Tìm kiếm bài viết theo id

làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iced.heart, 20/3/11.

ID Topic : 2962143
Ngày đăng:
20/3/11 lúc 22:10
  1. Dr. 76 Thành Viên Cấp 4

    hệ quả của giáo dục tệ lậu đây T__T, tội nghiệp bạn hiền
     
  2. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Đi tu ~~! Tứ hải giai không , bốn bể đều là nhà , khỏi phải si nghĩ cho mệt óc làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  3. wtf5s Thành Viên Cấp 2

    bạn này như thần :burn_joss_stick:, y chóc tình trạng của mình, chỉ có cái số 5 là ko có thôi, tất cả đều đúng cả làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác

    @: chia sẻ: mình năm nay cũng 22t rồi, đi làm cũng hơn nửa năm, sau khi ra trường, nôn nóng đi làm nên việc gì cũng chấp nhận, phúc lợi thấp và trái ngàng cũng ok, kết quả nghỉ việc sau 1 tuần đầu tiên làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 1, lờ mợ nhận ra mình quá dễ dãi với bản thân, đồng ý là sv mới ra trường phải chịu cực, chịu khổ nhưng PHẢI CÓ TƯƠNG LAI và PHÚC LỢI TƯƠNG XỨNG. Sau cú nghỉ việc đó, mình chăm chăm tìm 1 việc làm an nhàn, 1 nơi yên ổn trú thân, hiện vẫn còn trú trong cty này làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 2. làm thì cũng nhàn, mà lương bổng cứ vậy, tham khảo người cũ trong cty thấy cũng vậy, phần lớn người cũ đều già già, quen yên phận nên ko nhảy. các dàn nv mới từ 1-2 năm đều ra đi gần hết.

    Nhiều khi gặp bạn bè uống cafe, tụi nó hồi xưa còn vất vưởng nơi xưởng máy, còn cực hơn mình, lương bổng bèo hơn mình, vậy mà giờ ngậm ngùi khi nghe tụi nó bàn tán chuyện lương bổng. ăn mặc lịch sự, sạch sẽ, ai biết được lương thấp như thế :after_boom:. ngay cả bạn gái mình còn hơn mình làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 3h:.
    Nhiều khi cũng hạ quyết tâm, cũng quyết phải tìm 1 việc gì đó phù hợp, có tương lai chắc chắn hơn nhưng rồi lại sợ. Sợ giống như cv đầu tiên, sợ bắt đầu lại từ đầu. nói thật chứ trong người cũng máu kinh doanh nhưng cũng chỉ dừng ở mức muốn tìm hiểu, trải nghiệm nhưng thấy ông anh làm nvkd thấy khổ quá, nhất là chỉ tiêu. cũng có tham khảo thử vài cv bên kd, đều có chỉ tiêu,1 điều ko thể tránh khỏi. sợ khi đi làm chỗ khác, có còn nhàn, thoải mái, vui vẻ như ở đây ko. vẫn biết là nếu cứ tiếp tục thì 5 năm nữa mình cũng như vầy, 10 năm nữa cũng vầy nhưng đầu óc dễ dãi quen rồi, an nhàn quen rồi, sợ lắm. giờ nghĩ đến tiềm việc khác chỉ thấy chông gai trước mắt làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 4.

    mục tiêu đặt ra ko biết bản thân có làm được ko, đó là học anh văn giao tiếp khá, nói chuyện thành thạo, có bằng, học liên thông có bằng kĩ sư. trước mắt là thế.
     
  4. N30 Thành Viên Cấp 5

    giống mình nè nhưng mình chưa có bạn gái thôi
     
  5. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng từng trải qua cái tuổi này mới 1 năm thui.vào thời điểm này năm vừa rồi mình ở ngoài.xa gia đình thiếu thốn đủ thứ.rồi đi vào con đường xấu.kiếm rất nhiều tiền.muốn gì cũng được cả.nhưng thiếu người thân gia đình...hazz....giờ muốn từ bỏ tất cả để quay về với gia đình nhưng sao mà khó rút chân ra quá..mạng sống mỏng manh va cuộc sống hiện tại phiêu lưu quá..
     
  6. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Buôn hàng trắng chơi với mafia hả bác?
     
  7. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    exactly..
     
  8. Jkinku Thành Viên Cấp 3

    đặt ra mục tiêu, sau đó đạt dc nó >> sẽ ko còn chán hay mất phương hướng nữa. bạn đọc cuốn "dánh thuc con nguoi phi thuong trong ban" (ban tieng viet) có thể giúp dc bạn mình nghĩ... thân.
     
  9. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giỡn với bác thôi.mình làm lính cho người ta chứ ko có tư cách ngang hàng chơi chung mafia đâu bác ah..mình ko buôn hàng trắng đâu bác..xã hội đen ko phải ai cũng buôn hàng trắng đâu.có nhiều cách kiếm tiền rất dễ.nhưng cái gì cũng phải trả giá hết.nhưng làm gì cũng phải cần sự tỉnh táo và sáng suốt hết đó.comment chân thành..
     
  10. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    Đừng bùn em àh.đi chùa làm những điều huớng thiện em sẽ thấy được cs này nó đẹp thế nào,dù cho tất cả chỉ là giả vờ hết.anh cũng từng có tâm trạng như vậy muốn buông xuôi tất cả nhưng hãy nghĩ đến gia đình,đến những thất bại để có ý chỉ vuơn lên .
    Em đừng nghĩ những gì khó khăn trứoc mắt mà có thể nản lòng.Nếu như không có đổ vỡ đó .. chắc đến giờ anh vẫn đang vẫn phải tự hô hấp tư tưởng của mình và sống gấp từng ngày .. :byebye:
     
  11. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Chán đời ko chủ thớt ... còn chán thì pm đi nhậu đi ... đi hú ,đi đập,đi quậy phá ... lành mạnh thì ,cafe ,dạo phố ,nghe nhạc ,đi câu ,tám ... bảo đảm quên hết cuộc đời à ^^! ................/.
     
  12. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - sao đọc kĩ thấy giống giống tui dzị ta, mà tiếc là tui ko có 2 bằng đại học như bạn làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  13. nickydance99 Thành Viên Cấp 3

    Mình thì còn tệ hơn chủ topic, bỏ phí cả 6 năm học hành ko ra gì làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác,giờ thì mình mới bắt đầu lại từ đầu, phải cố gắng thôi làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 1
     
  14. ngsang032003 Thành Viên Cấp 5

    lời khuyên tốt nhất dành cho bạn bây giờ là: ĐẾN GẶP BÁC SĨ TÂM LÝ. họ là những chuyên gia sẽ cho bạn những lời khuyên và hướng đi đúng đắn nhất.
     
  15. canaximui Thành Viên Vàng

    đó là thực trạng buồn ở Việt Nam mình bây giờ. Ở nước ngoài con nít 9 tuổi đã định hướng được cuộc đời rồi. Còn mình thì tới năm 26t mới định hướng được sự nghiệp và đầu tư cho nó. Thật khó quá phải không các bạn.
     
  16. iced.heart Thành Viên Cấp 1

    thanks các bác đã chia sẻ, em đag cố gắg lột xác và hoàn thiện bản thân mình trog thời gian này
    còn từ thiện thì e lun đi đó chứ, e cũg hỉu đc là mình còn may mắn chán nhưg vẫn ko thoát khỏi cảm giác mệt mỏi này
     
  17. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    theo mình hãy đi làm quen với một cô gái nào đó tốt vối mình và cô ấy sẽ khuyên bạn phải làm gì
    riêng mình thì bạn nên cô gắng gầy dựng 1 cái gì đó của làm nền tản cho vợ con sau này tạo nhửng điều kiện tốt nhất cho vợ và con của mình làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác
     
  18. iced.heart Thành Viên Cấp 1

    làm sao để định hướng cuộc đời đây???mong các bác giúpcác - 1 minh là con gái mà làm sao có vợ con như bạn chỉ đc hix
     
  19. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    m chỉ sống vì gia đình thoy:smile: