Tìm kiếm bài viết theo id

làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iced.heart, 20/3/11.

ID Topic : 2962143
Ngày đăng:
20/3/11 lúc 22:10
  1. Gia Khang Verified

    mình cũng 24 tuổi ùi
    sau 1 năm buôn bán lặt vặt thì cs cũng tạm ổn
    ngoài thiếu nợ ra là mình ko thiếu gì nữa >.<
     
  2. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    sám hồn =]] =]]
    mình 23t rùi mà chả có ji trong tay , có mỗi con ghệ chân dài tới rúng làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  3. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    bạn cần có hoạch định và tương lai bạn ra sao?lập trường của bạn như thế nào?Tui nghĩ ít ra bạn vẫn phải có hướng đi cho mình.
    Tui có ý kiến này,bạn nên kiếm 1 tình yêu nào đó cho bạn thử xem.Khi bạn yêu rồi,bạn sẽ thấy yêu đời hơn,rồi bạn sẽ có nhiều mục tiêu để mà phấn đấu hơn.Chứ ngồi ủ rủ viết topic như thế này tui thấy có vẻ bạn đang sầu não và buồn chán sao sao đó!
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    cái cơ bản của em là: học xong ra trường tự vác đơn đi xin việc, bí quá thì quay về nhờ gd.... có cv tạm ổn rồi tính đc chuyện khác
     
  6. Gia Khang Verified

    anh nói thiệt mà
    sao chọi anh làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 1

    @ nhox ngủ sớm đi nè
     
  7. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mắc dịch bài mà dịch xong đọc ko hiểu mình dịch cái gì nữa -> muốn cắm đầu tự tử đây nè anh làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 1
     
  8. haday72 Thành Viên Cấp 4

    Thường thì khi người ta mới ra trường, mới đi làm mà lương bổng chưa tốt lắm so với đám bạn, tâm lý lại nóng vội và có sự sứt mẻ nào đó trong tình cảm thì dễ xảy ra tình trạng như chủ topic. Cái này là tâm lý chung, bạn đừng lo lắng quá. Vấn đề của bạn theo mình thì ở những vấn đề sau:

    1. Bạn không làm ổn định 1 chỗ vì bạn thấy cơ hội thăng tiến và khả năng của cty đối với bạn không lớn nên chưa có quyết tâm hoặc có thể chế độ đãi ngộ chưa tốt
    2. Bạn thuộc tuýt người nhanh thích chóng chán
    3. Như bạn nói, bạn thiếu kiên nhẫn không xác định được mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài
    4. Có thể gia đình bạn cũng khá giả nên việc mưu cầu danh lợi trong cuộc sống của bạn chưa cao
    5. Có thể chuyện tình cảm đã gây 1 vết thương lòng khá lớn với bạn

    Tóm lại, theo mình trước mắt bạn tìm 1 nơi nào đó thật yên tĩnh, ngẫm sự đời, ngồi thiền là tốt nhất. Sau đó, bạn phải đề ra những mục tiêu cụ thể cho bạn trong 1 năm, 3 năm, 5 năm ...Tìm 1 công việc mà bạn thấy yêu thích và có khả năng thăng tiến cao. Quan hệ rộng rãi trong công việc cũng như trong cuộc sống sẽ giúp bạn tìm được 1 nửa của mình, khi đó bạn sẽ thấy con người bạn thay đổi lúc nào không hay

    Đôi lời với bạn cũng như các bạn cùng cảnh ngộ
     
  9. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đặt ra những mục tiêu ngắn hạn đi bạn, trong 2-3 năm thôi, nản chí gì mà có 2 cái bằng DH thì cũng hơn khối người rồi, mình trầy trật mãi cũng mới có cái bằng DH thôi này. Giờ trước mắt vẫn đi làm công ăn lương tháng, tích lũy số vốn cái đã làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  10. hoangphuong2012 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng vậy....... đang nản quá cũng k biết đc tương lai mục đích của mình ra sao nữa mấy bác thương em chỉ dùm em với cứu vớt tinh linh em : yahoo yeuem4ngay_2009@yahoo.com ( cho em lời khuyên cùng tinh linh nhỏ bé ) như em
     
  11. onlylove111 Thành Viên Cấp 3

    mới 23t, đồng cảnh ngộ.
     
  12. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Cảm ơn những lời động viên,chia sẽ của ace...chúc mọi người 1 ngày vui vẽ
     
  13. hainguyen_kimgia Thành Viên Cấp 3

    Tui 26t roài, mà cũng ko bit mình thích làm cái gì, và cũng chẳng biết theo đuổi cái gì.
    Nhưng tui biết 1 điều duy nhất là phải cày, cày, và cày...Không có thời gian dừng lại để suy nghĩ, vì ko cày là đói. Mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất bây giờ là kiếm tiền, nuôi cái miệng và lo cho ba mẹ, vậy là quá nhiều rồi!
     
  14. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Nhẵm lại Ở cái tuổi 24 của chú thớt thì mình đã có.
    1 Công việc cực tốt với lức lương 4T5, 1 bạn gái tốt, 1 nhóm đồng nghiệp giỏi. 1 môi trường làm việc cực đẹp (có lẽ hết cuộc đời vẫn không tìm ra chỗ nào làm đẹp như vậy). 1 nhóm bạn tốt. 1 ngôi nhà. 1 chiếc xe Nouve. và 1.000USD trong tài khoản tiếc kiệm.
     
  15. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Cho e hỏi a học ngành gì và hiện tại đang làm gì vậy ?
     
  16. gsm_modem Thành Viên Cấp 2

    sau khi chết 1 lần, mình biết rằng sống là để yêu thương.......không có gì ý nghĩa hơn tình yêu thương.....

    dành tình thương cho tất cả mọi người đi bạn, bắt đầu quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh bạn, rồi bạn sẽ nhận được hạnh phúc.
     
  17. GauNhoiBomb Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lac5quan lên đi bạn. Tự kỉ quá coi chừng bị trầm cảm đó làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
    1 việc đơn giản và có ý nghĩa nè: Bạn ra bệnh viện Y dược xin cái đơn (có sự đồng ý của thân nhân) xin hiến giác mạc, hiến mô, hiến tạng...đi. Nộp xong cí đơn đó thì bạn sẽ thấy mình có ích cho cuộc sống hơn rồi đó.
     
  18. minhphidl Thành Viên Cấp 5

    chỉ biết lắng nghe,bro hoàn toàn giống mình,nhưng mình thì chưa tốt nghiệp........
     
  19. LC135cc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    úi dzời,bác tốt nghiệp 2 trường,có việc làm mà lại không mún làm........,sao trớ trêu nhỉ,nhìu người mún được như bác mà có đươc đâu,theo mình nghĩ cái gì thì cũng phải có mục tiêu rồiu ti72 đó mới phấn đấu được,trường hợp của bác thì e k bik giup sao đây mà trường hợp của bác giống như bị bào hòa ấy nhỉ,hồi đó e học 12 lo ôn thi tốt nghiệp học bài gần chết rồi nhảy qua toán lý hóa,hix,ngủ mà còn mơ thấ sin,cos,thi xong rồi thì 1 năm sau e mới lấy lại cảm giác đi học và bik học là j,chắc bắc cũng bị bắc làm nhìu việc lắm ak
     
  20. hen_uoc THÀNH_VIÊN_KIM_CƯƠNG_VIP

    cùng cãnh ngộ đang ở không!