các bác nghĩ sao khi ng iu mình lại chọn chuyện chia tay để nói đùa vào ngày 1/4. Năm ngoái ng iu e đã nói vậy, mặc dù mình đã nói đây ko phải chuyện để đùa nhưng cô ấy vẫn làm vậy. Ngày hôm đó mình đã rất hụt hẫng và suy nghĩ rất nhiều. Hôm sau thì cô ấy nói chỉ đùa thôi, làm như vậy để thử xem tình cảm a dành cho e ntn, mình đã rất tức giận nhưng cũng chẳng muốn mọi chuyện thêm phức tạp nên đã bỏ qua. Thật là 1 trò đùa quái ác. Mong rằng các bạn sẽ ko lấy chuyện này làm trò đùa, chuyện gì có thể đù dc chứ chuyện tình cảm thì ko nên làm vậy, dễ làm cho đối phương tức giận và chuyện đùa có thể thành sự thật.
vậy mới vui ...... đang muốn chia tay mà nó nói vậy nữa thì càng có cái cớ để bỏ nó, có gì nói anh tưởng em nói thiệt nên anh nhận lời wen người khác rồi :snicker::snicker::snicker: