Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 14/5/08.

ID Topic : 231844
Ngày đăng:
14/5/08 lúc 23:38
  1. thang_nguyen_thanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn P3 ko bạn? chuyện hay thật...viết tiếp nhé...
     
  2. sakuraa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xác nhận câu chuyện đầu có thật, tuy có khác vài chỗ thui.
    mình ở BD, nhưng vào lúc đó mình đang học BK, ở chung phòng với 1 người bạn cũng quen với H., mình từng coi gần 100 bức thư cô ấy gửi cho ng bạn của mình, có thể nói đó là 1 ng con gái rất lãng mạn.
    1 chi tiết mà ít ai biết là H. & ng bạn mình đã quen nhau gần 4 năm trc khi quen với ng hung thủ kia kìa, đáng tiếc là máy mình format dĩa cứng lại hết rùi, chứ ko mình sẽ cung cấp ảnh, thư của H. & các bài báo về vụ án này cho mọi ng coi (của thằng bạn gửi nhờ thui)
     
  3. 1818888 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tui cũng học VTS nà, chuyện này có lên báo CA rùi, tui ghét nhất mấy thằng yêu không được rùi trả thù, đâu phải bị bò đá rùi đâm ra xử sự như thế. Mấy thằng này chắc bị khìn từ nhỏ rùi. Mà XH bi giờ nhiều thằng như vậy, riết rùi chẳng còn là nam nhi nữa, phải chửi thẳng là yếu đuối và hèn nhát.
     
  4. sea_girl Thành Viên Cấp 5

    gê quớ đi...
    hix..hix...
     
  5. thequyen171 Thành Viên Cấp 4

    Giờ nghe mấy chuyện này thấy ớn quá
     
  6. Kelvezu Quyền Lực Tối Cao Thành viên BQT Super Moderator

    Chuyện hay đó, còn nữa không bạn.
     
  7. jinnymanly Thành Viên Cấp 2

    =]=] bít trường này
     
  8. chipcheap Thành Viên Cấp 5

    chuyện này có thật nàh, năm tui học lớp 8 gần đó tui co bik ... toi nghịp... ghen tuôn vớ vẫn...
     
  9. Gum_vn Thành Viên Mới

    Những chuyện mà các bạn kể trên đều là sự thật! Mình cũng là cựu học sinh VT6 2003 - 2006 nè...

    Thầy Đạt sau khi bế chị đó thì cái áo dích máu, mấy lần sau, lần nào mặc cái áo cũng đều bị tai nạn nhưng may mắn là qua khỏi. Còn ở căn-tin trường thì thỉnh thoảng khuya đều có người về kêu bán nước, cái này mấy người trong căn-tin kể.

    Đang xem đá banh, ngồi trong phòng với thằng em mà da gà da dzịt nổi quá trời, không ngờ mem 5s có nhiều người là cựu học sinh VT6 quá hen!
     
  10. Wa[T]eR Thành Viên Vàng

    chà ghê thiệt . Yêu làm chi cho đời thêm khổ
     
  11. soul07 Thành Viên Bạch Kim

    đọc thấy rùng mình thật
     
  12. hieyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Một nữ sinh bị bạn trai đâm chết
    Chiều 4/11, trong trường PTTH Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP HCM), Nguyễn Thị Bích Hằng học lớp 12A13 đã bị bạn trai Đặng Trung Quốc đâm chết. Sau đó Quốc tự sát với 4 nhát dao đâm vào người.
    Cả hai cùng được đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu. Vết thương quá nặng nên Hằng đã chết, Quốc được cứu sống và đang điều trị tại phòng hồi sức.
    Bạn bè cùng lớp với nạn nhân cho biết, hôm đó các em nhìn thấy Quốc tay cầm dao nhọn, lùng tìm Hằng tại trường, nên đã báo trước cho Hằng. Tuy nhiên, Quốc vẫn tìm được Hằng và ra tay ngay tại chân cầu thang.
    Công an cho biết trong túi quần của Quốc có hai bức thư với nội dung buồn, trách về chuyện đổ vỡ tình cảm của hai người.
    Nội vụ đang tiếp tục được làm rõ.
    (Theo Thanh Niên)​
     
  13. sunnyboy04 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nho~ trong hinh` dung o dau ta. ma ma` co' bong' kia`
     
  14. Hạo Nam Bất Khả Xâm Phạm

    đọc rùi đọc lại vẫn thấy gê gê
     
  15. matnau Thành Viên Cấp 1

    mình đính chính giùm Hằng tí nha: 2 bạn chia tay vì Quốc thường ghen tuông, khi giận dữ đánh đập Hằng rất đáng sợ nên bạn phải tránh mặt, chuyển trường nhưng vẫn ko thoát kết thúc bi thảm. Lúc trước mình có học giáo lí chung. Thấy cả 2 đều có vẻ mặt rất hiền lành! ko ngờ kết thúc như vậy. Buồn ghê
     
  16. lucvantien8x Thành Viên Cấp 5

    chòi oi chuyện có thiệt luôn
    Ghê quá.......
    Típ đi bác kia chơi shock quá
    Dài cổ lên nà
    Típ đi.............
     
  17. nhớ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    coi chuệyn này mấy lần rùi mà coi lại còn thấy ghê
     
  18. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    mình cũng là cựu học sinh VTS nè 12A5 khóa 98-2000.năm đó ra trường rồi thì hay vụ này,2 người này hình như sống trong khu Miêú Nôỉ gần trường luôn nè.
    Còn vụ ở Thuận Kiều plaza là khác nữa,hung thủ là hình sự nên mới có súng.Còn nạn nhân là bạn thân của chị làm chung cty mình.Cô gái này chết oan nên vong hồn chưa được siêu thoát.Theo lời chị trong cty mình kể lại,nhóm chỉ có 4 người con gái chơi rat than với nhau(trong đó có nạn nhân),sau khi chết người nữ đó hay quay về báo mộng cho 3 người còn lại trong thời gian chưa đủ 100 ngày.Nào là :"Tao chết thật rồi hả?","Tao ở dưới này buồn quá",rồi báo mộng kêu là đem những đồ dùng thường ngày cô gái hay dùng chôn chung với cô nữa.Những lời này mình ko có bịa ra mà hoàn toàn do chị trong cty kể lại.Còn nhiều chi tiết nữa lắm,nói chung những người chết oan vong hồn của họ ko được siêu thoát nên vẫn còn lẩn quẩn trên dương thế.
    miss Thu dạy Hóa nổi tiếng là hung dữ luôn nè,cũng có tuổi rồi mà chưa có phu quân.Hôì đó cũng bị ăn cây vào đít hoài nèChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 1 8 năm rồi ko gặp,ko biết her bây giờ như thế nào nữa.
    Cha Lợi này hôì đó em ghét cay ghét đắng ổng luôn nè.Lúc đó ổng vừa là Hiệu phó vừa kiêm luôn chức Gia1m thị nữa.Suốt ngày ổng cứ canh me bắt em hoài về 3 cái vụ: đầu tóc,giày dép,cặp táp....Nhưng hôm nay đọc lại những dòng viết về trường VTS tự nhiên nhiều cảm xúc trở về ghê.Lúc nào đi ngang qua trường cũng ngó qua 1 cái để nhớ về kỉ niệm xưa..thật là vui....
     
  19. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    từ tối giờ bị tào tháo rượt..hix..hix...vừa mới viết xong bài trên tự nhiên đến lúc "lên cơn" phải đi toilet...hix...má ơi! da gà da vịt, tùm lum da nổi lên,1 cảm giác thật yomostChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  20. Nk_nguyen1102 Thành Viên Cấp 1

    ghe wa...co ma wy that ah...hem dam di dem nua!
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 936 (Thành viên: 5, Khách: 922, Robots: 9)