Tìm kiếm bài viết theo id

Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh.tung, 6/4/11.

ID Topic : 3048943
Ngày đăng:
6/4/11 lúc 15:31
  1. CONHAT Thành Viên Cấp 1

    cách đây 3 năm tui cũng đi một lần bằng xe máy rồi nhưng mà đi 4 người,khời hành 5h chiều tới đà lạt là 1h đem,tại đi chậm,đi ban đêm thích lắm, nghe mùi trà,hoa cafe đã lắm rất thú vị,giờ thì hên xui ah
     
  2. chieutu Thành Viên Cấp 5

    nhà baoloc nè, ko nên đi, gặp cướp+rất dễ tai nạn
     
  3. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    liều mạng rồi cũng có ngày má nhận ko ra
     
  4. hogia Thành Viên Cấp 6

    mạng cha mẹ sinh,nuôi vất vả chỉ có 1 thôi .Đi xe đò rồi ra đó thuê xe máy đi em
     
  5. mya_mai Thành Viên Cấp 4

    Lúc đi thì phấn khởi nhưng đến lúc về thì oải oải sao á !!! Mình vote cho 1 phiếu đi xe đò !!!
     
  6. Heongok Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chú mới bị cướp ở đoạn trên ah, thế chú cho tụi anh xin con xe tạm vậy Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?
    Để dành tiền hôm đấy mua báo CA đọc thôi Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không? - 2
     
  7. bt90 Thành Viên Cấp 2

    mình cũng tính 30 đi đà lạt chơi....ma h chưa thấy lương bổng đâu hết nên chưa biết tính sao... hồi đó em với nhỏ bồ lên đà lạt lúc 3h sáng ak đi tới bảo lộc ăn sáng ún cf oài chạy lên tới đà lạt thì cung cở 10h là tới nơi... Nói chung la chủ 2fic nên đi vào lúc 3h sáng trở đi là an tâm nhất...
     
  8. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Đừng liều nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc.
    Lúc đi tinh thần có thể phấn chấn, hồ hởi nhưng lúc về thì sao?
    Bạn từng có kinh nghiệm trải qua quãng đường ~300km chưa? Nhất là đường đèo, dốc, sương mù...
    Sai lầm sẽ có giá của sai lầm...
     
  9. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn hết thảy anh e, mình quyết định đi 3 h sáng khởi hành cho nó lành vậy.
    Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm.
     
  10. Aku_5s Thành Viên Cấp 2

    ôi đôi trẻ gan dạ, chúc các bạn thượng lộ bình an, chuyến đi dzui dzẻ! Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?
     
  11. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xuất phát 3h sáng bình thường mà bác,có gì mà gan dạ. dù sao cun4ng chúc đôi bạn trẻ thượng lộ bình an.
     
  12. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đôi bạn trẻ ấy đi phượt mà bác kiu đi xe đò, trơt quớt bác ui. 2b ấy còn chạy ra nha trang nữa mà.
     
  13. analogman Thành Viên Cấp 6

    rất là thành khẩn, xong nó hỏi xin luôn của quý Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?
     
  14. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    đi 3g sáng là an toàn rồi...chúc đi chơi vui vẻ
     
  15. kaab00m Thành Viên Cấp 3

    đi phượt xa mà ít kn thì ko nên đi 1 mình - cần có đoàn hoặc người có kn hướng dẫn đi cùng bác à.
    (kn = kinh nghiệm)
     
  16. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    3h sáng là lựa chọn sáng suốt đó, chúc bạn thượng lộ bình an, 30/4 này chac mình lại làm 1 chuyến
     
  17. imyours Thành Viên Mới

    Mún đâm đầu vào chỗ chết thì cứ đi thử Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?
     
  18. hoaiduyen2000 Thành Viên Cấp 4

    Đi xe ngoài lên DL mướn xe honda , đi đã thiệt, thích ghé chổ nào là ghé liền Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không? . Nhưng lên đèo giống cái chổ suối vàng suối bạc gì đó . Trời ơi ! nó rung ... ko 1 mạng ngừ nào hít như trong rừng hoang vu ,gió thổi , cây thông nó xào xạt như tiếng thác nước Thấy rung. Nhìn trước ko thấy ai nhìn sau cũng ko thấy 1 bóng , cầu mong có ai đó chạy xe chung . Rồi 1 hồi có chiếc xe honda 2 người chay sau lưng là thấy ớn ớn trong lòng 1 ít rồi , nhưng ko phải , là ngừ dân bình thường ....Ráng bình tỉnh quay đầu xe trở lại ko dám đi nữa . Giờ đó tầm 2h trưa hic hic
     
  19. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Kiểm tra xem đèn xe vẫn còn sáng ổn ko, vì đường rất tối và ổ chó cũng khá nhiều Đi Đà Lat ban đêm bằng xe máy có được không?

    Nhớ kỳ đi vác balo ra nhà GF chơi ở thị trấn Đơn Dương, cách Đà Lạt 30km. Nhà cửa cũng thưa thớt. Chiều đó 2 đứa mượn con Dream tàu của ông già nó, đổ đèo Ngoạn Mục xuống Sông Pha tắm nước nóng. 6h chiều đi, trời mưa tầm tã, đèn xe thì như để soi muỗi, trời tối đen như mực, đèo lại ko có đèn, vừa chạy vừa thắng, tàn tàn 5km/h, mất gần 2h mới xuống tới chân đèo. Tắm xong vào nhà nghỉ ngủ tới 3h sáng mới dám leo đèo về. Đi 1 lần vãi cả linh hồn, ko hiểu sao hùi đó máu dữ, giờ có cho tiền cũng ko dám đi =.=
     
  20. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chú em o chúc người ta lên đường bình an thì thôi, đừng mở giọng trù ẻo. Chủ thớt xuất phát 3h sáng là an toàn tuyệt đối rồi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhhai181222,
  2. thanhhai1812,
  3. phuonghoa97gn,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,102 (Thành viên: 8, Khách: 1,081, Robots: 13)