Tìm kiếm bài viết theo id

làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iced.heart, 20/3/11.

ID Topic : 2962143
Ngày đăng:
20/3/11 lúc 22:10
  1. iced.heart Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    20/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    66
    năm nay em đã 24 tuổi nhưng giờ nhìn lại thì thấy trong tay mình vẫn không có gì cả : tương lai , sự nghiệp , tình cảm , tài sản...nói chung cái cảm giác trống rỗng luôn thường trực trong bản thân.
    đến giờ em cũng không xác định được là mình muốn gì, cần gì và thích làm gì để theo đuổi cả, cũng không có mục tiêu rõ ràng nào trong đời để theo đuổi mặc dù đã tốt nghiệp 2 trường...
    bản thân em thì ai cũng đánh giá là thông minh năng động và nhạy bén cả, nếu tập trung thì có thể kiếm ra rất nhiều tiền nhưng đôi khi có nhiều tiền vẫn thấy trống rỗng, nếu thích cái gì thì sẽ cố gắng hết sức làm cho bằng được, bị cuốn hút zô nó nhưng đến khi đạt được rồi thì lại chán ngay, em cũng rất thiếu kiên nhẫn không tập trung zô chuyện gì lâu dài được.
    làm công ty nào cũng vài tháng là thấy chán...nên hiện giờ đang tạm ngừng tất cả mọi việc để nhìn lại bản thân nhưng dạo này thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc sống vậy, ngày càng tụt hậu và sa sút ....
    nhìn lại thì em thấy mình đang lãng phí tuổi trẻ của mình quá nhiều nhưng không xác định được tương lai cho mình.
    em tin chắc rằng trong cuộc sống các bác không ít thì nhiều cũng có cảm giác mún từ bỏ tất cả, mệt mỏi và lạc lõng...
    mong các bác chỉ giúp em cách để em tự định hướng lại cuộc đời mình xác định được tình yêu cuộc sống và mục đích cuộc đời, ít ra là có ích cho gia đình và xã hội, chứ giờ thấy mình vô dụng quá, mất tự tin vào tất cả, cả bản thân mình...rất mong lời khuyên của mấy bác.làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  2. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Đồng cảm quá. Hic hic. Bóng dáng mình đâu đây trong bài viết.
     
  3. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    hehehe mấy hôm trước còn tâm trạng giống vầy... nhưng giờ rõ ràng hết rồi... chả biết nói với anh sao nhưng em xin nói định hướng của em bây giờ :
    1. Làm phụ gia đình...
    2. Lo học tốt nghiệp lấy bằng loại Khá, học Toiec, học chứng chỉ xong đi tìm việc làm... không thể học 4 năm rồi lại ăn bám gia đình được, còn lo lại cho cha mẹ nữa...
    3. Khi 2 cái trên ổn định thì... tìm GF hehehe

    bây giờ em mới tới đó thôi...
     
  4. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    tui cũng 24t nè cũng chưa có gì ngoài 2 bàn tay trắng , bây giờ muốn thì đầu quân sẽ có 1 cái trong tay là cấp bậc binh nhì thì phải
     
  5. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    đặt ra mục tiêu sống đi bạn :feel_good:, và si ngĩ xem mih sống là vì ai vì cái j, cs mà đôi khi chán nản là thường xuyên:still_dreaming:, nhưg mih có bít điều chỉnh nó hay ko thôi làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác, tình cảm trong cs " nhạt" như bi h là rất cần thiết :byebye: , nhưg mà đa số mọi ng cứ sống " giả " với nhau :sure:, thế nên ít ai có thể tìm dc 1 tc thật sự....hoizzzz....mih nói ít nhưg ko phải là ko có làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 1, cứ sống thật với bản thân và mọi ng ... may mắn sẽ mĩm cười thôi....ko ai xui cả đời và cũng ko ai hên cả đời làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 2
     
  6. hanghieuday Thành Viên Cấp 2

    làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác thanks bạn nhưng mình không fai là anh hehe
     
  7. duyevil Thành Viên Cấp 5

    Bạn đi làm từ thiện đi sẽ thấy mình có mục tiêu sống . Thấy mình sung sướng hơn nhiều người quá trời . Ngày xưa mình cũng giống bạn , sống vô tư và ko có mục đích rõ ràng , mất 6 năm , chính xác từ lúc con bồ mình đá mình , thì mới tỉnh ra . Nhìu lúc phải cảm ơn cuộc đời khi lấy đi cái này lại bù đắp cái kia . Rãnh thì 8 với mình nha king_lovexviii@yahoo.com
     
  8. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Tìm thấy một phần nào đó của mình trong câu chuyện của bạn
     
  9. baobanks Thành Viên Cấp 6

    thấy lấp ló mình đâu đây trong bóng dáng đó
     
  10. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    bọn trẻ giờ đứa nào cũng cụt chí thế nhỉ làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  11. apolo1512 Thành Viên Cấp 5

    Hì cái này là câu hỏi, là tình trạng chung luôn á. Mình chỉ chia sẻ chút trải nghiệm của bạn thân thôi. Lúc mà bạn làm việc thấy vui nhưng khi đạt được rồi thấy chán á, là do cảm xúc khi bạn ko còn gì để phấn đấu. Vậy sao bạn ko nghĩ kĩ lại bạn thực sự mong muốn hay thích điều gì, điều này tùy ở bạn ( ví dụ tiền, địa vị, danh tiếng, giá trị tinh thần ...) từ đó bạn sẽ đặt ra các mục tiêu cho từng giai đoạn trong đời của bạn. Khi đó bạn sẽ ko còn cảm thấy hụt hẵng, trống rỗng khi đạt được điều mình mong muốn và ko biết phải làm gì.
     
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    CUối cùng là ko muốn làm bất cứ thứ gì chứ gì?Cưới chồng đi
     
  13. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    may quá!em mới 22t làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác cũng đang ko có mục tiêu sống!may là đọc được topic này...đỡ phí 2 năm làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 1
     
  14. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Cảm ơn bạn đã lập topic,cùng 1 tâm trạng với mình,khoảng thời gian hiện tại bây giờ là lúc mình lạc lối giữa cuộc sống.
    Không có định hướng gì cho tương lai...........cần 1 lời khuyên lắm.
    Lãng phí hết 3,5 năm rồi,chẳng dc cái j hết,vẫn ăn bám ba mẹ,giờ đang bùn lắm,người thân nhất lại ko phải người hiểu để tâm sự.
    Lâu lâu lại đừ người ta,bùn bã bất chợt
     
  15. lucke01 Banned

    Cụt chí thì ko có topic này rồi. Hơn nữa bạn ấy đã làm wa nhiều cty rồi.
    @: Lập topic này ko phải là bạn ko có định hướng mà chưa có gì làm bạn hứng thú thôi. Hitle trước 30 tuổi là 1 người thất bại mà bạn ^^. Hy vọng sớm tìm được mục tiêu. Thầy mình từng nói đàn ông wa tuổi 30 suy nghĩ khác lắm, mình cũng chờ xem làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác)
     
  16. N30 Thành Viên Cấp 5

    bổ sung thêm : có thể mục tiêu của bạn chỉ là ngắn hạn kg có dài hạn vậy bây giờ bạn hãy đặt cho mình 1 mục tiêu để phấn đấu,trong vòng 5 năm bạn phải mua được căn nhà 9 tỷ,trong 1 năm bạn phải đi du lịch qua mỹ ít nhất 1 lần và mỗi cuối tuần bạn bay qua sing chỉ làm 1 điều duy nhất là uống cafe,ăn tô phở xong rồi về
     
  17. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mục tiêu cao quá thì khi ko đạt được nó sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm :tire:
     
  18. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Sống là hok chờ đợi.
    Đó là mục tiêu sống.
    Mỗi ng cóa 1 mục tiêu đơn giản của riêng mình ^^

     
  19. salads Thành Viên Cấp 3

    Người cùng cảnh ngộ làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  20. av_pts Thành Viên Kim Cương

    mình cũng 22 , sao giống bạn quá làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
    qua 1/3 đời ngươi, mình chỉ làm được có 1/3 lời của bác H dạy : " Không có gì quý hơn độc lập tự do "