Mình nhỏ đến giờ gãy xương 2 lần. -Lần 1 là năm lớp 4 chơi trò nhảy cù ( một đứa khom xuống đứa khách chống tay nhảy qua ).Đáng lẽ chống tay lên lưng thằng khom bằng cả bàn tay không chống, chơi bấu xuống, nó đau quá đứng lên, thế là nhào đầu xuống chống bằng tay trái gãy nguyên 2 xương quay của cánh tay. Đem vô bệnh viện , tụi nó chơi bó bằng vải mùng trộn với thạch cao đắp đắp nhìn chèm bẹp. Thạch cao cũng mất cả nữa buổi để khô, sau khi khô thì thấy nhức kinh khủng đem chụp X quang lại thì lòi ra xương chưa thẳng. THế là phải vô quân y dùng kéo cắt sắt cắt lớp thạch cao cũ rồi nắn xương lại. Sau đó pó bằng thạch cao của mỹ khô trong vòng 15 phút. -Lần 2 năm 11 chơi judo thi lên đai đen thắng được 1 hiệp rồi chỉ còn hiệp 2. Mà xui đấu với thằng con nhà thuốc bắc, nó tẩm trên người nó toàn mùi thuốc bắc không. Mồ hôi quyện với mùi thuốc bắc mỗi lần áp sát nó muốn ói luôn. Trong lúc lơ đễnh em nó vô đòn nghịch ( mỗi khi tập ngã xuống tiếp xúc vai phải nhìu- đòn thuận) nguyên cái vai trái cắm xuống nghe cái rắc. CHa thấy hỏi có sao không thì nói không sao. Tối về vẫn leo lên xe đạp cuộc pon pon về nhà. Sáng ra đi học soi gương thì thấy sao một bên xương vai mình bị thụt vô, lấy cái tay móc móc kéo ra thì mới giống bên kia. Hoảng quá phải nghỉ học, lết vô bệnh viện quân y mặc áo giáp bằng thạch cao hu..hu. Nhưng cũng hên nhờ vụ này ghệ hằng ngày chở mình đi học cũng an ủi phần nào.hi...hi
Từ nhỏ giờ đá banh kỹ lắm với lại có học võ nên té hoài cũng chỉ trầy xướt , cùng lắm là bong gân. Kinh nghiệm của riêng mình Bóng thấy 5/5 trở lên thì buông, 10 phút đầu đá để ý xem thằng nào đá rắn => tránh va chạm trực tiếp với nó. Lâu lâu có banh quất vài cái hết ga trúng ai trúng để thí cô hồn => tụi nó sẽ ngại đối đầu với mình, cơ hội cầm bóng, đi bóng dễ hơn.:spiderman:
éc, đá khôn quá. mình đá thì chỉ tàn sút là sút, sút từ mọi vị trí từ giữa sân đến phạt góc, vậy mà vào hoài mới ghê
hồi nhỏ coi phim chưởng thấy nó bay đá đẹp wa' bắt chước, bay lên cái giường lộn 1 vòng nghe cái cạch, dis đau thốn d..i', may là chỉ bị bong gân, gãy thì ko bik đau như thế nào nữa
nằm trước cũng bị gãy tay phải. hic tối chơi võ lam 1 tới sáng. Sáng là tết tây thèn bạn rủ đi bocapvang. đang năm ở cái võng trước nhà đợi nó. và thiu thiu ngủ lun. nó vô kêu la quá trời/ thức dậy say ke bước qua cái võng. thế là dấp té kiểu chụp ếch. mở mắt thấy toàn ngôi sao nho nhỏ ko. đi bó bột hên gần tết trời lạnh ko có ngứa. ghi nguyên dòng chữ lên tay bó bột lun. Không có lần thứ 2. ra đường ai nhìn cái tay bó bột cũng cười heheheh. Còn lúc tháo ra. Mình chơi nguyên cái thao giặt đồ bỏ muối vào rồi cùng thằng bạn tháo.