Đây là câu chuyện cảnh giác có thật 100%. Hôm qua ngày 28-03-2011, mình có đến ca F16 Q11 để chứng giấy tờ, trong lúc chờ đợi thì có anh xe ôm được người dân đưa đến trình báo. (Xin lỗi ace đang đọc tin cho mình gọi kẻ ác là thằng xúc vật.) Anh xe ôm hiền lành kể lại: Thằng xúc vật đón xe của anh ở bệnh viện nhi đồng đi dến nhà người quen ở đường 3-2, khi đến nơi thằng xúc vật kêu anh xe ôm đứng trước cửa chờ nó 1 chút, khi nó vào trong nhà thì nó giả vờ hỏi mua nhà (chủ nhà có treo bảng bán nhà) cho vợ nhỏ của nó và nó nói với chủ nhà người bên ngoài là anh vợ nó, đừng cho người đó biết và nó xin 1 ly nước và mượn cái ghế nhắc ra ngoài cho anh xe ôm hiền lành ngồi chờ nó nói với anh rằng: đây là nhà bà con nó cho nó mượn xe để chở vợ nó đến coi nhà, anh xe ôm tin lời đưa chìa khoá xe cho thằng xúc vật (vì anh xe ôm quá hiền ), vậy là kể từ 11 giờ trưa ngày hôm qua chén cơm của anh xe ôm và gia đình phải chạy đôn chạy đáo, đến 2 giờ chiều thì anh mới thờ thẩn đến trình báo công an, bên trong xe có giấy tờ và 1 ít tiền dành dụm không dám dùng, Mình cũng rất cảnh giác nhưng vẫn bị dính chưởng, hôm rằm tháng 12 âm lịch, nhà mình bị vì cũng có treo bảng bán nhà, Cũng một thằng xúc vật, đến xem nhà 3 lần, lần thứ 3 nó hành động, nó đồng ý mua với giá gia đình mình bán nhưng hôm đó không có mình ở nhà, ba mẹ thì ở dưới nhà coi nhà và coi xe cho nó thằng xúc vật đó mặc đồ lịch sự và thằng em ở nhà đưa nó lên lầu lấy thước dây đo, đến lúc nó kêu thằng em xuống lầu 2 cầm thước dùm nó đứng trên lầu 3, thì khi đó nó lẻn vào phòng của thằng em khác đi làm không khoá cửa chôm 1 cái laptop và còn móc mấy túi quân tây đang treo trên sào nhưng không có tiền, đến 10 giờ tối thằng em về mới phát hiện mất, của đi thay người. Mình không phải 1 thằng gian hồ đâm chém, nhưng mình có máu... Cuộc đời đâu có là bao lâu. Vì sao những con thú đội lốp người đó tồn tại. Mình gặp lại những thằng đó thì xin lỗi gia đình và cuộc đời này, mình lấy mạng đổi mạng nếu cần, mình không giàu có nhưng mất của còn cày lại mua cái laptop khác cho thằng em còn anh xe ôm thì 1 màu đen. Những gia đình nào có treo bảng bán nhà thì phải hết sức cẩn thận. Nếu như ace nào có cùng chí hướng trừ gian diệt bạo mình thành lập 1 club chống tệ nạn tự lập hoặc có ace nào biết có club nào giới thiệu cho mình tham gia, Thanks ACE đã xem. Good luck.
Đồng ý với chủ top!! Mồ hôi nước mắt mình làm ra mà thằng khác cướp mất ai mà ko tức. Mấy thằng khốn đó suốt đời cũng ko ngóc đầu lên nổi... Ko có tiền ăn ít 1 chút chứ mình ko bao jo làm mấy chuyện đó
đọc mà bức xúc dùm bạn, mình ghét nhất là cái thứ hạng đi lừa đảo. Chỉ tội nghiệp cho anh xe ôm tin wá mức đưa cả chìa khóa xe
Mình thì nghĩ mấy thằng đó cũng có tài, đâu dễ gì mà lừa được người ta chứ. Nhưng nói ji thì nói hại người như dậy thì cũng có ngày lên dĩa thôi.
topic này nè bạn, cũng thành lập để bắt những thằng ăn cướp nè http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2914958
Mình gặp lại những thằng đó thì xin lỗi gia đình và cuộc đời này, mình lấy mạng đổi mạng nếu cần numberOne !!!
Cảm ơn bạn, hiện mình có mượn tiền người quen mua chiếc wave TQ chạy đỡ rồi. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn .