Tìm kiếm bài viết theo id

Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh.tung, 6/4/11.

ID Topic : 3048943
Ngày đăng:
6/4/11 lúc 15:31
  1. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    wan trọng b đi bao nh ngươi? mấy xe? cở 4xe trở lên cứ đi thoãi mái,cách đây 20 năm, bọn a cả nam v nữ cứ 3,4xe thì xuất phát toàn 12g,1g đêm o. nhớ lại cãm giác thật yomos. bây giờ già rùi đi o nỗi nữa. toàn thuê xe 4b chở vợ con lên dalat. mùng 5 tết vừa rồi cũng chở vợ con xuất phát trong đêm khuya.
     
  2. inmylife9999 Thành Viên Cấp 6

    đi thích lắm nhưng hơi sợ vì đường vắng và nhiều ổ gà, hôm trước mình đi về thay hết 1 bộ bi cổ
     
  3. phutungxemay Thành Viên Cấp 4

    Không nên đi ban đêm.
    1. Xe tải, xe khách chạy ẩu
    2. Lỡ cán đinh thì tiêu
    3. Lên đèo lạnh lắm
    Cướp thì không có, nhưng mà chạy lên đèo hai bên tối thui, cảm giác cũng ớn lắm.
    @suh.laugh: ở đâu có Đà Lạt là có anh Vũ ha, vote cho anh 1 phiếu người yêu Đà Lạt nhất 5s
     
  4. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Dạ e đi chỉ có 1 xe hai người, e với nhỏ bạn của e. Nhỏ bạn e là con gái mà cũng máu lắm, e nói sáng hãy đi, nó nói là sáng đi thì trễ mất nên rủ 12h ddilun Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không? - 1Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không? - 2

    Nếu có một mình e đi hay là có đi chung với thằng nào nữa thì e hok có lo giờ giấc, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra cho nó mình gánh vác hok nổi.:beat_shot::beat_shot:

    Bạn cho mình số đt đi có gì 30 mình lên đó alo cho bạn, sẵn giao lưu lun:byebye::byebye:
     
  5. bnhungvn Thành Viên Cấp 2

    Chơi luôn đi thím cùng lắm thì chuyển nghề đi buôn trái cây thôi đg lo Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?
    Em quất rồi cảm giác như chơi trò chơi mạo hiểm thôi, mà girl thì có nhiều cái để cướp hơn boy nên cũng hơi lạnh lưng cho thím
     
  6. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có bạn gái kêu gọi rồi, vây sao b o thử cảm giác đó. bây giờ xe lớn o dám chạy nhanh lắm đâu, ca bắn tốc độ gần như là 24. ngoại trừ xe ptrang và thành bưởi.
     
  7. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    mình chỉ có 1 lời khuyên cho chủ topic, ở đời không ai biết được chữ "ngờ"...Con gái thì càng không nên đi 12h đêm
    1/ Đường xá ban đêm nguy hiểm
    2/ Bị trục trặc kỹ thuật về xe cộ thì bó tay
    3/ Không khí lạnh
    4/ Cướp - Dù ít hay nhiều tiền thì nó cũng quơ hết cả tiền lẫn xe, mà nếu là gái nữa thì nó hốt lun, lúc đó thì hối hận cũng không kịp. Giả sử 1 boy 1 nữ, nó hốt nữ thì thôi rồi boy sẽ ân hận cả đời...

    Nói chung là "cẩn tắc vô áy náy", chân thành khuyên 2 bạn dẹp ngay cái ý nghĩ "dũng mãnh vô mưu" đấy. => Lo lắng cho 2 bạn
     
  8. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    để kể cho nghe 1 dzụ đi đêm của ông bạn , do đặt vé ko kịp mà sáng vợ đi làm , ổng chạy từ 2h trưa tới 11h tối tới TP HCM , trong lúc đi ổng phải ráng nhớ cây xăng nằm khúc nào để kịp đổ xăng , tại ven đèo khó kiếm cây xăng . Túi luôn có hàng nóng nhưng may lúc đó ko xài , ổng kể là tới khúc đèo đó có nguyên đám dí theo , ổng chạy bán sống bán chết ko cần biết đó là công an hay là cướp hên được 1 lúc tụi nó ko dí theo , ko thui phải rút hàng nóng rồi , lúc trời tối chạy trước đầu xe tải , tại chạy sau thì ko thấy đường do tối quá ko có đèn sợ rớt đèo, mấy thằng xe tài bóp kèn chửi quá trời
     
  9. abcnhaok Thành Viên Vàng

    cướp bóc thì ko ngán hay mình chưa bị hehe mình đi 2 lần đêm rùi ...ngán nhất là lên đèo đi giờ đó sương dày đặc chỉ quan sát phía trước khoảng 1m còn lại ko thấy gì cứ theo tim đường mà đi xui xui mà lỡ xe khách nó vèo 1 cái thì hok bik sao nhưng đi đêm cảm giác nó đã gì đâu hihi 30-4 này có thể cũng sẽ làm 1 chuyến ^^!
     
  10. diendan5giay2 Thành Viên Cấp 1

    quá nguy hiểm bạn thì ko sao mà quan trọng là bạn gái hehehe, tem còn chờ ngày cưới để bóc mà dọc đường gặp cướp nó bóc lun thì ôi thôi Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?
     
  11. boy_us Thành Viên Cấp 6

    chở bạn gái đi khuya nguy hiểm lắm, lỡ dọc đường gặp cướp nó hiếp thì sao, thời buổi giờ loạn lạc lắm. đi sáng đi cho lành. Hôm trc có bạn kia nói đi VT lúc 2-3g khuya đó gặp cướp. Mình khuyên bạn ko nên đi chơi đâu xa mà khuya thiệt thòi chỉ có con gái lãnh đủ thôi
     
  12. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Vãi tè! Đi ban đêm ngang đèo gặp đủ thứ cướp cạn,thú dữ,xe chạy ẩu,đèo cua dốc.....
    Vả lại có bạn gái là mồi ngon của bọn yêu râu xanh.Tốt nhất nên đi lúc sáng,thà mất thời gian còn hơn coi thường tính mạng.
     
  13. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu bạn quyết định đi, từ sg đến dầu giây thì bạn o sợ rồi đúng o? khi vào ql20 thì b canh mà chạy theo xe tải hoặc xe hơi,canh xe nào chạy tốc độ vừa phải thì đu theo. vì tôc độ ngoài thị trấn là 80km,vào thị trấn 50km/g. bảo đảm là b sẽ đến dalat an toàn.tự tin lên chàng trai trẻ, chúc b thượng lộ bình an.
     
  14. max419914 Thành Viên Cấp 4

    tố nhất không nên đi ban đêm.
    lần trước mình có đi ban đêm 9h tối, mới đến cầu la ngà thôi thì dừng lại, mà cũng nguy hiễm rồi. Trời lạnh, đường tối, vắng xe, chỉ cần thủng bánh xe thoy là đẩy bộ tới sáng luôn đó bro =]]]
    Chưa tính mấy anh xe ben, xe tải chạy bất cần đời Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?(
    Rồi đèo bỏa lộc, tuy là làm xong, nhưng đi ban ngày ok hơn, có thể ngắm cảnh hùng vĩ của đèo. Nếu đi ban đêm, bạn cứ tưởng tưởng mình đang lên đèo, vực bên tay phải, bề ngang đèo khoảng chưa đến 10m, mà xe tải 6m bo cua khí thế, nó chỉ cần thổi 1 ít gió thoy là bro xuống dưới thám hiểm liền =]]
    Nói chung, mình khuyên bro nên đi ban ngày cho an tâm, có j cũng đỡ phiền hơn ^^
     
  15. dienthoaihtc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khuyên bạn 1 câu chân thành : Không nên đi buổi tối, nếu có con gái
     
  16. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    120km/h chỉ 1 đoạn nào thôi bạn,tớ chay 4 bánh đi tốc độ 80,90km/h ngoài thị trấn,khi vào thị trấn chỉ còn chưa đến 50km/h.vì sợ ca sấy tóc. quốc lộ 20 hầu như ca bắn 24/24 từ Dầu giây đến Đà Lạt
     
  17. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Mình vừa đi Đà Lạt bằng xe máy tết vừa rồi nên mình hướng dẫn cụ thể cho bạn tham khảo nhe :
    Mình thì đi từ Đồng Nai đi Đà Lạt hết 4h. Từ HCM => Nhà mình hết 4h như thế hết 8 tiếng từ SG => DL. Đây là đường quốc lộ nên xe cộ rất nhiều. Đi qia Đồng Nai là bạn đến địa phận Lâm Đồng. Từ đây bạn chuẩn bị leo đèo kinh khủng. Chủ yếu chỉ có lên đèo chứ không có xuống nhe. Xe lúc nào cũng trong tình trạng ì ạch giống như xe bị hư vậy đó. Phải lên đèo một đoạn đường dài kinh khủng. Hình như là từ đến Bảo Lộc mới hết. Đoạn đường ôm cua tè le hột me mà đường thì lại bé xíu. Xe mà hư trong đoạn đường đó thì bạn bỏ xe đi và đón xe đò là cái chắc. Kiếm được cây xăng hay tiệm rửa xe trên đoạn đường đó thì như mò kim đáy bể. Nhà người dân cũng không có cho nên mình nghĩ tình trạng cướp bóc, trấn lột .......chắc xảy ra triền miên. Còn CSGT thì cũng chẳng có vì đèo quanh co nguy hiểm mà đường lại xa nữa nên các bác tài cứ vô tư.......lái. Tai nạn cũng ko có CSGT đâu vì CSGT đi cũng mất mấy tiếng mới có thể đến hiện trường là bạn hiểu rồi. Chỉ còn lại ý thức của bác tài thôi. Trên đèo này thì tốc độ không kinh khủng nhưng đổ dốc với ôm cua ngặt nghèo lắm.........rất nhiều cái rối khi mang xe đi. Mà đoạn đường này buổi tối lại không có đèn nữa chứ.

    Đâu nhất thiết là phải mang xe lên : Lên đó cái gì cũng có từ A=>Z. Xe đạp đôi cho thuê nè, xe máy (ga & số) cho thuê nè. Giá cũng rẻ chứ không đến nỗi. Hình như giá cho thuê xe số là 60k/ngày còn tay ga là 80k, máy chụp ảnh 12. 100k/ngày, hotel bình dân như ở HCM thì 300k - 400k/ngày (Đợt giá tết Tân Mão vừa rồi). Còn lên đó thì bạn tự biết à. Nếu cần hotel thì alo mình. Đợt mình lên đó ở tết 350k (như dạng hotel bình dân ở HCM có máy nóng lạnh đàng hoàng) người ta đưa cho cái card mà ko biết còn ko nữa nếu cần thì tìm lại. Lưu ý ban đêm ở DL khá lạnh nên kiếm hotel nào có mùng mền chăn gối đoàng hoàng nhe. Đừng ham giá rẻ mà vào đó nhưu cái nhà trọ thì tiêu. Biết seo mình nói thế thôi. Đây là alo mình 0902 044440 nếu khi cần. Đang ở bình Dương. He he

    Lưu ý : Nếu đi bằng xe máy thì thấy bảng nào nó ghi "ĐOẠN ĐƯỜNG THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC BẮN TỐC ĐỘ" thì điều khiển xe dưới 40 cây thui nhe. Tụi nó không hù đâu. Đợt vừa rồi thường E chạy từ SG=> 125 gặp cả chục trạm và bị thổi 3 lần "E thề ko bao giờ đi xe máy về Đồng Nai nữa" là hiểu rồi. Đi oto về mất có 50k mà nó bị thổi 3 lần mất 200k + giữ giấy tờ mới khổ. Thế là mất gần 700k. CSGT Đồng Nai chứ ko phải HCM đâu nhe
     
  18. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Ngày cưới bóc tem là sao bạn hok hỉu ?Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không? - 1

    Rùi cướp bóc tem là sao ?
    :confuse:
    Gì từa lưa hết zị ta:beat_shot:
     
  19. Mr Lái Gió Thành Viên Cấp 6

    Sắp có thêm nạn nhân mới Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?
     
  20. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    nghe kể khoái quá, mình thích thử cảm giác mạnh lắm, cũng muốn làm 1 chuyến đi đêm lên ĐL chơi, mà nói thiệt nếu có con gái là mình cho ở nhà liền. Đời ko ai đoán dc chữ ngờ đâu bác, lỡ nhỏ bạn bác bị tụi cẩu tặc đó hiếp dâm rồi quăng xác xuống vực thì bác ân hận cả đời. Mình nói chân tình luôn đó Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?. Mạo hiểm thì khoái thiệt nhưng mình ko muốn dính dáng tới bạn bè, nhất là con gái Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không? - 1