Chả là có thằng em trai mới lớp 4 thôi mà đã biết cúp học đi chơi . Gia đình cũng đã hết cách rồi Nhẹ nhàng k thiếu ,Mà đòn roi cũng nhiều ps: Cái kiểu này là tương lai mù mịt rùi . :sure: Mình nghe phong phanh là ở đâu có trương trình vừa dạy văn hóa vừa dạy thể thao .Tính sau này cho nó làm vận động viên gì đó luôn vì được cái nó cũng cao cao so với bọn cùng tuổi . Anh em nào rành nào vụ này thì tư vấn dùm mình cái .:byebye:
Cho học chữ.... CÚP CUA. Cho học Thể Thao cũng....CÚP CUA thôi bro ơi. Lôi về đập 1 trận chưa chừa Đập trận thứ 2
cho vào TT đào tạo bóng đá trẻ biết đâu sau này nổi tiếng, cùi thì cũng đi làm lính đánh thuê kiếm sống qua ngày
Em thấy đập gần chết thì nó mới chịu ! Có nhà sát bên xích con như xích chó vì quá mê chơi (game) ! Xích như vậy đó 3 tháng là khỏi !ps: Dọa chặt tay cũng có nữa ! Có Ông kia dọa chặt tay đứa con để cấm nó chơi game, thằng con đếch nghe ! Giờ còn 9 ngón thôi ! => Bỏ luôn:ah: Trung tâm giáo dục chẳng si nhê ! Trừ khi mình kèm nó 24/24
kích thích nó tập những môn thể thao thời thượng như x-games [ván trượt,patin hoặc xe đạp BMX] hoặc chơi breakdance,poping,những môn này vừa học vừa chơi,lại có khả năng biểu diễn để lấy sự tán thưởng của bạn bè,đứa nào mà ko thích
tuổi này rất ham chơi nhưng vẫn còn biết nghe lời, gđ bạn có thể dụ từ từ,ng ta nói mưa lâu thấm đất mừ.
Mới lớp 4 mà yêng hùng ghê heng cúp viện trợ, đưa đón đúng giờ, quản lý theo dõi thường xuyên thôi. Đánh đập chửi mắng chỉ làm tăng Level hư hỏng, uốn nắn từ từ, mạnh tay là gãy..!!
công nhận nó ghê gớm :| em học 12 năm phổ thông ngoại trừ đi học thêm chứ học chính khóa trong trường k cúp bao giờ (nói chứ năm nào cũng gặp mấy mẹ chủ nhiệm ác như quỷ k thuộc bài còn gọi dt về chứ đứng nói cúp), h lên đại học cúp bù cho 12 năm =))