Tìm kiếm bài viết theo id

vì tiền quên người thì củng là lẽ thường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi EnBi.Rapper, 30/3/11.

ID Topic : 3009141
Ngày đăng:
30/3/11 lúc 00:23
  1. EnBi.Rapper Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    9/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    632
    buồn thật , cảm thấy cuộc sống như đỗ vỡ tất cả của những gì thuộc về ngày hôm qua và ngày hôm nay...
    - quen em được 10 năm từ cấp 2 cho đến bây h với biết bao nhiêu kỉ niệm vậy mà vì tiền quay lưng với mình…thật buồn…ko biết làm gì ngồi khóc rồi viết lên đây cho ace đọc đồng cảm cùng mình
    - - mình quen cô ấy từ năm 2001 cho đến 2011 h đã tròn 10 năm với bao nhiêu kỉ niệm , nhà mình thì củng thuộc diện nghèo , còn nhà cô ấy thì bình thường củng thuộc diện khá giả , quen cô ấy vì cô ấy có đôi mắt đẹp và có 1 sự quan tâm khác với những người mình đã tiếp xúc
    - - từ ngày lên học đại học , mình cảm thấy cô ấy không còn nhiều tình cảm giống như trước , cô ấy chê mình quê mùa , ko biết ăn chơi , ko theo kịp xu hướng , mà thật tình thì mình là vậy chỉ là 1 thằng bình thường , nhà nghèo 4 anh chị em phải đi làm them sau giờ học , gởi tiền về quê cho ba mẹ trang trải cuộc sống cho 3 đứa em , ngày ngày phải đạp xe đạp đi làm từ gò vấp lên quận 7 , kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt nhưng chưa bao h biết lừa gạt ai , chưa biết cướp giật hay chiếm đoạt ai 1 đồng nào vì mẹ mình ngày nhỏ vẫn nói ‘’ đói cho sạch rách cho thơm ‘’
    - từ ngày lên thành phố cô ấy theo đám bạn ở trường ăn chơi này nọ , rồi dần quên mình , nhiều khi cô ấy bị ốm mình phải đạp xe đạp đi mua đồ ăn củng như mua thuốc , ngồi cạnh cô ấy xem cô ấy có cần gì ko hoặc có gì thì còn có mình…vậy mà
    - vì đồng tiền cô ấy nói với mình ‘’ em ko hợp với anh đâu , anh quê mùa lắm , lại ko có tiền nữa , chia tay để cho em được hạnh phúc ‘’
    - - hôm nay đi sửa máy tính cho người ta về , thấy cô ấy đi với 1 người con trai..cười nói vui vẻ …nước mắt mình lại rơi…
    - - ko thể viết tiếp đc , cái nghèo làm mình mất đi người mình yêu …nhưng củng vì cái đó mình sẽ cố gắng cho cô ấy thấy …tiền ko phải là tất cả …
    - cuộc sống là động nhưng lòng sẽ ko bao h bất động
     
  2. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    cố lên
    tiền không phải là tất cả
     
  3. 20giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix , vậy bạn phải cố gắng học thật giỏi , làm thật giàu cho nó con nhỏ đó sáng mắt ra , thời đại này ko có tiền cũng khó sống nhưng với mấy đứa con gái như vậy thì ...... thà 1 lần đau còn hơn .....
    Cố lên bạn
     
  4. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    con nhỏ đó đáng để bạn khóc ko????... mình nghĩ ko đáng, con gái có thể có đứa thực dụng, nhưng trên đời ko thiếu người để bạn yêu... cái loại đó thì kệ đi...

    bạn cho nó tình cảm, nó ko lấy, muốn lấy vật chất thì nó rồi cũng bị thằng kia đá thôi... đời nó thế...
     
  5. MD07 Thành Viên Kim Cương

    Thôi bạn ạ. Người ta đã thay đổi vậy rồi. Vương vấn chi để thêm khổ đau. Bạn nên có hướng đi mới cho cuộc đời của bạn, còn hơn là ngồi nhớ kỷ niệm vô nghĩa đó.
    Cũng chẳng cần tiếc gì hết. Vì mình nghĩ đó là một may mắn cho bạn. Đau bây giờ còn hơn níu kéo để sau này đau hơn gấp bội

    Uhm, cố gắng làm, nhưng với ý nghĩ trả thù thì cũng ko nên. Tha được thì cứ tha, đàn ông mà
     
  6. nola_link Style for you

    Nếu nó đã như vậy thì cậu nên quên nó là được rồi vì tiền quên người thì củng là lẽ thường!!! Loại con gái như thế trên đời này thiếu gì vì tiền quên người thì củng là lẽ thường - 1 Vì thế ko phải xoắn đâu cậu ạ :">
    cứ nghĩ thế này cho khỏe : cậu thì mất một người không yêu mình, cô ta thì mất một người yêu cô ta, người lợi là cậu đấy hehe
     
  7. shophan Thành Viên Cấp 4

    trên đời con gái phụ bạc vậy đó!hùi đó cũng như bạn nhưng giờ khá rùi lúc rãnh rỗi tìm mấy em như thế xài chơi cho đở cơn thù
     
  8. thankson Thành Viên Cấp 5

    nếu là bạn mình sẽ khóc thật nhiều nhưng chỉ khóc 1 lần thôi vì tất cả những tình cảm mà bạn dành cho người đó nhưng đối với cô ấy là chưa đủ
    sau khi khóc bạn lại tiếp tục sống và phải sống mạnh mẽ hơn
    hãy sống và yêu hết mình, dù rằng có thể bạn rất đau nhưng đó là cuộc sống
    người đàn ông còn khóc vì người mình yêu là một người đàn ông tốt
     
  9. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    gieo nhân nào gặt quả đó mà bạn,bạn mình cũng quen 1 em được 4 năm,lúc " lên voi" thì thắm thiết mặn nồng lắm tới khi bạn mình " xuống chó" thì em đó cũng ra đi lun,quen 1 thằng khác và trao thân cho thằng đó,sau đó bị thằng đó đá vì chán chê,em đó dt cho bạn mình liên tục nói là hối hận và xin quay lại nhưng bạn mình đã ko còn tình cảm gì nữa vì tiền quên người thì củng là lẽ thường
     
  10. nh0c_1989 Thành Viên Cấp 4

    " em ko hợp với anh đâu , anh quê mùa lắm , lại ko có tiền nữa , chia tay để cho em được hạnh phúc " quen 10 năm mà nỡ nói ra câu này sao vì tiền quên người thì củng là lẽ thường !!! thôi cố lên bạn, nó như vậy trước sau gì nó cũng bị mấy thằng kia đá thôi
     
  11. tienloc Thành Viên Cấp 4

    quả thật với 10 năm kỉ niệm thì thật bùn nhưng bạn ơi hãy vui lên vì bạn đã thấy đc bản chất con ng cô ấy , cô ấy ham tiền thì cũng bị tiền làm cho điên đảo thôi cho nên hãy lạc quan mà sống tiếp cố học cố làm để có 1 ngày cô ấy hỉu ra ko chọn bạn là 1 sai lầm lớn nhất cuộc đời cô ấy vì tiền quên người thì củng là lẽ thường
     
  12. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    con nhỏ này rồi sẽ có quả báo.
     
  13. tinhkhucvang666777 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ---> vì bro đang thiếu tiền nên bro thấy vậy, chứ bro giàu thì TIỀN SẼ LÀ TẤT CẢ! Hix, nghèo cũng là một cái tội đó bro, ráng phấn đấu, mong bro sẽ giàu!
     
  14. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    chia bùn cùng bro....con gái vậy ko đáng đâu
     
  15. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    khi 1 cánh cửa đóng lại với bạn, sẽ cóa 1 cánh cửa khác mở ra
    Hãy nhớ điều nì! ^^
     
  16. bitis Thành Viên Cấp 2

  17. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Nhưng muốn có tất cả phải có tiền...
     
  18. Poorthing Thành Viên Mới

    Tiền không thành vấn đề...mà vấn đề là không có tiền >.<
     
  19. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Tiền không là gì .... Nhưng không có gì nếu thiếu tiền. Đúng , trong xã hội bây giờ.

    Cố gắng lên bro ! Trong cuộc đời không sớm thì muộn cũng trải qua những lúc như thế này thôi.

    Hiện giờ bro chưa nhiều tiền , quen thêm 1 em có tư tưởng như thế này nữa chỉ khổ cả 2 mà thôi . Không có hạnh phúc đâu.

    Lo làm ăn , khi nào có tiền người con gái tốt sẽ tự có bên bro vì tiền quên người thì củng là lẽ thường
     
  20. xuanduckhq Thành Viên Cấp 2

    Con nhỏ như vậy thì chỉ đáng buồn 5 phút thôi bro, còn phải dành thời gian chứng minh cho nhỏ đó thấy nhỏ đã có một quyết định sai lầm
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 414 (Thành viên: 10, Khách: 387, Robots: 17)