Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 2/4/11.

ID Topic : 3029237
Ngày đăng:
2/4/11 lúc 18:49
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    ok! theo mình khởi đầu đó ko tệ vì tương lai còn dài phía trước, có người hoặch định được cho tương lai. còn có người thì ko. vụ kiếm được nhiều tiền trước mắt mà mù mịt cho tương la bây giờ rất nhiều, cuộc sống còn dài chỉ những người chạy nước bền mới thắng, chạy 100m ko ăn thua

    ở đất Sài Gòn này bạn chỉ cần đủ ăn để hoặch định cho tương lai là may lắm rồi (lấy ngắn nuôi dài) cái này rất nhiều bạn Sinh Viên đang làm. giống như bạn mới mở cty vậy. trong 6 tháng đầu ko lỗ, trụ vững trong 6 tháng--> tới 1 năm là thành công, qua năm sau mới ăn nên làm ra, mới mở cty đòi thắng liền thì theo mình là khó.

    topic này lấy kinh ngiệm của 1 người bình thường để đi đến thành công tạm thời chứ ko lấy người siêu nhân ra làm mẫu. bạn coi thường 1 triệu/tháng năm 2006 thì ko đúng vì thời đó giáo viên cấp hai, cấp 3 cũng chừng 800k, còn bây giờ chỉ 1200k--> 2000k/tháng cho dù tất cả các thầy cô đều học Đại Học, ko tin bạn cứ hỏi các thầy cô hiện đang dậy các trường học trong TP HCM vậy mà họ vẫn sống ầm ầm đó thôi

    dungcj làm trong ngành giáo dục từ 1998--> 2006 lương khởi điểm cũng 1000k, tới 2006 lương 1800k trong khi cũng học Đại Học và thêm 1 đống bằng khác vậy mà vẫn sống như thường
     
  2. airblade_bh31 Thành Viên Mới

    tùy hoàn cảnh mỗi người mà chọn cho mình 1 cách, bạn chủ topic chỉ lên đây chia sẻ kinh nghiệm thôi, sau 2-3 năm mà lương từ 1tr/t--> 10tr/t với cái = cd chứng tỏ đây cũng là 1 hướng đi đúng. mình thì chỉ quan tâm đến kq thôi, còn quá trình làm thì ntn cũng dc :byebye::byebye::byebye::byebye:

    2 cái này đâu phải bạn nói là có dc, thử hỏi 1 sv vừa tốt nghiệp cd chưa xin dc việc làm thì lấy 2 cái này từ đâu ra, có chăng là do bác "tự sướng" thôi Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làmKinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 1Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 2Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 3Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 4
     
  3. lovemyth Thành Viên Cấp 6

    chuyện chỉ cần bàn phiếm thôi mà vẫn skill k cần nhìn thì khó tin quá Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm)
    nếu có máy thì cần chứng 1 tuần là vừa bấm khỏi cần mắt rồi... mình đã huấn luyện cho thằng e Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 1

    kể thì đúng kiên trì thật.
    chắc mình cũng phải kiếm công ty nước ngoài xin việc lấy vài năm kinh nghiệm rồi mốt vào cty nhà nước làm cho sướng Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 2)
     
  4. takethat Thành Viên Vàng

    chung quy lại thế này này, 10 thằng làm XNK nói chung (tôi k tính những thằng làm cho những cty có chức năng xnk nhưng lại k làm service) thì giàu k dám nói nhưng của ăn của để là chắc chắn có, đó chính là kinh nghiệm từ những thằng bạn, ông anh, ông chú và cả thầy tôi.
    Và trong tất cả số này họ đề nói 1 điều là đều có chấm và mút tùy ức độ ít hay nhiều, cho nên ngành này là 1 ngành hot (ở thời điểm 10-15 năm về trứơc đổ lại)
    Thời nay thì thị trường dường như bão hòa rồi vì ng ta thấy ngon ăn quá nên ai cũng có thể làm đại lý cho các shipping line, tự làm các service liên quan vì quy trình k khó, mà chỉ là quan hệ.
     
  5. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - đọc đc cái này mấy năm trước có lẽ đời mình đã khác Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm
     
  6. haday72 Thành Viên Cấp 4

    cái này tớ chỉ phục đi đúng hướng và có chút may mắn thôi, đi con đường XNK thì chẳng mấy chốc phất lên đâu cho dù cty có bèo bèo chăng nữa

    Nhưng ý của chủ topic là muốn các bạn mới ra trường nhìn gương đó mà học tập, học tập ở đây là học tập cái nhìn xa, cái kiên nhẫn của người ta chứ không phải học tập con đường người ta đi
     
  7. Celestial015 Thành Viên Cấp 3

    hehe! dóc làm j bác, TOEIC thi dễ ẹc, có phải IELTS, TOELF j đâu mà khó Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm
    còn 5tr thì nhỏ xíu chứ có to j đâu, bạn nói câu nghe mất lòng quá. Mà thực sự thì lũ bạn thân em mới ra trường đa phần lương cao hơn em cả
    1 đứa làm audit ở Deloitte Tohmatsu (bác nào học kinh tế chắc biết Big4 có anh này) 6tr5 thử việc
    1 đứa làm ở developer ở Vinagame cũng 8-9tr j đấy
    1 đứa làm đang thực tập ở Leo Burnett, FPT offer lương 12tr chê ít chưa đi làm
    ...
    Có đều mấy đứa bạn em toàn trâu bò cả, mình đi học như đi chơi ko dám so bì Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 1
     
  8. jinxmoment Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em đang nằm trong cái lò đó chờ ngày ra :cry_002:
     
  9. fud_etra Thành Viên Cấp 4

    Đến công ty nước ngoài thì dựa vào khả năng của mình là chính. Nếu đồng ý mức lương 1 triệu thì bản thân người đó đã không ý thức được về khả năng và trình độ của mình.
     
  10. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    có cố gắng, phải học hỏi mới dc
     
  11. dại gái quá à Thành Viên Cấp 2

    toàn mở miệng ra chém gió....bước ra đời gặp người ta miệng câm thin thít....trong này thì ăn to nói lớn cho cố vào..........
     
  12. Celestial015 Thành Viên Cấp 3

    em là e rất thích những bác như bác này, tjự nhiên từ trên trời rơi xuống nói mấy câu chả ai hiểu j, thế là mình đc quyền đáp trả một câu chả ăn nhập gì
    bác "dại gái quá à" chém gió vãi l*n, dốt thích nói to :haha:
    nếu bác thấy có j chém gió thì cứ phân tích, còn phán đại một câu thì con bò nó phán cũng được
     
  13. victoriabmt Thành Viên Cấp 5

    giờ nếu ko có tiền, ko quen biết thì cứ phải bước từ bước đơn giản nhất, giờ bằng cử nhân nhiều lắm rồi, đừng tưởng có bằng ĐH là có được mức lương tốt, biết khả năng của mình ở đâu mà lựa chọn đúng đắn thui à
     
  14. The.joker Thành Viên Cấp 3

    HIx, đang học hỏi. năm nay tốt nghiệp rồi. Ra trường đúng vào lúc kinh tế khó khăn hix
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cty nhà Nước và tư nhân ko biết chỗ nào ngon hơn, vụ này cũng tùy

    Làm Cty nhà nước ko phải dễ xin vào vì chỗ ngon đã có người đặt trước rồi. trong đây quen biết thì ngon, ko quen biết thì hên xui. bố làm nhớn thì ngon! trong Nhà Nước bằng lòng là good nhất, bằng cấp mà ngang tàng thì hên xui. năng lực là 1 điều kiện nhưng chưa đủ.....

    Cty to thì bạn làm trong 1 mảng nào đó, khi bị hất cẳng nếu không tìm được cty to khác thì kinh ngiệm cũng vứt

    Tư nhân cũng tùy vào từng công việc, và cty lớn hay nhỏ, bây giờ nhiều cty tư nhân còn bự hơn nhà nước và kiểu nó cũng gần giống nhau rồi về chính sách Xã Hội, bảo hiểm, tiền lương.....

    nói chung nhà nước thường lương thấp bù lại làm nhà nước thì ổn định nhưng công việc thường thụ động chứ không năng động bằng tư nhân.

    nhiều bạn chọn khối tư nhân, ít người, đầu tư cơ sở hạ tầng ít, vố cố định và lưu động ít, khi rành công việc, rành mối mang... có lúc bức khỏi công ty và tự thân mở công ty dễ dàng và tự làm chủ vì cần vốn ít dễ xoay....

    tùy vào khả năng và sở thích của mỗi người mà chọn cho mình hướng đi phù hợp. có nhiều người chẳng học hành gì mà tiền cả đống, đơn cử dân Nhật Tảo thường cũng không học cao nhưng họ có nhiều tiền, lúc nào cũng ăn nhậu bao la.

    Các cụ có câu: "thà đầu Gà còn hơn máu Lợn" như vậy ta thấy nhiều người thà bán buôn ngoài chợ vì mình làm chủ còn hơn là trong cty to đùng mà mình chỉ làm công ăn lương, người Pháp gọi nôn na là cu ly

    Vụ phân tích này các bạn phải cẩn thận nhé? vì dễ đụng tới chính trị

    bác nói đúng vì hồi xưa mình học Đại Học Kinh Tế thầy cô cũng nói câu này nhưng thực tế khác vì rất nhiều người sẽ làm chỗ đó và trình độ Đại Học vì Xã Hội rất nhiều người cần việc làm, mấy cty Đài Loan nó keo và tính rất kỹ, đừng hòng bạn làm công việc giản đơn cho nó mà nó trả cho bạn lương cao nhé? bởi trong phòng XNK này nó chỉ cần 1 bà trường phòng làm lâu năm, kinh ngiệm kèm mấy đứa nhân viên mới ra trường, láng cháng cho nghỉ luôn. nhiều bạn thầy cô dạy y như bạn nói vào là văng hết, nó đâu cần bạn có đẳng cấp vì đẳng cấp của bạn ko qua nổi bà trưởng phòng nói được tiếng Đài Loan lưu loát
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    XIn nhấn mạnh với bác là đầu vào của Cao Đẳng kinh tế đối ngoại còn cao hơn cả ĐH Kinh tế tp HCM Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm - 5
     
  17. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    học hỏi học hỏi ^^
     
  18. Nhạc Phi Thành Viên Cấp 3


    Cái nầy giống như trong một tháng Trăng chỉ tròn nhất chỉ trong một ngày Rằm...trong 30 SV tốt nghiệp thì chắc chỉ có 1 người ở đc như thế nầy (mình nghĩ còn cao hơn con số 30 sv)

    Mình giả sử nếu một sv nào đó đã từng là một ông chủ thì mình cam đoan chắc chắn rằng sv đó khi ra trường là một người thành công (vì ông chủ luôn nhận ra đc những nhân viên của mình như thế nào). Nhưng thật éo le...đời sv kg là con nợ cũng là may mắn lắm rồi...hehe


    Ý mình muốn chia sẽ với các bạn sv đang và sắp xin việc là đừng nghĩ cái bằng mình có là tuyệt vời mà nó chỉ là...''cũng quan trọng'' thôi.

    Mà phải bắt đầu chia sẽ knghiệm với các bạn từ đâu nhỉ...hầu như mình chưa hề bị thất bại trong công việc hay kẻ xấu ganh tỵ, đến thời điểm nầy mình đã làm qua 6 công ty nước ngoài (đổi chổ làm là lương cao hơn kg nhé). Mình chưa bao giờ sợ bị mất việc, có chăng cty cứ sợ mình nghĩ thôi, nhưng kg vì vậy mà mình tự cao. Có nhiều người nói số mình may mắn.

    Nhưng mình nghĩ kg hẳn là thế...

    À !...hay là thế nầy các bạn cứ thử xem có hiệu quả kg...
    Các bạn cứ nộp đơn xin việc ở nơi mình làm, nếu đc nhận để thử thách thì đừng quan trọng quá mức lương (có thể là chỉ đủ chi phí xăng cộ và bữa ăn khiêm tốn), khi đc nhận rồi các bạn thầm nghĩ...

    -Bạn tự đặt cho mình là người đã bỏ tiền ra để thành lập cái công ty nầy...mục đích cuối cùng cũa bạn và tập thể nv là cty phải có lãi...
    -Nếu mình là ông chủ ở đây thì ông chủ muốn nhân viên mình nó sẽ làm việc đó như thế nào...
    ....

    Rồi bạn cứ làm như ông chủ đã muốn...

    Lúc Kennedy lên nhậm chức Tỏng thống Hoa Kỳ ông đã nói ;

    "Đừng nghĩ đất nước nầy không cho mình được gì, mà hãy nghĩ rằng mình đã làm gì cho đất nước..."

    Bạn cũng đặt câu hỏi so sánh tương tự như vậy cho công việc của bạn.

    Cái học đc ở nhà trường chỉ là cách cơ bản để hiểu đc những bài học quý báo ở đời, đừng quá tự hào về cái bằng có đc...

    Có tài cũng chưa đủ, bạn tạo đc một tập thể đoàn kết, năng động cũng là yếu tố quan trọng.

    Chúc các bạn gặp nhiều may mắn nhé.

    Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm
     
  19. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Cám ơn bác dungcj Kinh ngiệm của 1 bạn mới tốt nghiệp ra không quen biết đi xin việc làm
     
  20. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    nhìn người ta nghĩ lại mình tủi thân ghê luôn...Giờ có tuổi rồi muốn học cũng ko kịp nữa rồi...
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...,
  8. ductuan88,
  9. HONEYZ
Tổng: 908 (Thành viên: 12, Khách: 807, Robots: 89)