Tìm kiếm bài viết theo id

một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh_gia1987, 12/3/11.

ID Topic : 2921405
Ngày đăng:
12/3/11 lúc 10:28
  1. dcdiep Thành Viên Cấp 4

    Xúc động. Chia vui cùng mọi người.
     
  2. vip_ga_vai Thành Viên Vàng

    mẹ bạn nhắn yêu thành iu luôn hả hehe.cho mình vui ké với nhé
     
  3. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    Hạnh phúc quá
    Đôi khi, có những mẫu chuyện như thế này để làm mỗi con người sực tỉnh giữa dòng đời bon chen tấp nập hối hả này...
     
  4. Ramsack Thành Viên Cấp 3

    cho vui ké với hahaha (dzô dziên ớn lun ^_^)
     
  5. xuan_pretty Thành Viên Cấp 1

    alo cho mommy đây, nhớ mommy lắm oy hehhe
     
  6. BinEly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe ke ma thay vui lay ^^
     
  7. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Mẹ mình cũng chỉ biết nghe và gọi thôi k biết nt.Nhưng mẹ mình rất xiteen biết chơi pikachu nữa =)). Mẹ là vô địch pikachu của cả nhà có bữa luyện sáng đêm luôn mà trò đó là do mình chỉ =)).Tuy là con trai nhưng vẫn đặt ra 1 nguyên tắc mỗi ngày hun vào má của mẹ 1 cái.Bây giờ thành thói quen rồi 20t vẫn hun mẹ.Cái đó là thay cho lời nói mà ít đứa con trai nào nói dc ( Con yêu mẹ lắm ) . Nhà có 4 người nhưng mẹ vẫn là số 1, có bạn gái hay gì cũng sếp sau mẹ hết.Khi đi học về trễ vẫn gọi cho mẹ để mẹ khỏi đợi cơm.Mẹ là số 1 một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  8. chim_con Thành Viên Cấp 6

    tiếp nhận và nhớ đáp lại tình cảm ấy bạn nhé !
     
  9. tietkiemdien Thành Viên Cấp 2

    chắc phải mua dt mới cho mama thôi một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  10. captdiary Thành Viên Bạch Kim

    SN mama mua cho mama cái đt mama ko dùng một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình, mama chỉ dùng cái đt cũ của papa để lại thôi. Và mama cũng chỉ gọi cho mình với 1 việc "con ơi, có về ăn cơm ko?"
     
  11. mongquyentran Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko gì HP bằng, nhất bro rùi
     
  12. nhokmon Thành Viên Kim Cương

    "con ơi, con có gặp khách được chưa, ngta đồng ý chưa con?" ... " hôm nay con có về ăn cơm không?" .. "con gần về chưa? chạy từ từ nha con, trời đang mưa đó" ....

    ngẫm lại mình chưa một lần gọi hỏi khi mẹ đi đâu là "mẹ đã ăn trưa chưa..."
     
  13. LyCuCu Thành Viên Vàng

    mình thì còn ở chung với mẹ ! và mẹ mình lúc nào cũng yêu mình hehe! mẹ mình cũng xi-tin ko kém ! ngoài 60 tuổi mà lướt web , facebook , game nhà hàng, nông trại đầy đủ kaka! dc mẹ yêu rồi bây giờ chỉ cần BG yêu nữa là đủ! có bữa kia bạn gái đang nằm ngủ , ko biết bg nằm mơ thấy gì mà nói mớ là "yêu tui" mừng ghê ! 2 người phụ nữ quan trọng của đời mình đều yêu mình ! đó là HP nhất !
     
  14. zunee Thành Viên Cấp 2

    vui vui !!! chúc mừng bạn ! hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng lại cực kỳ có ý nghĩa !!!!
     
  15. 2406 Thành Viên Cấp 2

    Bạn thật hạnh phúc vì còn có mẹ . Mình mất mẹ từ nhỏ , thậm chí bây giờ không hình dung ra đc tình mẹ là ntn !
     
  16. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    >.< mama mình lâu lâu làm cái bất ngờ " cục kung của mẹ ngủ ngon nhé"... xém lọt ghế vì cái tin, thường thì nhà mình hay giỡn với nhau, lâu lâu có 1 cái tn làm hết hồn ...

    còn bi giờ thì mama biết xài internet để coi bói tử vi, đọc báo... và 888 với mình... >.< ... làm nhìu lúc lên fb là bị mama thộp cổ cái tội invi bên yahoo