Tìm kiếm bài viết theo id

con ơi!! Ba xin lỗi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bayeuconlam, 22/3/11.

ID Topic : 2970088
Ngày đăng:
22/3/11 lúc 12:31
  1. bayeuconlam Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    22/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    3,388
    ba viết những dòng này để xin lỗi con con gái của ba.lúc trước cuộc sống của ba và mẹ còn nhìu khó khăn.mẹ con vẫn còn đi học chỉ mới 18t thôi còn ba thì mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp nên ba mẹ không thể giữ con lại được.ba xin lỗi vì việc làm dại khờ của ba.ba đã ko đủ kiên định để giữ con lại.ba cũng thương mẹ con lắm ba ko muốn phá vỡ tương lai của mẹ con.tất cả chỉ là lỗi của ba mà thôi.ba thật độc ác phải ko con khi con còn chưa lọt lòng chưa kịp có tiếng khóc chào đời thì ba đã tước đi quyền được sống của con.để bây giờ khi mọi thứ đã ổn định thì ba được biết mẹ con đã ko thể sinh được nữa rùi.Đau lắm con àh.mẹ con đã khóc suốt .có lẽ đó là báo ứng cho những gì ba đã làm với con.cứ mỗi tháng ba đều chờ tin vui từ mẹ nhưng vẫn chỉ là chờ trong vô vọng mà thôi.ba nhớ con nhiều lắm nếu ngày ấy ba có chút dũng khí thì bây giờ con cũng được 1 tuổi và có thể biết gọi ba mẹ rùi .nhiều lúc nghĩ lại mà muốn ứa nước mắt ra nhưng ba còn phải làm chỗ dựa cho mẹ con .ba ko thể sụp đổ dc .ba hối hận lắm.....Ở đâu đó trên thế gian này mong con hãy tha thứ cho ba mẹ.
     
  2. dickygamer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia sẽ nỗi đau với anh ! con ơi!! Ba xin lỗi...(.Mong anh luôn bên chị chia sẽ những lúc vui buồn !
     
  3. pallini_kirakira Thành Viên Cấp 4

    Khoa học bi giờ tiến bộ, nếu bro muốn có con cũng ko phải chuyện quá khó. Cố lên ^^!
     
  4. L3IVIOn?Girl Thành Viên Cấp 5

    hic , đọc xong buồn quá con ơi!! Ba xin lỗi...
     
  5. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Liên hệ chỗ thụ tinh nhân tạo bệnh viện Từ Dũ đi bro
    Có người wen tốn khoảng 60 chai có tin vui đó
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Anh này chắc chưa học qua phổ thông :|
     
  7. alamacoi Thành Viên Cấp 4

    đồ độc ác , sao lại bỏ con đi , nhiều cặp vợ chồng công nhân nghèo thế kia còn nuôi được con , ngày xưa ăn bo bo đói ơi là đói vẫn nuôi được con , ông này lấy cớ mới bắt đầu sự nghiệp mà ko giữ lại đứa con là ko thuyết phục , biết vậy sao ko tránh thai đi . Để có con rồi lại bỏ , sao ác thế . Trời đã cho ông mà ông không biết quí , thì bây giờ xem như là quả báo .
     
  8. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    cũng là do hoàn cảnh thôi. cố gắn len bạn.
     
  9. alamacoi Thành Viên Cấp 4

    ai cũng đỗ tại hoàn cảnh ,trong khi cuộc sống là do mình tạo ra , mọi thứ là do mình tạo ra ,nếu ko biết trân trọng thì cũng đừng trách nó ra đi , mình thấy bạn ngồi đó than khóc tiếc thương cho đứa con gái đã bỏ đi ,sao bạn ko tìm cách sửa sai , đàn ông thật là chán ,mất rồi mới biết quý ,trong khi những thứ đang có thì ko biết trân trọng ,
     
  10. bayeuconlam Thành Viên Cấp 6

    uki mình cũng ráng cố gắng.thanks bạn !!
    thansk bạn đã chia sẻ
    tạm thời thì vợ mình chưa thể thụ tinh nhân tạo được vì cơ thể cô ấy rất yếu mình sợ cô ấy chịu ko nổi
    uhm mình sẽ luôn ở bên cô ấy cho dù chuyện gì xảy ra
    mình tốt nghiệp Đại học năm ngoái đi làm dc 1 năm roài
    bạn chửi thì mình chịu vì bạn chửi đúng mùh
    cám ơn bạn
    thanks vì đã chia sẻ
     
  11. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    muốn nhận con nuôi ko? Share bớt cho
     
  12. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Nên gặp bác sĩ để giúp 2 bạn, kết hợp với đi chùa cầu tự + làm việc thiện, chúc bạn máy mắn
     
  13. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    nếu vô sinh từ đàn ông thì còn có thể có khả năng dc, còn cái này vô sinh từ ng fụ nữ, là ng mang thai, ma họ ko thể thụ tinh dc thì thua chứ sao giờ.

    Mong 2 a chị tiếp túc sống và vui vẻ
     
  14. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - gieo gió thì gặt bão... con ơi!! Ba xin lỗi...
     
  15. hoangphuong2012 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    úp cho người khổ đâu....nên rút kinh nghiệm sự việc hàng đâu sai 1 ly là chết
     
  16. MrSheva Thành Viên Vàng

    giá phải trả đắt nhỉ?
     
  17. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    bạn ác lắm, bạn gây ra thì bạn phải chịu trách nhiệm chứ, nếu ko muốn có con thì phải có biện pháp ngừa thai, bạn ko dùng phương pháp nào đến khi dính rồi thì bắt cô ấy bỏ con, bạn là con trai ko biết đc nỗi đau đớn khi phải phá thai, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, bạn ko chỉ giết con mà còn hại vợ/bạn gái bạn bị suy nhược sức khỏe và tinh thần nữa
    dù sao cũng chúc bạn gặp may mắn, sớm kiếm được đứa con cho vui nhà vui cửa
     
  18. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    Đừng nặng lời quá bạn, chưa chắc bạn lương thiện, chưa chắc nhiều người trong chúng ta lương thiện, chẳng qua chưa ai can đảm nói ra "cái độc ác" của mình....nên đừng phán xét người khác như vậy! họ đã đau lắm rồi, đừng chạm vào nỗi đau đó thêm nữa, vậy mới là "đồ độc ác"

    To chủ topic: đọc xong lặng người, ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng sai lầm của pác thật khó có thể tự bác tha thứ cho bác, dù sao pác nói lên cũng đã là can đảm, 2 vợ chồng cố gắng an ủi nhau, và cầu nguyện cho một ngày tốt đẹp, đừng quá bi quan, dày vò, cắn xé lòng mình, hãy đặt cho cháu bé một cái tên thật ý nghĩa, và sau này nếu có con (hy vọng là vậy!), hãy nói cho nó biết là nó có một người anh/chị tên...
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Thôi qua rồi mà bạn.
    @ chủ topic: hãy cố gắng lên bạn nhé. chúc 2 bạn tìm lại đuợc 1 đứa con khác, và lành vết thương lòng.
     
  20. hymalaya922 No Pain No Gain

    Tốt nhất đừng để dính rồi phải hối hận
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 513 (Thành viên: 7, Khách: 409, Robots: 97)