Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi redblackmax, 13/1/11.

ID Topic : 2718465
Ngày đăng:
13/1/11 lúc 22:33
  1. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    chuyện tình tay 3 nè, dzô ko chia ra 2 4 6, 3 5 7, còn CN thì tập thểVũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 2Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 3Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 4
     
  2. tmhlove Thành Viên Cấp 3

    sẵn sàng lên đường rồi mà cuối cùng vẫn ko đi đc, thui thì vũng tàu zẫn còn đó, đành hẹn dịp khác huhu
     
  3. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Tui yêu Vũng Tàu, tui yêu Ô Cấp lắm lắm lắm!
     
  4. qkm0704 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuẩn bị đi vt lên cho pà con xem
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    bác cũng dân VT lun à? trùng hợp nhỉ, iem cũng thik rock và dân VT như bácVũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
     
  6. China_hime Thành Viên Mới

    Mua hải sản ở vựa nào của VT vừa rẻ vừa tươi, các bác giúp dùm.
     
  7. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    vậy là vẫn bị chặt chém hã Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
    tui đang rãnh 246 nè Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 5
    :go:
    ^^
    ^^
    ^^
    ^^
    ^^
    cái này mình cũng ko rành, thông thường mình mua tại thành phát, rồi ng ta làm cho mình ăn tại chỗ luôn ^^
     
  8. ~henrynguyen~ CHUYÊN GÀ TRE TÂN CHÂU

    Đi Vũng Tàu nhiều rồi mà chưa phát hiện nhiều thứ như bạn! Thank alot
     
  9. 5233W Thành Viên Cấp 2

    giỗ tổ xuống VT chơi nè
     
  10. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    đánh dấu tuần sau đi vũng tàu
     
  11. ~henrynguyen~ CHUYÊN GÀ TRE TÂN CHÂU

    Mới đi Vũng Tàu cùng Bx về, viết vài dòng ae đọc chơi....
    Khởi hành tại Biên Hòa lúc gần 8h, 10h thì đến TP.VT xinh đẹp.
    Việc làm đầu tiên là đi tìm phòng vì bx hok thích ở chỗ cũ nữa. Sẵn nhắc đến chỗ cũ mình nói luôn.... Chỗ này theo mình rất thích hợp với các cặp lãng mạn vì sáng tối đều thấy Biển vì nằm trên núi....Ae đi đường Hạ Long lên Bãi trước sẽ gặp Khách sạn và nhà hàng Lan Rừng, đối diện nhà hàng Lan Rừng là chỗ mình nói đến....Nhà khách Hương Phong....nhưng mình không ở Hương Phong mà ở chỗ nhà chú Phó Giám đốc bên đó, cô chú rất vui tính, dễ thương nha! 1 phòng 2 giường 1 đơn 1 đôi chú lấy tụi mình 250k/ngày đêm có thể trễ đến 1-2h trưa, giờ chắc khoảng 300k (nếu ở Hương Phong thì 400k-500k tùy ngày)....phòng thoáng mát, sạch sẽ...có điều leo đồi hơi phê tí nhưng có thể ga lăng bằng cách cỏng nàng leo núi....thử xem?! kakaka....sẽ thấy nhiều điều bất ngờ.....ko ồn ào, ko náo nhiệt....ko gian riêng lãng mạn....Tắm biển thì tắm ở Bãi trước ngay cạnh nhà hàng Lan Rừng....sạch sẽ thoáng mát, nhiều đá...chụp hình rất đẹp và ít người tắm nên .....hjhj....nhiều người chụp hình cưới ở đây lắm nha!
    Quay trở lại chuyến đi hôm qua....tụi mình xuống tới Vũng Tàu...chạy vòng vòng vô khu Phó Đức Chính coi phòng nhưng chạy vòng vòng rồi lại chạy ra vì ồn ào, đông đúc, ngột ngạt và giá cao...không còn 150k-200k như chủ thớt nói nữa, có lẽ do xăng tăng giá?! gặp một cò mồi...chạy theo nó vô Valentine bên Phan Văn Trị coi phòng giá cũng khá cao 300k/phòng/đêm...theo cảm nhận của vợ chồng mình là ngột ngạt....Tính đi tính lại chạy ra Sơn Thịnh 350k/phòng ngay đường Thùy Vân, có điểm tâm miễn phí, cho mượn xe đạp miễn phí...khá ok nhưng lại hết phòng...tụi mình đến chậm hơn cặp trước đó 1 phút?! hjx
    Quy trờ lại khu Phan Văn Trị - Phó Đức Chính - Hồ Quí Ly một hồi...chạy vào lại chạy ra....mình nói: "Thôi, em chọn đi". Thế là bx chọn một khách sạn mới xây nằm gần cuối đường Phan Văn Trị tên Trọng Sơn của một Chú bộ đội và cô giáo về hưu (theo lời cô chú chủ ks),...phòng 1 giường đôi....250k/ngày...có thể ở lố đến 2h nếu biết thương lượng...phòng 2 giường đôi có cửa sổ nhìn ra đường ko thấy biển nhưng rất thoáng thì 350k/4 người/đêm....tụi mình chọn phòng này và deal giá xuống còn 280k...kaka...phòng mới, sạch, có tivi cáp, máy lạnh, quạt, tủ lạnh....tụi mình là cặp đầu tiên khai trương phòng đó...hjhj. Đặc biệt cô chú nói sẽ giảm giá nếu ở đó nhiều lần....ở 5 lần cho miễn phí lần thứ 6 luôn?!?!?
    Thế là phòng ốc đã xong, rửa mặt, nghỉ ngơi tí...đi ăn....tụi này vào quán cơm trên đường gì quên rồi, chỉ nhớ là đối diện đại học BRVT ăn hết 32k/đ cho 1 tô bún thịt nướng và 1 dĩa cơm sườn....khá ok....mua thêm nửa ký mít tráng miệng hết 15k, cô bán mít nói mít lên theo xăng (?!)...Chạy ra bãi trước...chỗ công viên tên gì ấy nhỉ...đi cả trăm lần mà không biết tên...chơi cầu tuột, xích đu dành cho thiếu nhi......một cảm giác trẻ thơ...thoải mái....về phòng....nghỉ trưa.....đến 2h thì xuống tắm biển....mua 1 con mực tuột hết 45k...người bán nói 55k, bx mình trả 45k....có bà kia mua sau trả 50k....bé nào cũng hớ...kaka...thôi kệ...đi chơi mà....tắm biển đã đời...đi mua bắp xào ăn....ăn xong thấy tôm bột chiên ngon quá mua 2 cây hết 10k....mua thêm 1 trái bắp luột hết 5k....thế là hết vị chi 70k cho hơn 1 tiếng tắm biển.....ít ăn thấy sợ?!
    Lên bờ tắm táp xong đi ăn nhậu với thằng bạn không hẹn mà gặp....2 thằng cưỡi 2 con Wolf125 đí nhìn ngầu vãi....Thành Phát thẳng tiến....ko biết đường....trời gần tối đi hoài ko thấy tới quay về....gặp người dân hỏi đường,...anh í bảo là tụi mình đi được nữa đường rồi mà quay về?! kaka....3km chứ ít gì....thôi, vì cái ăn...quay lại....anh ấy còn nhắc tụi này ghé Thành Phát 1 bên trái, cạnh biển chứ không phải 2 - 3 gì hết nha! ....Cảm ơn sự nhiệt tình của người dân VT...!
    Vô quán kêu 1 khung Tiger Crytal....uống hết 9 chai 14k/chai....1kg ghẹ hết 330k....1/2kg tôm nướng hết 150k....1/2kg sò huyết xào me hết 45k...5 cái khăn...vị chi hết 671k/4 bé....Ăn nhậu xong chạy vô thành phố ăn Hủ tiếu Tùng Hưng Since 1968 .... số 144 Lý Tự Trọng tầm 30k-40k/tô khá ngon....
    Chạy về đi uống cf mà trễ rồi....nên thôi....buồn cười nhất là tụi này đâu biết đường TP...vậy mà hay chạy lạc đã đời ra ngay chỗ đua chó trên đường Lê Lợi (?) 30k/vé...đó là lần đâu tiên tụi mình coi đua chó....không biết cược sao hết...không biết coi bảng luôn..."mua đại con nào đẹp đi bx"....bx mình mua 40k cho 4 con....trúng được 80k...kaka...lời....sau đó lại đi mua cho 7 con hết 70k trong khi có 8 con đua...?!lại thắng nhưng được có 41k...kaka....nói chung rất hào hứng và thú vị.....coi được 2 vòng đua tụi này về....Nói chung ae nào chưa xem nên ghé qua xem thử cho vui...máu tí thì có thể hốt bạc hoặc trắng tay...Cá cược hợp pháp mà....
    Sáng hôm sau dậy hơi muộn...7h30 2 vợ chồng ra Gốc cây vú sữa ăn bánh khọt (2 đữa kia ở SG85....còn xỉn...hok dậy nổi) hết 66k cho 2 dĩa bánh và 1 ly nước mía.....chờ khá lâu nhưng không khí đông vui....món ăn cũng được.....xong chạy ngược ra bãi trước dạo biển....ghé cf vỉa hè...vừa uống cf vừa ngắm biển.....kế bên quán có 1 vựa bán cua ghẹ....bx qua mua 1,2kg ghẹ hết 130k luôn tiền công....ghẹ lớn đàng hoàng nha...rẻ vậy vì ghẹ đang ngáp ngáp gần chết hoặc mới chết nên ăn cũng được...2 vợ chồng làm hết 4 con...thế là ngán ghẹ luôn.....
    ........mệt quá...buồn ngủ quá.....hok viết nữa đâu....nói chung là ăn xong về thay đồ đi tắm tiếp....tắm xong rồi về luôn không ăn nữa vì còn no ghẹ?!
    Vài câu chữ...ý tứ lộn xộn...ae thông cảm!
     
  12. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    mình ở khu Chí Linh, trung bình tháng về 1 lần ^^
     
  13. baolatui Thành Viên Cấp 3

    Cái vụ chặt này do tụi bạn không hỏi giá thôi,lúc đó sáng ra đi ăn sáng,tụi nó nhào vô cái quán bán phở hủ tiếu....,4 đứa hết 160k. Mà đồ ăn thì....... muốn đập cái tô vào mặt chủ quán (hjhjhj,theo lời kể của bạn e) còn e với Gf thì lên fòng thay đồ nên k có ăn,hên
     
  14. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    Phòng 2 giường đôi có 280k, vậy là đúng rồi, đâu có lên giá j đâu bro Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
    Thông báo anh em là tuần vừa rồi thứ 7 5h chiều đến 2h chiều chủ nhật là mình có mặt ở vũng tàu Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1
    Giá cả vẫn không thay đổi nhiều.
    Mình đi 19 người, 10 xe Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 2
    xuất phát từ lúc 2h30 trưa thứ 7, chạy tàn tàn vì đi đông, nên mới 5h30 đến nơi. Đoạn đường lúc đi khá tốt, đã sửa gần xong hết, nhưng do mở rộng đường, nên phần mới làm tráng nhựa cao hơn phần cũ, nên có cái gờ, các bạn chạy cẩn thận, coi chừng trợt bánh té :go:
    Đoạn đường về làm vẫn chưa xong, đường không đẹp lắm Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 3
    Đến nơi, mình vào chỗ quen thuộc ở Hồ Quý Ly, thuê hết 1 tầng ^^
    Gồm 1 phòng lớn (3 giường đôi, 1 giường đơn), 2 phòng 2 giường, 1 phòng 1 giường. Thuê như vậy nên toilet cũng khá ok, ko phải đợi nhau giải quyết ^^
    Giá cả cho ks là 1tr2 hết nguyên 1 tầng luôn từ 2h trưa thứ 7 đến 2h trưa chủ nhật), nên cả đám ở chung 1 tầng, rất tiện, do nhà xây theo dạng biệt thự, khá thoải mái (nhưng view không đẹp lắm, ko thể nhìn ra biển ^^ )
    Cả nhóm tắm biển, sau đó tiến về Thành Phát 8h30. đồ ăn cũng hạn chế do đến trễ.
    Mỗi thứ mình kêu 4 phần ( do đông người ), nói chung cũng rẽ, hết 2tr5, 1 người chưa đến 130k.
    Cơm chiên hải sản.
    Ghẹ 330k/kg.
    Mực sữa chiên giòn.
    Nghêu hấp xả.
    Cá mú nướng giấy bạc.
    pepsi 1 thùng + khăn lạnh.

    sau đó về phòng lúc 10h hơn, lang thang mua đồ lặt vặt.
    Ăn bạch tuộc nướng giá lên khoảng 5k, trung bình 40k 1 con. Cá da nướng 40k/ con. Sò lụa nướng mỡ hành 30k/ dĩa lớn....Nói chung ko lên bao nhiêu.
    Sáng hôm sau ra tắm biển nhảy sóng, có 1 người xém 1 ra đi về nơi xa, may mà được cứu hộ cứu, làm cả đám đang đá banh, bu lại coi quá trời =]]
    9h ăn bánh khọt cây đa đối diện số 18 Lý Thường Kiệt. 20k/dĩa 8 cái, vẫn như cũ, không lên giá, nước dừa vẫn 5k. tụi mình ăn 20 dĩa, 18 ly nước dừa. Hết 490k cho bữa ăn sáng ngon miệng ^^
    Rồi sau đó leo núi tượng chúa ^^
    Trưa về, ghé bánh canh long hương ăn, ko nhớ bao nhiu một tô Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 4( ghé bò sữa uống sữa,ăn sữa chua.
    Lúc đi mỗi bạn đóng 300k, vậy mà xài cũng không hết, còn dư lại 100k. ( ít tiền là do trưa thứ 7 ko phải ăn )
    Xăng xe tự giải quyết với nhau, do đi thành cặp ^^
    Chi phí này quá rẻ cho 1 chuyến đi xả stress Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 5

    Lưu ý: tuần sau giổ tổ, công thêm festival diều, các bạn nên đặt phòng trước, giá cả sẽ leo thang rất cao nếu đến nơi mới tìm phòng, sẽ bị ép giá =]]
     
  15. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    tuần sau dân sài gòn xuống đông lắm, mình mới đi thứ 7 vừa rồi, mà dân sg đông kinh khủng, tối ngồi đông nghẹt đường hạ long =]]
    tuần sau đi chạy xe cẩn thận nghen, cẩn thận CSGT nghen ^^ nên về sớm tránh kẹt xe :go:
    như trên nghen bạn Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
     
  16. Friends Site Simple is the best

    hay quá, thanks bài viết của bạn Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
     
  17. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    khúc từ ngã 3 VT đến Nhơn Trạch kéo tà tà 40km/h thôi nha mọi người, Hugo chơi núp lùm bắn tốc độ đấy. Từ tết đến giờ về 3 lần thì bị Hugo chụp 2 lần rồi. Còn đoạn từ Nhơn Trạch đến VT thì...vô tư đi, hết ga mà kéo....
     
  18. soibang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hí bài post hôm trước bên thớt bên kia vắng quá nên đem qua cho ae dễ xem ^^

    28/3/11
    mình vừa đi về, tình hình như sau:

    Ngày 1:

    • 6h30 đi- 9h30 đến KS Sơn Thịnh 1- phòng 450k/24 tiếng, trên đường đi do đường đang làm nên nhiều đoạn còn lại bé tí, mấy chiếc xe ben chạy ngay sát bên Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D-chưa kể xe khách HOA MAI chạy lấn đường cực kì ẩu, các bạn đi thì lưu ý.
    • Trưa chạy xuôi theo Trần Phú ra vựa Thành Phát ăn trưa- giá rẻ, lúc về trời mát sóng rì rào nên dừng lại bên đường với công viên tượng đá pose ảnh hehe
    • Chiều ngủ dậy, chạy ra Nguyễn Trường Tộ ăn bánh khọt Gốc Vú Sữa- ngồi gần chỗ bà bán nước kiu nước mái với dừa trước rùi nhờ kiu dùm bánh khọt lun-khá nhanh >Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1. Thả bộ vô Coopmart mua bánh trái linh tinh + bánh Paparoti ( bánh ở VT mùi vị cực ngon và lạ Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 2). Vòng qua Đồ Chiểu kiếm kem Alibaba xớn xác 1 hồi mới biết tiệm dời thành quầy kem kế cá viên chiên ngay cáp treo :10:/ kem cũng bình thường, nước lọc cũng bình thường chỉ có teen VT tập trung ở đây thì...Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 3 .....
    • Chạy lòng vòng kiếm chỗ đua chó tối thứ 7, để thử vận may mà tìm hoài ko có Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 4. Bụng lốc cộc kêu lết qua đường Ba Cu kiếm tiệm mì thảy (tên nó là Nghiệp Ký hay gì đại loại thế) ông chủ thảy mì zo^ tô-hôm nay có cả đám con cháu phụ nên ko cần phải chờ lâu. 1 tô thập cẩm có mì-hoành thánh-xí quách-thị xắt-bao tử-gan,.... điểm trừ là nước lèo bỏ đường nhiều quá Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 5
    • Khuya ra bờ biển ăn bạch tuộc nướng 50k/con, ăn xong về bị rượt đến sáng hôm sau Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 6

    Ngày 2:

    • 8h30 dậy xuống xài phiếu ăn sáng của KS, 10h trả phòng vác đồ đi về Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 7
    • Trên đường về còn níu kéo nên ghé Bạch Dinh tham quan tí, vé 5k/ người Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 8. Leo lên đến chỗ đại bác gặp 1 đoàn toàn Hàn Quốc và 1 đoàn Nga, mà teen Nga thì :shame:.
    • Quay ra ngùi Cafe Hương Biển (Sea Breeze) thở mệt 1 tí, quán to, view đẹp, decore đẹp, wifi 10 mbs Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 9. Ngùi ún làm bể 1 cái ly -nguyên quán dòm quá trời, cuối cùng thỏ thẻ 'thành thật khai báo', chị nhân viên bảo 'ko sao đâu anh' nhưng bể lun 4 cái là 'có sao đó anh'. Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 10 +1
    • 12h quay xe về SG, đường về đi qua Long Bình Tân/ Đồng Nai 1 loạt phố vẫy xuất hiện- các anh vá xe ra tận đường bế mình vào, xe trong đoàn dính 2 phát bánh trước 1 cái-bánh sau 1 cái :confuse:, thu hoạch dc 1 đinh vít và 1 ít đá dăm Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 11- cũng may đi tubeless nên nó xì từ từ chứ ko chắc cũng lên nóc ngồi với mấy ảnh rồi.
    • Đoạn này thì mọc lên 1 bót gồm CSGT với bộ đội ( Kiểm soát QS thì phải) gom đại 1 mớ xe vô kiểm tra, cứ chạy từ từ rồi lạng ra là an tâm Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 12
    • Ghé bò sữa Long Thành xả hơi mông/ ún sữa.
    • 4h30 tới Hàng Xanh, cũng đói ghé Cầu Bông làm tô bánh canh ghẹ rồi về Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 13Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 14
    1 tấ m phương tiện đi lại, sinh tố dâu và sinh tố xoài
    Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 15
     
  19. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    rốt cuộc ko koi đua chó được hả bác =.= t7 này tui ra nè.Hình như bên sơn thịnh 5 phòng vip 350k mà Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 16ps:
     
  20. soibang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tụi mình ở ST1 Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1 / phòng đẹp, nhà tắm có vòi massage đứng nữa

    còn đua chó chắc hẹn dịp khác thôi
     

Tình hình diễn đàn

  1. trang961932,
  2. trang437487,
  3. hoangquan094,
  4. phamhong1610
Tổng: 500 (Thành viên: 4, Khách: 488, Robots: 8)