Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Shuchi, 13/2/11.

ID Topic : 2801741
Ngày đăng:
13/2/11 lúc 00:23
  1. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    832
    Trước tết Shuchi đi thăm và tặng quà các anh chị em bị khuyết tật ở một ngôi nhà thuộc chung cư 300 Bến Chương Dương thì phát hiện thêm 1 chị gái có hoàn cảnh cũng khá eo le,chị tên Trinh,mắt bị cận và loạn khá nặng,chị không nhìn được xa khoảng 1m gần gần chị cũng thấy mờ mờ không được rõ lắm ! Đã 3 năm chị không thay kiếng hay đo mắt cho mình,chị nói vì không có điều kiện,bao nhiêu tiền để dành hết cho đứa con

    Nay Shuchi xin post topic này,mong các anh chị đóng góp kinh phí để chị được mổ mắt giúp chị Trinh nhé !

    Dự tính khoảng 25000k


    Hôm đó đi đo mắt ở 1 tiêm tư nhân trên đường Nguyễn Tri Phương để làm kiếng thì tiệm kiếng bảo "dẫn vào bệnh viện mắt đo chứ mắt bị nặng quá ở đây không đo được", vào viện người ta đo và kiểm tra cũng bảo giờ cận hết cỡ nên ko tăng nữa đâu Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! thay kiếng chỉ cái thiện được phần nào chứ không thể nhìn lại bình thường được, em đi cùng khi vào trong khám nên thấy thật tình là mắt của chị Trinh rất kém đi phải dắt đi chứ để đi lên đi xuống thế nào cũng té. Phần vì hoàn cảnh, phần vì sau khi sinh con cơ thể yếu đi rất nhiều nên chị Trinh đành chấp nhận hàng ngày đi bán vé số với cặp mắt như vậy.
    Trong hình ở dưới là ảnh các anh chị em bán ở nhà trọ đều có vấn đề về Vận động, có người nặng người nhẹ, có anh chị còn đi cà nhắc (như vợ chồng chị Trinh), có anh chị thì hai chi dưới teo hẳn và hàng ngày dùng xe lăn đi bán vé số.
    Các anh chị chia làm 2 ca
    Ca 1 buổi sáng cho đến 3 -4 h chiều
    Ca 2 buổi tối từ 4h chiều cho tới 3 - 2 h sáng hôm sau
    Hôm bữa bên em có qua thăm tặng ít quà tết cho các anh chị về quê (Đều quê ở Bình Định vào đây kiếm sống), riêng hai vợ chồng (và con trai) của chị Trinh dưới quê cũng ko có nhà cửa gì mà ở nhờ hai bên gia đình nên tết này ở lại TP đón tết chứ ko về quê ăn tết được.
    Shuchi rất mong một cơ hội nào đó giúp cho chị Trinh được mổ mắt để có thể bớt đi phần nào những điều không may trong cuộc sống của gia đình anh chị.

    Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! - 1

    Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! - 2

    Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! - 3

    Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! - 4
     
  2. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ các bạn Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ !
     
  3. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    9 độ thì mổ = lasik đc, còn 11 độ hok bik đc hok ..lần trước mình có đi mổ cận ở bv mắt SG ( ở đg Lê Thị Riêng, Q1), đc cái thẻ giảm giá 1 triệu cho mổ mắt cận nè,lúc mình mổ cách đây hơn 1 năm là 13tr, nếu chị Tr tính mổ ở bv mắt SG thì bạn sms mình, mình sẽ gởi cái thẻ giảm giá đó..01224670406
     
  4. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Mình cảm ơn bạn nhìu nha ! Để bữa nào mình ghé lấy ! Chị Trinh bị cận nặng hơn 11 độ lận,theo mình nghĩ kính ở BV maxximum là 11 độ hay sao đó Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! Vì dẫn chị đi đo ở tư nhân thì người ta kiu chị bị cận nặng quá không đo được,trong khi kết quả ở đó cũng là 11 độ trùng với kết quả ở BV mắt !
     
  5. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Lên cho mọi người ủng hộ giúp đỡ chị !
     
  6. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Mọi người ơi ! Ủng hộ nào !
     
  7. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bệnh này không chữa được nữa đâu... Đây là bệnh Hắc võng mạc
    nguyên nhân do tổn thương tế bào võng mạc vì bị cận quá nặng...
    Mổ Lazer hay Lasik gì cũng không khỏi đâu... Mổ chỉ làm giảm độ lồi của giác mạc làm giảm độ cận ( đỡ phải đeo kính cận) chứ ko có tác dụng điều trị tới võng mạc đâu...

    Trên 11 độ mà đeo kính vẫn ko được thị lực 1/10 thì không có cơ hội chữa đâu bạn à...

    Mổ xong mắt chị ấy giảm được 11 độ nhưng thị lực vẫn là con số 0 thôi... vì tổn thương ỏ võng mạc rồi...

    Bạn nên tìm cách giúp đỡ cho chị ấy có một cái nghề để nuôi thân thì tốt hơn...
    Thân!
     
  8. Shuchi Thành Viên Cấp 3


    Hiện tại chị ấy đang bán vé số đối diện nhà hàng Sinh Đôi trên đường Lý Thái Tổ ! Bác rảnh thì ghé ủng hộ ! Mình có dẫn chị đi khám bác sĩ,bác sĩ nói vẫn cứu vãn được,vì thế mình mới gấp rút ủng hộ để mổ mắt cho chị
     
  9. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ừh, trên đường mình đi học, sẽ ghé ủng hộ người đồng cảnh ngộ... Mình bị một bên 11 độ 25, may mà mắt còn lại bình thường... Bạn đưa chị ấy khám bác sĩ nào vậy chỉ mình với... Mình đi bệnh viện Mắt Hà Nội với HCM rùi mà ông nào cũng lắc đầu...
     
  10. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Bạn ở đậu ! Chừng nào rảnh thì mình dẫn bạn đến Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ !
     
  11. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Mọi người ơi chung tay ủng hộ chị nào !
     
  12. o2_cocoon Thành Viên Cấp 3

    rất cần những tấm lòng thế này

    cảm ơn chủ topic rất nhìu, sẽ ghé ủng hộ chị hết mình
     
  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    lên cho chị ấy mau sớm được giúp đỡ :smile:
     
  14. tuanxitrum Thành Viên Cấp 3

    Tội nghiệp quá, nhất định sẽ ủng hộ
     
  15. anhbay Thành Viên Cấp 6

    thank em rất có lòng giúp đở những hoàn cảnh khó khăn
     
  16. shinichivn1983 Thành Viên Cấp 2

    Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ !Bữa đi Cẩm Mỹ - Đồng Nai (nhóm bên này cũng biết nè hihi) vô gia đình kia có 6 đưa con, em con trai lớn nhất (hình như học hết cấp 2) cũng bị y chang, cận, loạn rồi đeo kính mà cũng thấy mờ mờ, mà tội nghiệp nó vì ở quê như vậy người ta xem như bị bệnh gì lây nhiễm hic nên nó tủi thân, lúc nào cũng để mái tóc che gần hết mặt. Mình hỏi gia đình thì họ nói cơm không có ăn lấy gì mà đi chữa mắt, họ cũng nói bữa đi khám trên thành phố (HCM) người ta nói gần 30tr gì đó nên đi về. Mà các bạn biết nguyện vọng của em đó là gì không: chữa mắt để đi học nghề hàn hic mắt hư còn học hàn (dĩ nhiên là chưa đi học vì no money). Hy vọng ngày nào đó có ai giúp được để nó có thể phụ gáng nặng với gia đình nuôi các em ăn học.Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! - 1
     
  17. Rink_HCM Thành Viên Cấp 4

    Shinichivn1983 ơi, trường hợp của em này cần mọi người giúp đỡ vì vậy mình nghĩ nếu có thể bạn lập 1 topic riêng để mọi người cùng nhau quyên góp giúp em này. Có thể mình góp được 1 phần nào đó Hãy cứu lấy đôi mắt cô gái trẻ ! - 2
     
  18. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Cái khó là bé đang ở Đồng Nai lên khó can thiệp giúp đỡ được,nếu bé ở ND2 hay trong phạm vi TP HCM thì giúp đỡ dễ dàng hơn ! Shuchi cũng biết đến trường hợp này ! Đang đợi có đầy đủ thông tin và bệnh án của bé để chuyển lên ND2 ^^
     
  19. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Chung tay nào mọi người..!
     
  20. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Mọi người chung tay ủng hộ nào !
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,301 (Thành viên: 0, Khách: 1,295, Robots: 6)