Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 2/4/11.

ID Topic : 3029237
Ngày đăng:
2/4/11 lúc 18:49
  1. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đồng ý với quan điểm của chủ topic, đọc nhiều topic hỏi về lương bổng mới ra trường, đòi khởi điểm 5-6 triệu, lại có người bảo dưới 5-6 triệu không đủ sống thì đi làm làm gì, v.v.v. Xin thưa với các bạn, nếu các bạn là dân thành phố, có ba mẹ nuôi thì cách suy nghĩ của các bạn có khi còn chấp nhận được. Còn đối với dân tỉnh như mình và các bạn khác, ra trường mà không có việc làm ngay thì có mà chết đói. Mỗi năm có bao nhiêu là sinh viên mới ra trường, chất lượng đào tạo các trường ở VN thì chỉ biết lý thuyết, ra trường chỉ có tấm bằng mà không thể áp dụng được vào thực tế gì cả. Thử hỏi, nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn có chọn một người không biết gì về đào tạo khoảng nửa năm, một năm mới làm được việc mà trả lương 5-6 triệu/ tháng không?
    Trường hợp của mình, học đại học quốc gia, bằng trung bình khá, anh văn không giỏi lắm những cũng thuộc dạng khá, toeic 640. Lúc mới ra trường cũng lay lắt 2-3 tháng mới tìm được một chỗ làm tạm coi là ổn định. Mình làm trong lĩnh vực ngân hàng hẳn hoi, 2 tháng học việc lương 1,8tr + 400k ăn trưa, xong tới 2 tháng thử việc lên được 1,9tr + 400k ăn trưa. Vào chính thức rồi thì được khoảng 3,5tr + ăn trưa + xăng + điện thoại, v.v.v. Nhiều người hỏi sao mình chấp nhận làm mức lương thấp, trong khi nhiều Ngân Hàng khác lương cả chục chai. Mình chỉ nghĩ rằng, giờ chưa có kinh nghiệm, nên không có quyền đòi hỏi. Mình chấp nhận sống chật vật 1-2 năm đầu để tích lũy kinh nghiệm và học thêm, vì môi trường mình làm việc tương đối nhàn, có thời gian học lên luật sư và học cao học. Khi đã có được 2 tấm bằng đó rồi + kinh ngiệm 4-5 năm thì lúc đó sẽ có nhiều Ngân Hàng trải thảm đỏ mời mình về làm (mơ ước thôi hihi). Đó là con đường mình chọn và đang đi đúng hướng, mình đã đi được 1/2 đoạn đường rồi. Giờ mình nhảy việc có thể lương cao hơn, 7-8 triệu có thể hơn, nhưng quan trọng là qua chỗ mới, có thời gian để tiếp tục học, nâng cao trình độ hay không?
     
  2. little_angel2105 Thành Viên Cấp 4

    ủg hộ bác này chung trườg vs mình
     
  3. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Thích nhất câu này
     
  4. Celestial015 Thành Viên Cấp 3

    mình thì cha mẹ nuôi ko phải giàu có j nhg ko bao h đói kém, ko thiếu thốn j cả, có thể ko giàu có, tươm tất như ng ta nhưng mà đầy đủ. TN trường đh loại bèo, học lực thì TB khá T_T, học đh toàn lo chơi nên tn ra đầu óc cũng lơ tơ mơ, tn xong vừa đi chơi vừa bán lóc cóc leng keng trên 5s kiếm tiền xài, rồi đi học 1 khóa học nhỏ về một lĩnh vực mà mình khá thích.
    Tháng rồi dính sởi rubella, mệt nằm lăn bò càng cả 2 tuần tự nhiên nghe đt có ng gọi đt mình offer đi làm ở 1 trong những cty VN lớn nhất về ngành của mình, anh đó có coi buổi báo cáo mình khi học khóa ngắn hạn và có vị trí cần ng như mình làm. Buổi phỏng vấn do mình bệnh, cũng ko biết là pv nên ko có CV luôn Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm, vô nói chuyện chay, hỏi một số vấn đề về đề tài mình học khóa ngắn hạn đó. Còn anh văn thì mình ngày nào cũng coi CNN, Reuters nên nghe, đọc tài liệu rất tốt, test anh văn vô mình ko ôn j cả, đầu óc thì lơ tơ mơ trên trời cũng đc 800 TOEIC.
    Giờ mình vô làm, ngày đầu tiên đi làm mới có cái CV với bàng tốt nghiệp để nộp cho HR, lương 5tr/1 tháng thử việc (2 tháng thử việc ^^, nhận lương chỉ bị trừ 50k tiền thuế thu nhập), đi làm vui, team làm việc toàn những ng hơi bị pro, làm việc trực tiếp với đối tác người Mỹ, vừa có cơ hội nâng cao kiến thức, vừa nâng cao anh ngữ. Còn lương lậu thì ko wan trọng lắm vì mình đi chụp hình, bán hàng cũng có thu nhập đù sống. Nhg mà có lương vậy tự nhiên cũng vui Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 1
    Đại khái nhìu lúc thấy câu "hay ko bằng hên" nó cũng rất đúng Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 2 thêm cái nu7ã là mình cũng ko ngu lắm, học nhanh ^^
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    cứ thẳng thắn như vậy trong cuộc sống sẽ thỏa mái!
    "Mưu sự tại Nhân, hành sự tại Thiên"
     
  6. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    lâu lâu bác Dũng vào làm cái topic hót phải bít nhở Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm
     
  7. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Mai em đi nộp đơn xin việc,thấy bác bảo thế em cũng nghĩ những cái em đã và đang làm là đúng Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm
    các bác cho em hỏi là cty nhà nước và cty tư nhân thì em nào ngon ? Vì chưa đi làm nên ko rõ về lâu dài ai ngon và ổn định!
    Thanks
     
  8. tamsu5s Thành Viên Mới

    Hên xui chứ nói thật là chẳng thể gọi là Kinh Nghiệm!. Ôm kinh nghiệm cho nhiều vào mà sau này nhảy phải vào Cty lớn mà bên trong không có gì cũng bằng 0.

    Còn đứa không có kinh nghiệm xin vào Cty lớn và hét mức lương cao. Hên thì vừa được lương cao + môi trường tốt, Cố gắng đừng tỏ ra quá thụ động. Môi trường nào cũng thế cả. Vào làm mới quen việc. Mỗi Cty mỗi lĩnh vực khác nhau. Cái học là cái chung. Từ cái đà lương cao đó thì xem đó là mức lương nền tảng để được cao hơn.

    Còn việc chấp nhận mức lương thấp để được "vào làm" vì không ai làm cũng đúng trong trường hợp quá cần việc, không tiền, không nhà, không người thân. Nhưng không nên xem đó là cái gương để noi theo.

    Kết luận rằng. Bạn của chủ thớt thành công là do "Ăn hàng" trong cái nghề mà ai cũng biết là không ăn không được. Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu.! Nếu bạn của bạn là dân kế toán, sửa máy tính, nhân viên giao dịch ngân hàng thì chắc làm 10 năm nữa cũng vẫn vậy!

    Mình chẳng thấy gì gọi là hay và gọi là kinh nghiệm để đáng học hỏi. Nếu không có sự may mắn ắc hẳn sẽ có hậu quá về việc "Ăn hàng" sau này. Mức lương cứng 10 triệu để mua nhà và gửi về cho gia đình + chi tiêu cá nhân phải "đẳng cấp" với đồng nghiệp (*) thì sau 3 năm mua nhà rồi 2 năm nữa đổi nhà to hơn chắc phải "Ăn hàng" khiếp lắm.

    (*)Nếu bạn bác làm trong môi trường XNK, nhất là Dịch vụ mà tỏ ra "đơn độc" thì sẽ sớm bị đào thải! Vì thế đừng nói bạn bác với mức lương này mà vẫn có cuộc sống, xe cộ, trưng diện đơn giản như ngày mới đi làm nhé.

    Dù sao, bác chỉ nhìn bề ngoài thì khó đoán lắm.!

    Cái này mới đáng kinh nghiệm nè:
    Thằng bạn mình cũng học kinh tế đối ngoại ra. Vừa học vừa làm. Dân tỉnh, Không nhà! Cách tự sống để có nhà là đi làm tiếp tân cho mấy cái nhà nghỉ ở Bùi Viện vào buổi tối, Ca 19h-6h sáng. Ca tối chủ yếu có chỗ nương thân + học là chính vì giờ đó rất ích khách. Nó làm được 3 năm thì ra thực tập. Nó xin vào làm làm Sell cho 1 Cty in với mức lương rẻ mạc. Sau 3 năm nó nắm hết khách hàng và dần dần chuyển nguồn khách đó qua Cty quen với nó. Và Sau 2 năm nữa nó chính thức ra làm riêng. Nắm toàn bộ số khách hàng.

    Và giờ thì đã thành công lắm rồi với 1 cơ sở in ấn, quảng cáo, Even khá lớn ở đất Saigon. Kinh nghiệm đấy! Làm bằng chính sức mình chứ không có khoảng gì đó gọi là "Ăn Hàng"
     
  9. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    em làm cho nhà nước, lương lúc đầu cũng vậy lương lúc sau cũng thế, thấp lèo tèo, có nâng lương vài năm/ lần nhưng cũng tăng chỉ vài trăm k thui, vậy thì làm sao nhỉ? có đói ko trời, hic... mấy ng khác thì lăn lộn ngoài đời vài năm lương cao chót vót, còn mình thì cà tàng cà tàng...sao nhỉ? mới đi làm có 1/2 năm mà sao thấy lo lo... Lương nhà nước sao sống hen, cóc ké như mình ko "tham ô" và lòng mình trong sạch never do that, vậy đói dài dài sao ta?? băn khoăn băn khoăn...
     
  10. tamsu5s Thành Viên Mới

    Xin lỗi, Bạn thử lấy gương soi lại "mặt, face," ngoại hình, body" xem có ổn không?
     
  11. tinhonline Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vậy là tốt rồi, hồi mới ra trường đứng photo thấy mồ l
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    chẳng có gì phải hay cả, hồi năm 2005 đến 2008 những ai làm công việc xnk thì lương chỉ là phụ mà lậu mới là chính, hồi đó mình có đi theo một người bạn làm xnk ra tận các cảng để kéo hàng về cho cty nên mình biết rất rõ. vì vậy, người bạn đó của chủ top biết tận dụng thời cơ tốt để kiếm tiền. chỉ có vậy thôi.
     
  13. tamsu5s Thành Viên Mới

    Giỏi "Ăn Hàng" thôi! Mà nói thật cũng chả giỏi giang gì cả, mỗi việc có người đưa "Hàng" vào mồm không lẽ không nhai?
     
  14. takethat Thành Viên Vàng

    cái đó là làm giao nhận của bộ phận xuất nhập khẩu của các Forwarder đó!

    k biết bạn của chủ top làm cái đó phải ko?
     
  15. Mr.raoruu Thành Viên Cấp 1

    Người thật việc thật : Lớp 12 , toeic 600 làm cho Yan tivi dịch lời lương 5 triệu vnd . Đại học toeic 800+ lương 5 triệu ???? Sắp có bão đến rùi.
     
  16. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Pác nói ko học tập được là do pác cao siêu hơn mấy em mới ra trường. ở đây là cách suy nghĩ đúng khi chọn việc làm, lấy kinh ngiệm để có cơ hội về sau này. suy nghĩ đúng cho tương lai là thời gian quí báu vì nó ko cho phép bạn làm lại khi tuổi ngày càng lớn.

    khi làm XNK giỏi, quen biết nhiều bạn sẽ nhận được nhiều DV làm thêm cho các công ty, coi thêm ngoài giờ về XNK, liên kết 1 số người rảnh phụ bạn làm, tháng kiếm tiền từ DV làm thêm này trên 10 chai là chuyện bình thường--> từ suy nghĩ này có thể hình thành Cty DV làm XNK thuê, mấy cái này các công ty nước ngoài rất cần vì họ chưa rành luật pháp VN mình. cộng thêm đi học ĐH hoàn chỉnh (lấy ngắn nuôi dài), lâu lâu có miếng đất ít tiền thơm (từ nhiều nguồn quen biết khi làm DV XNK) hốt vào đợi cũng kiếm cháo lai rai

    Người ta kiếm được tiền từ trí tuệ, suy nghĩ và công sức... nhiều người cứ cho rằng tiền đó từ hối lộ, ăn hàng, ăn cắp là suy nghĩ tiêu cực.

    bạn chịu khó kiếm tiền từ trí óc và công sức thì đồng tiền đó mới bền và mãi mãi càng ngày càng giầu, còn tiền từ trên trời rớt xuống, tiền ăn bẩn thì vụ này hên xui rồi.

    "Ông trời cho đi rồi cũng sẽ lấy lại cái j đó"

    trong topic này ko nên bàn về mấy vụ hối lộ, ăn hàng vì mấy thứ đó là tiêu cực ko có tính giáo dục cho các em nhỏ, mình là người trong cuộc nên biết rõ nó ko làm mấy thứ tào lao đó mà chỉ từ sự quen biết nên nhận thêm việc làm và làm thêm các DV khác
     
  17. NightWind Thành Viên Kim Cương

    không nên so sánh như thế bạn ơi, vì đâu phải ai cũng biết vị trí bên Yan TV như bạn nói để apply vào, hồi đi học mình thấy những công việc dành cho học sinh - sinh viên ngon thường phải quen biết hoặc chịu khó lục lọi tìm kiếm trên mạng mới kiếm ra, nên chuyên môn chỉ là 1 phần thôi
     
  18. phucgia7689 Thành Viên Cấp 5

    Em cuối năm nay ra trường, học hành cũng bình thường + làm biếng + mau nản... Hok bik có chỗ nào nhận em hok nữa. Hix...
     
  19. tamsu5s Thành Viên Mới

    Trong tiềm thức người Việt, Học là cái không thế thiếu. Mình không bàn về công việc XNK đó nữa, không bàn về gốc gác, gia cảnh.
    Khi SV chúng ta ra trường, tất cả đều phải tự bơi và Tài năng cũng như sự may mắn là đều quan trọng nhất để dẫn đến thành công.
    Một trong 2 thứ trên sẽ không thể thiếu. Và hiện tại, bạn của bác đã đang có cả 2. Và ở Đất nước này. Sự may mắn được ưu tiên hơn...tài năng!

    Quay lại vấn đề công việc của bạn bác, liệu sẽ thành công nếu 1 người khác được PHOTOCOPY 100% như thế nhưng ngành học và công việc không rơi vào lãnh vực...dịch vụ? Dịch vụ là ngành rất dễ hái ra tiền nếu biết cách!. Không phủ nhận anh này có tài đấy, nhưng thiếu may mắn thì vẫn không làm được gì cả.

    Tranh luận khá nhiều vì mình không thích kiểu mẫu hình tượng ra trường chấp nhận mức lương 1T đồng/tháng để lấy kinh nghiệm. 4 năm trời đi học Đại học mà phải cam đoan chấp nhận công việc không ai chịu làm thì thật tình, quá hạ thấp bản thân. Mà Title lại ghi lạ "Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm "

    Nếu bạn bác là 1 thằng cu ly, bán báo không được ăn học mà đi như con đường như thế rất đáng dựng thành phim đấy chứ?

    Mình thích sự cạnh tranh, thích sự tôn trọng của người khác dành cho mình trong công việc, Mình không thích kiểu người chấp nhận cho người ta hạ thấp mình bằng việc không ai làm, tôi cúi đầu vào làm để rồi vựt dậy bằng những kinh nghiệm "bằng lòng nhưng không bằng mặt".

    Bác nên đổi lại Title là" Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin công việc của người ta bỏ lại"

    Sư Cạnh tranh, Sự Tôn trọng là cái mình phải có khi đi xin việc!

    Tóm lại, mỗi người mỗi cách suy nghĩ. Khoan hãy nói về Kết quả gặt hái vì mỗi ngành mỗi khác. Mà hãy bàn với bước khởi đầu. Một bước khởi đầu quá tệ cho 1 SV mới ra trường. Đây không có gì gọi là Kinh Nghiệm.
     
  20. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    nói cái gì thế? ngu dốt mà tỏ ra nguy hiểm hả? hiểu gì chết liền. Chắc bạn trong viện mới ra. Bịnh nặng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu812,
  2. MCT
Tổng: 1,205 (Thành viên: 4, Khách: 1,177, Robots: 24)