Gần đây mỗi ngày lên mạng là lại thấy tin về tai nạn giao thông [TNGT], dường như TNGT có thể xảy ra với bất kì ai và bất cứ khi nào. không cần chay ẩu mới bị tai nạn , xui xui cũng vẫn bị như vụ gần đây nhất là 6 người bị xe container cán khi đang dọn hàng ra chợ bán ở chợ kiên giang do tài xế ngủ gật ,ps: 9 người chết vì bị xe lửa tông mới hôm nay con số người chết vì TNGT thật khủng khiếp khoảng 11000 người / năm . Những cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới cũng không chết từng đó người trong 1 năm . Buồn .
Tối CN nhậu dước chân cần Nguyễn Tri Phương đâu bên quận 8, cái quán dê nướng. Tới hơn 11h, tự nhiên có 2 thàng chạy vào quán la quá trời. Nhìn lại thằng nào củng bị chém te tua, máu me ướt hết cái áo thun! Tụi nó nói bị chém lầm! Nhìn mà ớn lạnh!
hok còn GTVT thì sẽ hok còn tai nạn thôi mà .khi đó tiền ship sẽ lên hàng trăm k or tr k lun ........rùi hok ai mua lun .........hjc kinh khủng quá ....
Ở VN có cái này lạ nè ! cứ có tai nạn giao thông du nặng hay nhẹ gì thì người ta vẫn cứ bu bu vô xem ! chả biết là họ xem gì! mà xem rồi ai cũng đi ra ! chả ai chịu chở đi BV, cái này nhiều khi tai nạn xong họ die vì ngộp thở !
Theo thống kê thì một năm ở VN khoảng gần 20.000 người chết vì TNGT, nhiều nhất là TP.HCM, sau là Hà Nội, chết còn nhiều hơn chiến tranh. Người dân ra đường vẫn chưa thấy sợ, vẫn vô tư vi phạm Luật, có lẽ bản chất là vậy không thay đổi được?
Ngồi suy nghĩ : Ra đường đi bộ trên lòng lề đường : chậu kiểng, vật liệu xây dựng ở đâu rớt xuống đầu...hok thì bị điện giật, lọt hố, lọt cống... Ra đường chạy xe (kể cả đạp, điện, máy) : thì bị đụng xe, xe cán, hok thì lũi dzô thành cầu, lô cốt, vượt rào... Đi máy bay : đụng máy bay, rớt máy bay, mấy con chim bay vướn cánh quạt máy bay cũng bị rớt máy bay Đi đường thủy : đụng xà lan, tàu cánh ngầm... Ở nhà trong hẻm : xui xui cháy nhà, hoặc hẽm có chuyện gì gặp nhà trong kẹt là khỏi chạy đi đâu hết, không thì bị trộm cướp vào nhà giết ng cướp của... Ở nhà mặt tiền : cả nhà đang ngồi ăn cơm trong bếp...nghe cái rầm, nhà rung chuyển, ngó lại thấy nguyên cái đầu xe tải trước mặt cách bàn ăn chừng 0,5 - 1m....hok thì nhà kế bên sụt móng nghiên wa đè cái nhà mình nứt bể theo. :burn_joss_stick::burn_joss_stick: giờ ra đường phải như thế nào mới là an toàn đây
Sợ chứ!, thấy thì tay láy sẽ yếu ngay và chạy cực kỳ cẩn thận được chừng vài ngày thì đâu lại vào đấy à. Âu cũng là chính sách cho xe 2 bánh hóa thôi. Hồi đó các bác chạy xe 2 bánh thích quá nên cho dân nó chạy và nhập tràn làn, nhìn lại thì các bác trên ấy toàn ngồi xế hộp cực kỳ an toàn rồi, nhìn xuống thì bà con dùng toàn 2 bánh. Thật nguy hiểm khi mà không có bấc kỳ cái gì để bao vệ cả. Đội cái nón bảo hiểm trang trí cảnh quan đô thị là chính. Nếu có chỗ để xe cũng gòng mình làm còn Kia Morning!!!!!!!
ý thức về luật giao thông, xem thường tính mạng người khác của những người cầm lái nói chung. nói đâu xa, những thanh niên choai choai lạng lách trên đường, đua xe trái phép, gây ko biết bao nhiêu tội lỗi. quá xem thường mạng người, khi có tai nạn xảy ra thì chỉ việc đền tiền, hoặc bỏ trốn. lương tâm những người đó liệu có cắn rứt ko. khi cầm lái thì họ vô tư, còn khi có tai nạn xảy ra thì mới bắt đầu ăn năn hối cải, mong đc mọi người và xã hội tha thứ. thật đáng hổ thẹn. đáng ra nên phổ biến kiến thức chấp hành luật giao thông và những biện pháp trừng trị nghiêm minh. Phòng cháy hơn chữa cháy.
Nhìn nản nhất là những đoạn có đường ray xe lửa, lấn tuyến vô tội vạ, khi xe lửa chạy qua giống như 2 đạo quân xáp lá cà, ko hiểu ý thức để ở đâu?
sống chết có số hết rồi bạn ơi, cố gắng sống tốt hôm nay là đc là đc rồi, lúc trc đọc tin nhà kia bị sụp đổ nghiêng qua nhà kế bên, đè ông kia đang ngồi trong kia đang xem tivi chết, còn những ng trong nhà bị sụp đổ ko có ai chết. Bởi zậy tới số thì ở đâu cũng chết ah
xe bus chạy ẩu thấy mồ nó lật hồi nào k biết tốt nhất là đi bộ đi bác vấp đá té cũng k tới nỗi chết đâu