Tìm kiếm bài viết theo id

Tp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ganso, 31/3/11.

ID Topic : 3019404
Ngày đăng:
31/3/11 lúc 20:14
  1. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Tham gia ngày:
    30/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    6,066
    Trước hết mời anh, chị em vào các link này:
    “Diễn kịch” để hốt tiền
    http://nld.com.vn/20110325110111551p0c1002/dien-kich-de-hot-tien.htm
    Giả vờ hết xăng để xin tiền
    http://nld.com.vn/20110329102310703p0c1002/gia-vo-het-xang-de-xin-tien.htm
    Gặp người “diễn kịch” để xin tiền: Gọi 35533258!
    http://nld.com.vn/20110330102053407p0c1002/gap-nguoi-dien-kich-de-xin-tien-goi-35533258.htm
    Thật không biết nói sao với những hạng người nàyTp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền...ps:
    Bản thân mình cũng gặp đủ thứ kể trên rồi:
    - Đón người nhà ở bến xe miền Tây -> gặp 1 cặp nam-nữ dắt xe đến xin 20k đổ xăng về quê;
    - Vừa rút lương ở ATM -> xuất hiện người...hết xăng xin 20k đổ xăng về nhà ở Củ Chi;
    - Khổ nhục kế kiểu: Những cô bé, cậu bé "đáng thương" làm đổ cả mâm bánh tiêu, bánh chuối xuống đường vì "vấp té", sau đó ngồi ôm mặt khóc huhu chờ Bụt xuất hiện...Tp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền... - 1ps:
    - Những em trai, bé gái nhỏ tuổi đứng ngay trường cấp 2-3 hay đầu những hẻm vắng khóc huhu, Bụt hỏi tại sao kêu là: "Con bị mấy anh kia giựt (giật) mất tập vé số;
    - 2 chị em giả mù dắt díu nhau vào quán cafe...xin tiền (chứ không phải bán vé số), những đứa bé 12-13 tuổi vào quán cafe, quán ăn...quỳ thụp xuống ỉ ôi bài chú ơi chú àh...

    Riết rồi giờ ra đường chẳng biết đâu thật đâu giả mà giúp nữa.
    Lòng nhân ái của người dân Sài Gòn không hề thiếu, tất cả đã được minh chứng qua những đợt vận động, quyên góp ủng hộ từ thiện. Ngay cả 1 câu chuyện mình từng chứng kiến:
    Hồi đó ở đại lộ Đông-Tây (vừa mới khánh thành vài tháng thì phải), có 1 thanh niên nhảy cầu tự tử vì biết mình mắc bệnh hiểm nghèo và không có tiền để chạy chữa, kéo dài sự sống. Anh thanh niên này không muốn mình là vướng bận cho gia đình nên chọn con đường là nhảy cầu tự tử.
    Ngặt nỗi khi người cha ở ngoài quê miền Trung vào nhận xác con thì chỉ biết ngồi ôm mặt khóc vì không có tiền thuê để chở xác con về quê an táng. Có 1 anh taxi đồng ý chở (theo mình nghĩ anh đó chắc cũng rất cảm thông hoàn cảnh vì giới taxi rất kị đem xe "chở củi") nhưng tiền xăng xe cũng phải trả cho người ta chứ.
    Biết câu chuyện thì những người dân xung quanh, người đi đường tò mò ghé lại xem...đều tự nguyện bỏ tiền ra giúp: 10k-20k...Của ít, của nhiều nhưng sự cảm thông đều thể hiện trong số tiền mà người ta đóng góp cho người cha già tội nghiệp nọ. Cuối cùng thì số tiền mà mỗi người góp 1 ít cũng đủ để cho chuyến xe lăn bánh và lo hậu sự cho người thanh niên kia.
    Gần cho mình hay uống cafe có chi kia cụt cả 2 chân đến sát háng vẫn tự lắc xe đi bán vé số, hầu như ai ai cũng mua giúp vì họ biết người bán vé số muốn tự lực cánh sinh, ko muốn mình là 1 gánh nặng cho gia đình và xã hội.
    Thế mà vẫn có những kẻ lười lao động, ăn bám xã hội, đánh lừa tình thương và lòng nhân ái của người khác để trục lợi bản thân. Mình không có ý phân biệt vùng miền nhưng có những vùng cả làng, cả xã đều kéo nhau đi ăn xin...đem tiền về cất nhà 2-3 tấm, tivi, xe máy 2-3 cái trong nhà.
    Có thể số tiền mà bọn họ lừa của người khác không đáng là bao nhưng như có người đã nói: đó là niềm tin và lòng nhân ái đã bị đánh cắp là rất lớn.
    Có lẽ đã đến lúc anh chị em nên cảnh báo người thân, ab5n bè xung quanh mình cảnh giác trước các đối tượng lừa đảo, ăn bám xã hội như thế này và mong chính quyền thành phố sớm mạnh tay trước vấn nạn ăn xin, lang thang như Tp Đã Nẵng đã làm.:sure:
     
  2. ky_kisken Thành Viên Cấp 5

    Ko cho thì lỡ người ta bị thật thì tội mà cho thì sợ cho trúng bọn lừa đảo
     
  3. xuanduckhq Thành Viên Cấp 2

    Mấy lần qua cầu sài gòn có thằng bé cứ đổ khoai ra giữa đường để xin lòng thương hại, chỉ muốn đạp cho nó rớt sông.
    Tui chỉ mua vé số cho người già chứ còn cho tiền thì rất hiếm.
     
  4. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Àh quên chưa kể còn có vụ sư sãi khất thực (thật giả rất khó phân), sư-sãi đi bán nhang ủng hộ sửa chùa, bán tăm tre ủng hộ hội người mù...Tp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền...
     
  5. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác viết hay lắm. đúng tâm tư của mình luôn ... vote cho bác 1 phiếu
     
  6. elephant_shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài viết hay , gặp ngoài lun . úp
     
  7. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    ờ SG là cây xăng,bến xe,xin tiền về quê,tiền đổ xăng
     
  8. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    hôm bửa chờ bx mua bánh ở kinh đô có 1 thằng lại ca bài ca bị giật mất bóp, xin 50k để có tiền về quê, mình ko cho, nó năn nỉ 1 hồi rồi phán 1 câu " a như vậy mà ko có 50k, làm j keo vậy" dễ quê ko, mún tán vô cái mặt nó dễ sợ
     
  9. haychilagiacmo Thành Viên Mới

    Nói thật bây giờ mình ghét ăn xin lắm. Họ toàn lừa dối, và đánh vào lòng thương hại của người khác. Mình cho họ 10k - 20k cũng ko gọi là nhiều, nhưng họ đã lừa dối lòng thương hại của mình, nên mình rất ghét.

    Mình chỉ cho tiền các cụ già thôi.
     
  10. darklong19 Thành Viên Vàng

    Hix mấy cái vụ bác kể trên ko cho cũng chả saoTp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền...,tui bị vụ này,nhớ hồi lúc trước ngồi ăn lẫu với em gáiTp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền... - 1,có con nhỏ kia người đen đúa còm nhom,chân tay ghẻ ko,tóc thì như ổ quạ,mùi thơm thì thôi ấn tượng khó quênTp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền... - 2(con nhỏ này chắc cũng chị em với HML nè T_T):surrender:,lại gần mình nói,anh ơi cho em xin 2k hút thuốc,em bị nhiễm HIV thời kí cuối vã quá rồi anh giúp emTp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền... - 3ps:,hix liền móc bóp ra mà vội quá móc nhầm tờ 10k đưa nó ặc ặc:canny:,hix mình thì ko sợ nó,ko cho nó mà giở trò cầm ghế phang nó liềnTp.HCM - Vấn nạn ăn xin, dựng cảnh xin tiền... - 4,mà sợ nó làm gì em gái mình nên thôi đưa tiền cho nó đi tránh phiền phức hixhix :haha:
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Vụ này anh em phải để ý vì bọn giả nhiều lắm.

    Sư đi khất thực đi chân không,chậm rãi,mắt nhìn về phía trước 3 bước chân.Chỉ đi vào buổi sáng đến 12g trưa,ai cho gì cũng chỉ cúi đầu chào.

    Còn những kẻ giả sư (thường là người già) mang dép tổ ong,bước đi lập chập,tới nhà nào là nhìn vào nhà đó.
     
  12. hero6x6 Thành Viên Vàng

    vấn đề này nhiều người bị rồi, nhất là các cây xăng, tiền mình làm ra có phải vỏ sò hến đâu mà nhiều người cũng dễ bị lừa thiệt
     
  13. thanh_roland Thành Viên Cấp 4

    Xung quanh mấy siêu thị nhiều tụi giả bộ hết xăng, mặt dày xin tiền lắm. Có mấy bà mấy cô mủi lòng thế là bị mắc lừa.
     
  14. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    mấy cái màn dàn dựng này quen quá rồi, đã từ lâu mình ko cho nữa, mình cũng chẳng mua vé số, nhưng lâu lâu thấy có người già bán vé số mời mình mua, mình ko mua nhưng cũng biếu ngta 1 chút