Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 2/4/11.

ID Topic : 3029237
Ngày đăng:
2/4/11 lúc 18:49
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    29/9/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    79,193
    Năm 2006 mình có đứa em bạn học Cao đẳng Kinh tế đối ngoại ra trường, không hề quen biết ai, bơ vơ giữ Sài Gòn từ khi vào cho tới khi ra trường, đang ở trọ nhà thuê 150k/tháng, Anh Văn tương đương bằng B khá, chủ động xin vào làm xuất nhập khẩu cho công ty Đài Loan với mức lương 1 triệu/tháng, cho dù đang đói khổ lây lất nhưng vẫn chịu mức lương thấp vì cố tình làm cho công ty nước ngoài và mức lương thấp không ai chịu làm vì vậy chỗ này dễ xin việc.

    làm được 1 năm coi như có kinh ngiệm làm cho công ty nước ngoài (cái này quan trọng cho xin việc cty khác). sau 1 năm nếu muốn làm giỏi về XNK thì chỉ kiếm cty nào chuyên làm dịch vụ XNK thì mới tích lũy được nhiều kinh ngiệm quí báu từ việc làm dịch vụ XNK, nó đi học thêm Anh Văn, Xin làm thuê trong cty chuyên làm dịch vụ XNK dù lương vẫn thấp nhưng đỡ hơn làm cho Cty Đài Loan trước đây.

    nó coi XNK cho nhiều cty lớn vì nó làm DV XNK, do nó làm giỏi và cộng thêm AV bằng C khá, lúc này quá nhiều cty có tên tuổi mời chào nó về làm chuyên XNK cho cty của họ, sau khi sàng lọc 1 số cty good nó quyết định làm cho cty kia, lương tháng lúc này trên 10 triệu chưa kể các khoản phụ thu, làm 3 năm sau mua được căn nhà nhỏ, thêm 2 năm sau chuyển thành nhà to hơn 1 tí dù nó chỉ là nhà ở quận 12, mua thêm xe tải kinh doanh chở hàng cho các cty. chỉ với bằng cao đẳng mà đi đúng hướng, chịu khó, chịu thiệt về lương vài năm sau sẽ huy hoàng.

    đọc topic kia nhiều bạn mới ra trường cứ đòi làm lương 5 triệu, 10 triệu/tháng Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm mà ko biết kinh ngiệm, sức lực tới đâu, làm có hiệu quả ko mà đòi hỏi quá nhiều. mới ra trường thường gian nan nếu bạn chỉ 1 thân 1 mình, khi vượt qua thử thách thì về sau mới có thành quả

    còn có bạn chưa học ra trường dù ko giỏi nhưng đã có thảm đỏ trải sẵn thì mình ko bàn.


    Phần Thêm: Lúc đầu nó đi Phỏng Vấn làm cho Cty Đài Loan, Vô Phỏng vấn làm XNK thì cần tiếng Anh Tốt, typing nhanh, Cty nó quăng cho 1 tờ giấy photo văn bản A4 bằng tiếng Anh mờ câm, chữ mất nét tứ tung bảo typing lại văn bản này, cứ typing thỏa mái, chừng nào xong đưa cho họ

    gặp như vậy bạn nghĩ sao? Cty nước ngoài j mà nghèo dữ vậy, đến cái máy photo cũng cùi, photo chữ nghĩa thấy ghê, nhưng thưa với bạn đó là chiêu, người ta không cần nói nhiều, không cần phỏng vấn bạn nhiều, đó là cách coi bạn đánh máy nhanh hay chậm, thuần thục trên máy tính hay không, tiếng Anh tốt hay ko? thị lực ngon ko?

    là vầy: chữa lờ mờ thì mắt phải tốt mới thấy rõ
    chữ mờ mất nét bằng tiếng Anh, như vậy văn phạm ko vững tiếng Anh ko vững thì bạn không thể oánh đúng từ ngữ đó
    người ta canh giờ nếu bạn làm chậm chứng tỏ typing chậm, mấy cái kia dở....

    nó vượt qua cái vèo

    năm 2004 nó hỏi mình có cái bàn phím hư nào ko? vì biết mình chuyên sửa máy tính, mình nói nó ko có máy tính xin bàn phím làm chi chài? và mình nói đại là ko có, nói thật mình cũng ko ưa j nó bởi con nhỏ này ngang. thấy bọn nó lấy tời giấy bìa ra vẽ cái bàn phím trên giấy rồi tập oánh, mình nhìn thấy tội nên cho cái bàn phím cổ mà cái đầu cắm to vật, mấy đứa sinh viên thay nhau tập oánh phím trên cái bàn phím cổ đó mà ko cần PC, tới hôm nay mình cũng ko hiểu tại sau tập oánh phím mà ko cần PC, đến khi có PC bọn nó ko cần nhìn phím mà oánh chữ vô tư
     
  2. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    supper pro ,kinh quá,đúng là chịu khó,có công mài sắt có ngày nên
    kim.....
     
  3. congbac Thành Viên Cấp 4

    công nhận giỏi thật Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm nhưng em IELTS 7.0 học chưa hết đại học nên lương vậy thì em k làm được rồi
     
  4. doremon1990d Banned

    Vừa mới ra trường đừng có mà đề cao chuyện lương cao hay thấp, có công ty nhận mà học lấy kinh nghiệm là vui rồi, sau đó tích lũy dần kiến thức, sau vài 3 năm mới dám mơ đến mức lương là bao nhiêu nhé, ngựa non háu đá chỉ sứt móng thôiKinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm
     
  5. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Một cách suy nghĩ đúng đắn, tích cực về quan hệ giưa kinh nghiệm công việc, lương bổng, thăng tiến. Cám ơn.
     
  6. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    mấy bác nói nghe sao giống e wá!!mới ra trường đòi lương 3t5 mới làm!!nên bây h ở nhà bun bán dạo lun :|
     
  7. bo_baby Thành Viên Cấp 1

    hichic kinh nghiệm , tui cũng vì vấn đề lương bổng mà lao đao suốt mấy tháng trời. kiểu này tui phải chấp nhận với mức lương hiện tại quá.
     
  8. kayzinious Thành Viên Vàng

    Wan niệm của mình là ... sức tới đâu thì nhận lương xứng đáng tới đó. Nhận đc nhiều lương mà làm kô ra thì thật là kô có mặt mũi tới cuối tháng cầm tiền của ngta trả công !
    Trong lòng chẳng dám suy nghĩ sau này ra trườg sẽ tìm việc nào 4-5tr. 2-3tr cho nghề của mình thì mình đã vui lắm rồi. Từ từ tích luỹ kinh nghiệm vs leo lên. Chứ ra trườg thì kn kô có. Cái CV thì bèo nhèo => sẽ có mức lương hợp lý cho khả năng như vậy thôi :tire:
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Cầm cái bằng Cao đẳng Kinh tế đối ngoại ko ai khinh đâu ạ :|
     
  10. dienthoaihtc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    rất hay, mình phải tiếp thu và cố gắng hơn nữa
     
  11. linhhoxungphk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiên trì mới có thành công, sv tốt nghiệp ra trường thì tuổi chỉ khoảng 25 đỗ lại thôi, ráng xin vào ct tốt, lương căn bản hơi bèo tí cũng đc, goài làm chăm chỉ để nâng lương, dành tg buổi tối để đi học thêm thì khoảng qua 30 tuổi 1 chút có lẽ sẽ là người thành đạt
     
  12. lucke01 Banned

    1tr nhưng năm trước = 3tr năm nay vật giá leo thang là vậy những năm trước còn có nhà thuê 150k/tháng ( chỉ cho ngũ thôi) giở cũng vậy chỉ ngũ thôi nhưng cũng 300 400k/tháng
     
  13. nhoccop2303 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vậy trong vòng 1 năm lãnh lương 1 tr đó ai nuôi nó.Sáu đó làm lương khá hơn khoang 2tr5 đi trong thời gian 2 năm đó,ai nuôi nó.Vậy mà dám nói bơ vơ
     
  14. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ là 1 số rất ít may mắn => thành công
    Bản thân tui : Bằng Master , Anh văn IELTS 6.5 , cộng 1 mớ bằng lặt vặt (vi tính, kt trưởng ...) nộp hồ sơ mấy công ty mà chẳng thèm trả lời trả vốn 1 chữ ... Chưa yêu cầu lương bổng gì hết vì biết thân phận mới ra trường.
     
  15. xa em ky niem Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chính xác, nhìu người bây h khoái ĐH, ĐH tại chức, từ xa, ... cái j cũng phải có chữ ĐH mới chịu. Năng lực ko có thì nó đuổi về chăn vịt hết
     
  16. Mikehuy Thành Viên Cấp 3

    Nói rất đúng
     
  17. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    thanks bác chủ top !
    Em cũng nghĩ vậy !
     
  18. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Đồng ý với chủ topic.

    Giờ thấy nhiều bạn mở miệng ra là phải có tiền,có quan hệ mới tiến thân dc.thế những người ko có những thứ đó thì chết hết à???
     
  19. dại gái quá à Thành Viên Cấp 2

    vô dc cao đẳng kt đối ngoại là cả 1 vấn đề đóKinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm làm như dễ vô lắm.........kinh nghiệm riêng bản thân tui...cái gì cũng phải từ từ mà lên từng bước....chư đừng có mới vô mà đòi dc lên tiên thì người ta đạp cho thẳng cẳng.........nói thiệt đi làm mới đầu chưa có kn cũng đừng wan trong chuyện lương cao thấp....cứ cố gắng làm lấy kn sẽ có kết cục tốt đẹp về sau......bảo đảm 100%
     
  20. Mlt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tks bạn, bài viết cần thiết và bổ ích lắm.
    Thầy mình nói: tụi mình (dân điện bk) 1,2 năm đầu đi làm cố luyện ngoại ngữ và làm lương đủ sống là đc rồi, sau đó mới gọi là "ra đời".
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 584 (Thành viên: 0, Khách: 510, Robots: 74)