho bạn ok. Buồn vì mới chia tay đó là chuyện bình thường thui. Người ta nói thời gian để quên 1 người = với tgian mà yêu người đó. Nên bạn sẽ còn buồn dài dài đó. Hehe
lùn mà lối cẩn thận người ta cho ăn đầu gối bro làm như mấy e là đồ ăn hay sao mà tìm mồi =)) yêu quái cẩn thận kẻo bị ăn thịt ) kinh nghiệm tinh trường đầy mình )
giống mih qá...lúc ct thì rất bùn và đau như chưa bao h dc bùn áh :. lúc nta đi mih còn có í nghĩ mún đi theo lun áh ( tụi mih ct vì 1 ng phải đi đến 1 nơi xa làm việc) ...nhưg rồi vì việc học rồi gđ và cug "nhờ" ng đó lạnh nhạt với mih , nên tg qa đi cug thấy đỡ nhìu, bây h ngĩ lại vẫn bùn nhưg ko còn cảm giác đau nữa, bùn vì tiếc tg hf bên nhau, bạn bè cug bên cạnh chia sẻ an ủi nhìu lắm, hồi đó hay đi chơi chung, tụi nó cứ cặp cặp mà mih thì lẻ loi tủi thân chết đi dc .