Tìm kiếm bài viết theo id

Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dickytino, 7/4/11.

ID Topic : 3054066
Ngày đăng:
7/4/11 lúc 14:00
  1. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    31/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    6,564
    Có thằng bạn chơi thân từ năm lớp 10 vì học chung trường, chung lớp..đến hết năm 12 thi TN xong thì hok còn liên lạc đc vì lúc đó hok có xài đt gặp nhà nó dọn đi nơi khác nữa...tình cờ nó wen nhỏ bạn của bạn gái DK, 2 đứa mới có dịp gặp lại....thấy dzui dzui rùi nghen vì gặp lại bạn bè cũ đã thấy mừng rùi, đằng này gặp cái thằng mình chơi thân năm lớp 10 nữa nên càng dzui hơn Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...

    Đùng 1 cái nhỏ bạn của DK wa Mỹ du học, thế là tuần cuối cùng 2 đứa tụi nó ngày nào cũng đi chơi...đến ngày cận kề, nó nói :

    - Q mày có tiền hok..Tao tính mua món quà tặng cho nó làm kỷ niệm...nhưng thiếu 300k, mày cho tao mượn 300k đc hok, cuối tháng tao trả mày.

    - Thằng này có 300K màh mày nói chuyện nghe thấy nghiêm dzữ dzạ...(móc tiền ra đưa nó liền, tại đầu tháng mới lãnh lương mah:feel_goodChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 1 nè cầm đi,bik mày hết tiền rùi khi nào có tiền trả tao cũng đc.

    1 Tháng sau, bặt vô âm tính lun (mặc dù DK hok bao giờ gọi đòi tiền nó bao giờ)...2-3 tháng sau tính nhờ nó mua đồ giùm tại ng ta bán đồ ở Gò Vấp lận mà nhà DK thì xa quá...gọi đt
    - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc.....
    Rùi, chắc nó bỏ số lun rùiChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 2Vậy là mất đi 1 thằng bạn chỉ vì 300K

    Tiếp theo cái này còn buồn hơn

    Giờ DK hok bik làm sao để giữ tình cảm anh em đc như trước đây với thằng em họ hàng ruột thịt của mình nữa (ba nó là anh ruột của mẹ DK)

    Chẳng là hum 30/3 nó nhắn tin qua hỏi mượn 300K rùi nó trả từ từ...xong DK mới nói :

    - Tao là anh mày hok lẽ tao cho mượn rùi bắt mày trả đúng ngày hay sao
    - Vậy chừng nào em lấy đc - nó hỏi
    - Ngày mai tao lãnh lương, tao chạy qua đưa mày (tức là 31/3 vì thường cty cho lãnh lương vào ngày cuối tháng...với lại DK cũng làm công ăn lương nên đâu có dư dã gì đâu nên phải đợi lãnh lương mới có tiền cho nó mượn:confuseChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 3
    - oke


    Rùi DK hỏi tiếp :

    - Mày mượn tiền tính mua gì hã ??? (vì biết tính nó trước giờ chỉ khi nào nó cần mua món đồ gì hơn 2-3tr là nó sẽ mượn tiền...với lại cũng tò mò muốn bikChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 4psChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 5
    - Ah, tính mua cái main iphone 3G có ng trên 5s bán về ráp máy xài, mấy cái kia thì bik chỗ mua, tính toán hết rùi, chỉ thiếu cái main thui.

    Lúc này mới tá hỏa lên Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 6
    - Thui đi mày, ngta mua nguyên 1 máy còn chết lên chết xuống hết bị lỗi này đến bị lỗi kia, IPhone nó hok đơn giản như ba cái máy Nokia Sony hay BB đâu...nó còn ba cái vụ firmware, baseband...chưa kể main zin màh mày xài vỏ lô, màn hình cảm ứng lô nữa, xài 1 time hok bị gì tao chết liền á...màh chưa chắc là main zin, sống chết hok bik nữa...(vì DK hiểu biết về IP có thể nói là cũng cho là đủ xài)

    - Cái đó em bik rùi, ngta bán có BH đàng hoàng màh

    - Thì chưa cầm tiền của mày ngta nói vậy đó, giờ cầm tiền xong lấy main về ráp bị lỗi này lỗi nọ lên đó nó nhận BH rùi sửa tùm lum banh ta long cái main lúc đó tiền mất tật mang nghe ku...tao chỉ nói vậy thui, hok phải tao tiết tiền hok cho mày mượn nhưng mày suy nghĩ kỹ lại đi...

    - Cái đó em bik rùi, không sao đâu, vậy nha

    Qua ngày 31/3, trời xui đất khiến sao hum đó cty chưa phát lương nữa (qua ngày hum sau đi làm mới có lương)

    - Hum nay tao chưa lãnh lương nữa, mai tao đưa mày tiền nha

    - Thui khỏi đi, giờ e chưa đủ tiền mua đâu, chừng nào cần thì gọi.

    1/04..2/04...3/04 đang ngồi lam thấy nick yahoo của nó sáng lên, DK pm hỏi nó
    - Mày ráp máy chưa
    ...........
    Sao nó im re vậy ta, rùi nick nó sign outChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 7ps:

    Hum nay thấy nick nó sáng lên, tiếp tục vô pm hỏi nó

    - Ráp IP chưa ku

    - Tiền đâu ráp ba
    ..........
    Sign out nick..tính DK nhạy cảm, dzô trang web check nick ẩn thì thấy báo là nick nó đang ONLINE....giờ mới hiểu thì ra nó nghĩ là DK hok cho nó mượn tiền nên hok muốn nói chuyện nữa.

    Ngồi ngẩm nghĩ lại phải chi người ngoài hok nói gì mún nghĩ gì thì nghĩ, mún làm gì thì làm..đằng này nó là anh em họ hàng ruột thịt với DK, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hok lẽ bi giờ chỉ vì có 300K mà nó lại như vậy...nó xem 300K lớn hơn tình nghĩa anh em hơn 20 năm trời sao ta...còn gì 2 chữ anh em nữa...




     
  2. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    300k mua đc thằng bạn trên không lỗ. còn thằng em phía dưới thì nhậu bữa nói chuyện. con trai nhậu vô dễ nói.
     
  3. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    "Nếu muốn mất 1 người bạn, hãy cho họ mượn tiền" - Hồi trước đọc được câu này ở đâu đó.
     
  4. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Về khoản nhậu nhẹt thì DK bó tay rùi, hok thik nhậuChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...

    uhm, DK cũng bik điều này nhưng nghĩ 300K có là bao huống hồ ở đây 1 ng là bạn thân, 1 ng là anh em ruột thịtChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 1
     
  5. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    chỉ tốn 300K mà tránh được 1 người bạn xấu, cái giá quá rẻ.
     
  6. Phụ Tình Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vì đời là thế .,,,,
    Tiền bạc vật chất,
    Đã thay lòng con người.,,,,,
     
  7. abcnhaok Thành Viên Vàng

    mình cho mượn tới lần thứ 3 mới thấm câu "Thằng cho vay là thằng dại, thằng trả lại là thắng ngu" nên xác định cho mượn lun thì cũng đừng nghĩ phải đòi dù thằng mượn nó có giàu cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng ko mún trả
     
  8. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    :sure: Lúc cho thằng bạn nó mượn tiền nguq quá, hok suy nghĩ lại, nhà nó giàu quá chài sao đi mượn tiền mình làm gì....thì ra là "mình chỉ là 1 thằng bạn ngu đối với nó"
     
  9. tienhung16 Thành Viên Cấp 2

    câu này wa' đúng Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...
     
  10. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng chán mấy cái vụ này ...
     
  11. leminhdvhko Thành Viên Mới

    mình chẳng sợ gì khi chơi với bạn bè!!! sợ nhất là bị hiểu lầm,đã vậy không chịu nói ra,nên không biết để giải thích. thấy nó im re gặp mình không thèm nói chuyện , không biết nó giận mình chuyện gì!!! đến khi nhậu nó nói ra mới có cơ hội thanh minh thanh nga. Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...
     
  12. X-const Thành Viên Kim Cương

    tui đang mất tới đứa thứ 5 rồi nè:go:
     
  13. water_nuoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mượn tiền lúc nguy ngập thật sự thì ko xấu ,,, nhưng xấu nhất là lũ khoái mượn vặt vảnh rôi trả lằng nhằng ,,, lợi hại hơn nữa là có thói làm lơ !
     
  14. miumiu_miumiu Thành Viên Cấp 3

    nhưng mà ko mun' cho mượn thì cũng ko bit' fai noi' sao,vd mượn 100k mà noi' t ko co' tiền thì cũng ki` lem'
     
  15. mytinco.ltd Thành Viên Cấp 4

    Mai mốt bác cho mượn 500k xem có khá hơn khôngChỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...
     
  16. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    Cái này bác nên xem lại. Thời gian này mình check 100 cái site check nick ẩn thì sai đúng 100 cái. Coi chừng hiểu lầm ng ta đó bác Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...
     
  17. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Thui, từ nay cạch rùi....hok tin tưởng cho ai mượn nữa hết Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá... - 1

    DK check 2 site + bot VN nữa đều có KQ giống nhau, gặp cách nó nói chuyện cũng thay đổi rùi nên DK nghĩ là hok lầm đâu
     
  18. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    mình cũng cho thằng bạn thân mượn tiền, vài chai thôi, biết nó cũng đang khó khăn nên không bao giờ đòi, vậy mà nó như muốn tránh mình, buồn ghê Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá....
     
  19. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    ông thì 300k mất thằng bạn còn tui thì mất thằng bạn vì nó đi chơi với con gái mà nói xấu bạn của nó để nó lấy điểm với bạn gái nó, thiệt là đau lòng quá đi....người ta nói hãy cho tôi biết bạn của bạn như thế nào tôi sẽ nói được tính cách cũa bạn, nó ko nghĩ đến điều đó...nó vừa mất bạn mà cũng mất luôn người nó yêu...giờ người con gái nó yêu cũng yên bề gia thất rồi còn tôi và nó thì vẫn long bong nhưng ko còn liên lạc nhau nữa...tiếc cho 1 tình bạn hơn 10 năm chơi chung...giờ chỉ cần nó Alo hỏi mày dạo này sao rồi chắc có lẻ mình và nó sẽ chơi lại nhưng điều đó có lẻ ko bao giờ xảy ra vì cả 2 đều tự ái cao...
    Còn thằng bạn trong lớp thì cũng ok thân nhưng khi thi thiếu tiền thì nó ko được thi nên hỏi mượn 150k, thi xong gọi dt thì o i e... cũng may có 150k... tình bạn bây giờ ko còn tri âm tri kỹ nữa oy...
     
  20. vip gà vãi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác này có duyên với 300k quá Chỉ Vì 300K....Nghỉ Tới Thấy Nản Quá...
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89
Tổng: 442 (Thành viên: 5, Khách: 424, Robots: 13)