Thời buổi kinh tế thị trường, xăng lên, vàng lên, cái gì cũng lên. Tôi & các bạn ai cũng phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống mỗi ngày. Rồi nào là áp lực công việc, căng thẳng, đủ thứ...v...v...Chính vì điều đó, thỉnh thoảng tôi cũng tự cho mình được thư giãn để quên mình cái nhộn nhịp, sồ bồ của cuộc sống thành thị, tôi hay đi câu vào ngày chủ nhật cuối tuần. Ngày mà tôi có thể hòa mình vào thiên nhiên, với chim trời, cá nước. Âu đó cũng là cái thú của riêng tôi, đơn giản và mộc mạc thế đấy. Và chủ nhật vừa rồi tôi đã rủ 2 thằng bạn thân xuống Củ Chi câu cá cho khuây khỏa, tôi thì thích câu thiên nhiên, kênh rạch ao hồ, không thích câu hồ giải trí cho lắm. Thế là 3 thằng 2 xe phóng thẳng từ Gò Vấp xuống Củ Chi, cũng không xa mấy. Giữa trời trưa nắng gắt, nhưng cả 3 thằng đều rất hăng. 3 chúng tôi dừng lại ở 1 con rạch nhỏ ven đường. Sau 1 hồi câu kéo, cuối cùng thì tôi là người đầu tiên lôi lên được 1 em. Cá to quá đi, keke A Huy thả mồi, A Huy nhà ta ko biết móc trứng kiến, chỉ biết móc trùn, hic thiệt là khổ quá đi ^_^ Đang tập trung................ Và 1 em dính câu, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. ) A Tâm cũng góp vui với anh em bằng 1 con 1 con rô biển to được A Tâm kéo lên ngay sau đó, thiệt là pờ rồ quá đi. Con này nó khoái trùn, nó ko khoái trứng kiến ))) Có rất nhiều cò trắng trên cánh đồng này, có súng hơi bắn đem về nhậu thì còn gì bằng ^_^ :byebye: Vài tấm ảnh chia sẽ cùng các bạn! P/S: Đã hơn 3 tháng ko trở lại Mộc Hóa, năm mới bận túi bụi (. Hẹn các bạn 1 chuyến ký sự Mộc Hóa trong thời gian sớm nhất!!!
kaka con cá sặc có chút xíu bác hok ra Đông Tây câu đóa @__@ chiều nào cũng thấy nhà nhà người người ngồi vừa câu vừa wánh cờ
Đừng bắn chim bạn ơi, thử nghĩ nó đang kiếm mồi về nuôi con, bắn nó chết thì lũ con cũng chết theo Giết 1 lần tới mấy mạng lận. Có quả báo đó
Em thì không có time đi xa như bác nên toàn chơi ở hồ dịch vụ. Lâu lâu làm chuyến Sông Mây thôi Up cho anh em chung một niềm đam mê
Bác câu ở đâu mà cá chim bự vậy =.= Tui toàn câu cá trê ngoài sông chứ ít khi vô hồ lắm kaka. Lâu lâu lụm dc con cá tai tượng ăn mồi sản =))