Tìm kiếm bài viết theo id

Đừng đánh mất

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huongchi2000, 29/3/11.

ID Topic : 3008726
Ngày đăng:
29/3/11 lúc 22:19
  1. huongchi2000 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    25
    Có ý kiến cho rằng: "Trái tim chúng ta có bốn ngăn, một cho tình yêu, hai cho công việc, ba cho gia đình và bốn cho bạn bè. Nhưng trái tim của nhiều người đã khép lại những ngăn dành cho tình yêu, bạn bè, gia đình và chỉ còn duy nhất là học hành và công việc mà thôi.

    "Mình bận lắm" là câu nói thường gặp của nhiều bạn trẻ. Họ bận đến mức quên cả gia đình, tình yêu và bạn bè.

    Bạn bè lâu không gặp và hẹn đi uống cà phê: "Mình muốn đi lắm nhưng bận quá để dịp sau nhé".

    Ngày họp lớp mỗi năm một lần nhưng vì bận quá cũng đành trả lời "Mình bận lắm cho mình gửi lời hỏi thăm các bạn nha".

    Bạn bè đang xôn xao vì những cuốn sách hay những bộ phim hấp dẫn, nhưng đành làm ngơ thui "Mình bận lắm không có thời gian coi"

    Một năm ngoài dịp tết, chỉ về thăm cha mẹ vài lần. cha mẹ bảo: "Lúc nào rãnh về nhà con nhé! Ở nhà ai cũng nhớ con". Nhưng đáp lại chỉ là: "Con bận lắm"

    Dẫu biết rằng bạn luôn bận rộn với chuyện học hành. Công việc luôn có nhiều áp lực? Bạn muốn phấn đấu để có căn hộ cho riêng mình. Dù là thế nhưng ngoài công việc thì người người thân, bạn bè cũng là một phần trong cuộc sống của bạn.

    Đừng nên chỉ lo vùi đầu vào học tậo, công việc không có chút thời gian cho bản thân chứ đừng nói là những người xung quanh, đừng mãi thờ ơ với người người xung quanh và chính bản thân mình.

    Thời gian trôi đi sẽ không trở lại, bạn không thể giữ lại những thứ đã qua. Hãy sống sao để lúc nào đó suy ngẫm lại mình không nuối tiếc vì rất nhiều việc đã không thực hiện được...

    sưu tầm
     
  2. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    hình như a đi lộn địa chỉ , a qua love stories đó
     
  3. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Cuối năm là em rãnh rùi nà. Mún zìa quê cho ông bà già nuôi quá, chán xì goàn này gòi...
     
  4. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    tiếc là mình ko ham học như vầy
     
  5. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Rất hay...đã đánh mất rất nhiều thứ từ sự vô tâm cũng vô tình của mình...cảm ơn chủ top rất nhiều...
     
  6. xuanduckhq Thành Viên Cấp 2

    Giờ đi làm nhiều khi cho bản thân thư giãn còn khó, rất ít cơ hội
     
  7. C100 Thành Viên Cấp 3

    Hãy sống vì gia đình và những người thân yêu, bạn bè chí cốt...Một ngày nào đó sẽ có lúc nhận ra vật chất tất cả là phù du nếu như xung quanh ta không một người thân, không một người bạn thật sự tốt..!!
     
  8. boy_us Thành Viên Cấp 6

    ĐỌC bài này nhớ tới bộ fim CLICK cũng nói về gia đình, thằng đàn ông lo làm quá, tham công tiếc việc, mà đánh mất đi gia đình mình nhưng cũng may là có cơ hội làm lại đc, gia đình là trên hết
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 479 (Thành viên: 8, Khách: 458, Robots: 13)