Hi ae, nhờ nhà bên vợ có trồng 1 cây này, ông già vợ nói là cây Vương Lan, trồng cũng được mấy chục năm rồi, trước giờ chỉ mới ra bông đựơc vài lần nhưng mỗi lần cũng được rất lâu và toả hương thơm ngát, ong bướm bu đầy Mình có google "vương lan" nhưng chẳng thấy cây nào tên vậy cả, vậy ae 5giay có ai bít hok ta
Cây này thuộc loài thực vật, có họ là cây, cây gồm có : rễ, thân, cành, lá... Lâu lâu mới ra bông đựơc vài lần nhưng mỗi lần cũng được rất lâu và toả hương thơm ngát, ong bướm bu đầy, và có ông già kia ( ông già này có thằng rể lựu đạn lắm lắm luôn í ) gọi là Vương Lan... Biết có nhiêu đó thui ah, giải tỏa được thắc mắc của bạn chưa... he he...
Cây này là cây bồ đề hay trồng ở trường mình, trái to = trái đu đủ, ăn ngọt lừ. Năm ngoái 1.4 hai vợ chồng mình có chụp chung hình nên nhớ
đây là cây mít tố nữ, hoa rất thơm, trái ngọt, hột luộc ăn rất ngon, nướng thì càng tuyệt. tới mùa là trái đầy cả cây, thân cây chịu ko nổi quằng xuống đất nhìn xa xa như chữ U ngược.
trời ơi cái cây này mình tìm mua lâu lắm rồi mà không thấy, trứoc mua 1 cặp 200 triệu trồng ngoài sân, tự nhiên chết 1 cây giờ tìm hoài hok có cây khác thế cây đã chết, hỏi nhà vợ bạn bán không, mình trả 80 triệu, đựoc thì qua lấy cây về luôn.
cây này nãy giờ mình search trên mạng cả tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng kết luận được rằng đây là 1 loại cây cưc kỳ quý hiếm có tên là cây......cối
hình như là cây vạn tuế hay sao đó pác ah... h nhìn kỹ,,, nhớ lại ở nhà cũng có 1 cây... trồng trong chậu kiểng