sáng nay em đi học trên quận 12, chạy từ phan văn trị vừa qua cầu tới khúc ngã tư cắt nguyễn thái sơn có 1 cây xăng, xe hết xăng nên em tạt vô đổ em vừa tấp vô thấy cha già đổ xăng vừa đổ xong tấp qua xe em liền, em gần trễ học nên cũng k nhìn lên đồng hồ xăng nó về 0 chưa lo móc tiền mở nắp xăng trước đã tới lúc em đưa tiền xong quay lên nhìn đồng hồ thấy nó chạy tới gần 20 rồi trong khi em mở nắp đưa tiền có chưa đầy 5s nữa em cũng nghi nghi rồi chạy mà xe em đổ vô đồng hồ nó k chỉ lên liền mà chạy 1 khúc nó lên từ từ chạy được tầm trăm mét thấy nó lên có khoảng 1 lít trong khi em đổ 30k lận báo cáo để anh em đề phòng chỗ này:hell_boy: với lại cho em hỏi vụ NVQS nó bắt lên nộp giấy bổ sung đang đi học mà nó mới đưa em cái giấy mời lên phường hôm qua ngày 24 trong khi nó ký tên ngày ghi giấy là 18:hell_boy: rồi nó bắt chủ nhật 27 lên nộp giấy mà gặp trường em nó khốn nạn em xin giấy chứng nhận nó lại đưa giấy hẹn thứ 3 ngày 29 mới lấy được giờ em không biết chủ nhật này sao nữa có ai bị giống em vô chỉ với
bik chỗ này rùi , bữa đi thực tập gần đó , đổ mấy lần , nhưng mình kĩ tính , tiền chuẩn bị trước , lúc nào mắt cũng nhìn đồng hồ trên cây xăng nên ko bị đổ gian lận lần nào
ngả tư nguyễn thái sơn + phan văn trị ah ?chổ có bảng quảng cáo của nhà hàng vườn cau 2 phải ko thế ? ngày nào mình đi học ở đại học công nghiệp cũng đổ hoài chổ đó mà ta ? @@
rồi có ai biết vụ NVQS k kiễu này chủ nhật lên nó hỏi biết trả lời sao ta, nó có bắt em xì tiền hay gì gì k
bình thường thôi bạn, cứ nói với nó là Đang chờ trường cấp giấy, với lại cứ mạnh miệng "Tôi còn đi học thời gian bận nhiều việc khác nữa, chừng nào trường cấp giấy rồi tôi nộp" Thách nó dám làm gì bạn đó ^^. Nhưng mà bạn nghỉ học cái là khổ với nó Mình cũng bị gọi mấy lần nhưng mà mỗi lần lên là đông kịt vô xem thì thằng trưởng trưởng gì đó kí mấy cái giấy chậm vkl nên về luôn.
Gò Vấp chỉ có 3 chổ đổ xăng đúng thôi. Các bro ở quận khác update để a e ko mất tiền oan trong thời bão giá Bên trên Quận 12 xuống đối diện CA Quận GV đổ chuẩn, và một cây xăng gần chỗ Mecedes Benz Bên dưới chạy lên quang trung qua ngã 3 Thống Nhất cây xăng đầu tiên. Phan Văn Trị vs Nguyễn Oanh thì thôi rồi. ==Làm ăn gian dối, ghét cái kiểu bóp cò rồi thả ra. Thiên lôi sẽ dòm ngó chúng nó
cái phường em em đi mấy năm trước thấy có tầm chưa tới 15 thằng nữa bác kiễu này là hok có kèo bỏ về rồi đó:burn_joss_stick: tại cái thằng làm trong phòng đạo tạo em cũng thấy ghét nữa, em cứ hỏi gì nó kêu lại đọc giấy trên tường đi, rồi quay qua tám với bà nội bên cạnh, tới lúc nó đưa giấy hẹn em nói hết lời nó cũng k chịu làm nhanh giùm em, em nói nó mai em k học nhưng làm nhanh em lên lấy được k nó cũng k chịu:burn_joss_stick:
Bạn vô nhấn giọng với ổng "Giờ chừng nào thầy làm giấy cho em, rồi chừng nào em lấy đựơc" Đừng ngại gì cả, không biết thì cứ hỏi, hỏi ổng chừng nào có, tới bữa đó lên lấy mà không có thì đứng lại nc với ổng luôn, mấy lần là biết quê mà đúng hẹn thôi.