Tìm kiếm bài viết theo id

vì tiền quên người thì củng là lẽ thường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi EnBi.Rapper, 30/3/11.

ID Topic : 3009141
Ngày đăng:
30/3/11 lúc 00:23
  1. terry249 Thành Viên Cấp 4

    Hạng con gái đó bác chưa cưới về là may rồi đó, không có gì phải buồn vì ông trời lúc nào cũng công bằng bạn à!!!cố gắng học tập làm việc thật tốt rồi cơ hội sẽ đến với bạn thôi. Chúc bạn thành công và hạnh phúc....
     
  2. tinhonline Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cố gắng vượt qua nhé, em đó ko hợp với bạn đâu, chúc bạn hạnh phúc, quên em ấy đi
     
  3. 20giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lúc Nhỏ cứ tưởng có tiền là có tất cả
    Lớn lên mới biết đó là sự thật
     
  4. hymalaya922 No Pain No Gain

    Có động lực rồi, sau này giàu lên thế nào nhỏ kia cũng nối lại tình xưa lúc đó bạn có thể trả lời là 'bây h thì em bít cửa rồi em yêu!"
     
  5. paulrain Thành Viên Kim Cương

    tâm bất động giữa dòng đời vạn biến
     
  6. hidronak Thành Viên Vàng

    dù là bạn gái của bạn nhưng cho mình xin lỗi trước, mình ghét nhất là loại gái bá dơ vậy, cố lên nha bạn, k nên khóc vì gái ấy.
     
  7. pvhung09 Thành Viên Cấp 3

    uj, ghet loai gai do lam, ban cho minh so dt va yahoo chat voi nho do di. de minh xu giup cho. toi nghiep ban wa, ton trong nguoi co long phan dau nhu ban. chuc ban thanh cong nhe
     
  8. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    Hãy nghe con gái lên tiếng vì tiền quên người thì củng là lẽ thường
     
  9. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bun vs ban nha ..... minh cug tung bi giong ban.... co len nha ban.. roy thoi gian se xoa dan vet thuong thoy... mac du` con de~ lai seo. ^^ .... minh thi` co' dc 6thang roi...h thi cug nhe nhang bot .. mong ban vuot qua dc noi dau nay...Hay tim kim ban be` dj chooi di cho nhanh wa ngay ko suy ngi j
     
  10. vip_ga_vai Thành Viên Vàng

    đa số con gái bây h là vậy đó bạn ơi,chỉ biết nghỉ đến tiền và tiền thôi.chia sẻ với bạn.cố gắng lên bạn nhé
     
  11. Kim Hương Thành Viên Cấp 4

    Ko đáng để bạn phải vậy đâu. Ng con gái wen vì tiền thì trc sau cũng sẽ bị thằng kia đá sớm thôi ! Đừng bùn bạn nhé !
     
  12. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    nếu cô ta đã như vậy thì việc bỏ bạn chỉ là sớm hay muộn thôi mà, chỉ vì vật chất mà quên đi tình cảm nhiều năm thì cô ta không đáng cho bạn phải buồn phải mạnh mẽ lên mà sống tiếp thôi
     
  13. lovabletiger Thành Viên Cấp 5

    Con trai nên khóc cái gì đáng khóc thôi! Không ai nói con trai không được khóc.
     
  14. olympus Thành Viên Cấp 5

    - Bạn nên nghĩ là bạn may mắn...con nhỏ đó chỉ ham tiền, nếu cố đến lúc lấy nhau xong rồi kiếm chuyện thì bạn còn khổ hơn! Không luyến tiếc nữa, cắt mọi liên lạc với nó! Yêu đời lại...chúc bạn thành công
     
  15. boycute Thành Viên Vàng

    con gái bây h đa số là vậy ...
    bạn ko nên buồn nói thiệt đời mà co vay co trả thui , nhìu lúc có thể em nó bây h là "rau" của 1 mem nào đóa trên lx
     
  16. indaclubfiftycents Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Loại con gái thực dụng như vậy k đáng để bạn buồn đâu. Con trai phải mạnh mẽ lên bạn àh. Quên nó và làm lại từ đầu đi. Người có chí như bạn nhất định sẽ thành công thôi.
     
  17. FiFi_shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người ta phũ phàng tàn nhẫn thế,thì nhớ làm gì nữa,quên hết đi là tốt nhất,thù hận làm mình thêm mệt thui.
     
  18. ngvu Thành Viên Cấp 4

    đọc bài của bạn mà muốn rơi nước mắt dùm bạn,mình lên sg học hồi đó mới gần 20t(1979)củng có quen 1 em củng được 2,3 năm thôi cuối cùng e củng bỏ mình vì lý do đó,hồi đó con nít mà khóc dữ lắm,đau khổ dữ lắm,(bỏ học,rồi về nhà,rồi đi học lại)mình thì củng không phải đi làm thêm,củng có xe máy để đi,nhưng mà hồi đó đi học mà gia đình cho tiền tháng có mấy trăm.nên củng đâu có làm gì được cho e đâu.bây giờ em đó hay gọi cho mình nói sao chưa lấy vợ,hay do vết thương e gây ra cho anh?a hận e hả?mình trả lời là a rất cám ơn e?vì e mà a mới được như ngày hôm nay,nếu lấy e thì không biết bây giờ ra sao.mình thì bây giờ làm việc nhiều lắm ngày làm 15h làm ở nhà thôi.nên củng không có thời gian để mà nghĩ ngợi gì hết,còn e thì bao nhiêu thằng rồi giờ củng chẳng có gì,ngoài đứa con với thằng chồng suốt ngày gây lộn,bởi vậy bạn phải cố gắng vượt qua được sau này người đó sẽ hối tiếc vì bỏ rơi bạn,đó sẽ là động lực để bạn cố gắng làm thật nhiều tiền,khi bạn có tiền nhiều rồi thì những người như vậy trong tay bạn cả đống(mình nói quá tí cho vui,mấy bạn đừng ném đá mình nhé) cố gắng vượt qua nha bạn,khi bạn lớn thêm thì bạn sẽ thấy xa người đó thật đáng,theo mình chắc bạn còn trẻ khoảng 20 như mình hồi đó,giờ mình 33 rồi,vẫn chưa có người yêu nè,có sao đâu,bạn còn trẻ mà rồi bạn sẽ gặp người tốt với bạn thật sự,yêu bạn thật lòng,mà quê bạn ở đâu vậy?
     
  19. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    đọc bài của bạn mà nghẹn luôn
    đúng là loại con gái sống thực dụng quá mình cũng ko nên buồn làm gì cho phí bạn àh..cố lên thôi..cuộc sống còn nhiều thứ..tiền ko phải là tất cả..loại ấy ngta cũng chơi cho vui rồi cũng bỏ bi giờ.10 năm còn vứt bỏ đc thì chẳng còn gì với loại ấy
    cuộc sống cũng còn nhiều ng con gái tốt và thật lòng lắm..hãy vui vì nhận ra lúc này..chứ lấy về thì càng buồn thêm..Mong là bạn sẽ vượt wa và tìm đc hfuc của mình vì tiền quên người thì củng là lẽ thường
     
  20. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ngay từ khi này chia tay đc rồi bạn, sao bạn cố chấp chi để bây giờ có topic này?

    Chưa nghe câu : chia tay sớm bớt đau khổ hả?

    Chẳng trách gì đc ngta cả bạn à, đã không cùng chí hướng thì miễn cưỡng đâu có hạnh phúc?

    Ngta đã nói vậy thì bạn phải tự hiểu mà rút lui chứ?

    Sao lại cam tâm tình nguyện làm culi để rồi bây giờ than thở?

    Theo đúng ra phải bản lĩnh như thế này : "OK, anh không đc như e mong muốn, mình chia tay, chúc em hạnh phúc" , xong.

    Thường thì chia tay rồi thì kể khổ này nọ, kể tội kể tình đối phương, làm vậy ích lợi gì? Sao không nhìn lại bản thân...

    Mình nói nghịch nhĩ chắc thế nào cũng có nhìu mem tỏ ra anh hùng quote lại cho coi nhưng thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,222 (Thành viên: 5, Khách: 1,208, Robots: 9)