Tìm kiếm bài viết theo id

Cần lắm một lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iloveu_mummum, 8/4/11.

ID Topic : 3062277
Ngày đăng:
8/4/11 lúc 23:08
  1. iloveu_mummum Banned

    Tham gia ngày:
    30/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    924
    Em đang rất cần lời khuyên cho chuyện tình cảm của em ạ

    Em và bạn em quen nhau cũng được 2 năm 6 tháng. Thời gian không là quá dài nhưng cũng không ngắn. Chúng em đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm, cùng sẻ chia với nhau nhiều điều. Và em sẽ vẫn ngỡ rằng em rất hạnh phúc nếu như không có chuyện này xảy ra...

    Bạn em đi làm, trong công ty có 1 bé sinh viên thực tập. Từ khi có bé vào, bạn em cứ hay đt, nt cho bé. Những cuộc gọi và tn lưu trong đt, bạn em chỉ xóa những phần nào liên quan đến bé. Thêm nữa là luôn viện lý do này nọ để gặp bé. 2 lần bạn em nói dối em rồi. Lần đầu là bạn em dẫn bé đi ăn kem, đi từ 8g30 - 10g tối mới về, nói với em là đi gặp kh. Em hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần mà bạn em vẫn cho rằng em không biết gì. Chỉ đến khi bé gửi tn hỏi về nhà chưa và cảm ơn vì dẫn bé đi ăn kem thì lúc đó em mới biết. Khi ấy là em đã gây với bạn em 1 trận, rồi vì còn tình cảm nên cũng bỏ qua. Mới đây là bạn em sau khi đã đi coi phim với em, trên đường về thì bảo em về trước, bạn em mua đồ cho công ty. Em không chịu, vì mua đồ thì cũng sẵn xe đó, sao không đi mua. Rồi bạn em bảo em quản lý bạn em chặt, và sau đó là bạn em muốn em để bạn em ra ngoài 30' để đầu óc thoải mái hơn. Em cũng đồng ý. Không ngờ là trước đó bạn em đã liên lạc với người khác, không phải bé, nhưng cũng làm chung công ty bạn em. 2 người gặp và nói chuyện với nhau từ 9g30 - 10g30 tối. Trong khoảng thời gian đó bạn em vẫn nt cho bé rất nhiều, mà lúc bạn em về, em hỏi thì bạn em nói là đi 1 mình. Em biết được là do em thấy tiền trong đt bạn em có thay đổi, và em nghĩ là ra ngoài 1 mình thì không thể mất tiền trong đt được, phải có đt hẹn ai đó. Tra vấn hoài mà bạn em không nhận, nên sáng hôm sau em đt lên tổng đài hỏi, thì được cung cấp thông tin. Em rất giận nên đòi chia tay. Tối hôm đó có gặp nói chuyện với bạn em, bạn em không đồng ý chia tay, 1 lần nữa em cũng xiêu lòng. Em bắt bạn em hứa là không nói dối em nữa. Tưởng rằng như thế là đã xong, nào ngờ 2 hôm sau, em đt lên tổng đài hỏi thì biết được là trong giờ làm việc bạn em nt cho bé rất nhiều, lúc về thì xóa hết cuộc gọi và tn lưu trong đt. Đến bây giờ bạn em cũng vậy

    Em nên làm gì bây giờ? Chia tay vì không chấp nhận bị lừa dối như vậy hay sẽ dịu dàng hơn, quan tâm đến bạn em nhiều hơn để giữ chân bạn em lại? Vì thật tình là tình cảm đã có với nhau hơn 2 năm không dễ gì vứt bỏ được. Mà nếu ở lại thì em thấy khó chịu lắm, và đâm ra nghi ngờ mọi thứ
     
  2. cochikim115 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đàn ông là thế,một trái tim yêu 2 người..................................(lại 1 người nữa giống như tôi.....)
     
  3. thanhtien111989 Thành Viên Cấp 2

    tùy bạn ..hãy hãy suy ngẫm từ còn tim..chắc chắn bạn se co câu trả lời..chúc bạn vui vẻ
     
  4. iloveu_mummum Banned

    mình còn thương bạn mình lắm nhưng khi biết bạn mình nói dối thì mình đâm ra nghi ngờ mọi thứ. mình rất hay dò xét bạn mình. mình biết như thế càng dễ đẩy bạn mình xa mình hơn nhưng mình không biết làm gì để có thể tin bạn mình như trước
     
  5. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Là người đàn ông ai không có lòng tham,
    Mặc dù có em nhưng vẫn ngắm nhìn người ta,
    Mặc dù iu em nhưng đàn ông là thế
    Khi vắng em rồi người ta cũng sẽ quên em đi tìm vui bên người yêu mới.

    Thật lòng anh cũng như bao gã đàn ông,
    Tình yêu với anh anh không biết lựa chọn ai,
    Ngày nào yêu em nhưng giờ đây thì khác
    Trong trái tim anh dường như đã hết yêu em như ngày xưa người ơi có biết.

    Em đã yêu anh 1 tình yêu chỉ có riêng anh mà tại sao
    Anh lại nhẫn tâm xem tình em như bao nhiêu người con gái.
    Là người con gái không giống như đàn ông,
    Đàn ông là thế 1 trái tim nhưng 2 lòng.

    Thà anh đừng nói câu yêu em, thà em đừng nói câu yêu anh,
    Rồi anh bước đi theo người ta đàn ông là thế em không tin ai cũng như vậy đâu.

    Tình anh chia sớt đâu chỉ riêng mình em,
    giờ em đã bít người có yêu như ban đầu.

    Đàn ông là thế nay em tin, đàn ông chỉ biết tham lam thôi,
    Và em sẽ không yêu 1 ai giờ em đã biết như thế là đàn ông.
    --------- (Trích bài hát Đàn ông là thế - sáng tác Phạm Trưởng)-------
     
  6. C100 Thành Viên Cấp 3

    Chào bạn gái, chuyện tình cảm rất khó giải quyết, chỉ có người trong cuộc, cụ thể là bạn, mới có thể ra được quyết định cuối cùng.
    Theo như lời bạn kể thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, bạn trai bạn chủ động đến với cô bé kia và luôn tìm cách nói dối, che đậy hành vi của mình. Thiết nghĩ bạn đã gặp phải một người không tốt rồi đấy..!! Nếu một người yêu mình, thì sẽ luôn tự điều chỉnh bản thân thật tốt, cho dù đứng trước một người khác phái thật là thu hút-hấp dẫn, có yêu thích cũng sẽ không để cho mối quan hệ đôi bên đi quá xa. (trong trường hợp này, bạn trai của bạn đã chủ động tiếp xúc người con gái khác, và tình hình cho thấy là đang ở mức nhắn tin qua lại + hẹn hò riêng khá nhiều..)
    Thiết nghĩ, bạn nên chuẩn bị tâm lý thật vững vàng để chấp nhận sự thật !
    Hướng giải quyết:

    1/ Dùng tình cảm chân thành để nói chuyện rõ ràng, giúp người yêu bớt "say nắng" mà suy nghĩ lại, nếu còn yêu thì quay về trước khi mọi chuyện đi quá xa.

    2/ Mạnh mẽ, vững tâm mà chia tay, vì có giữ cũng không được, tình cảm không thể níu kéo... Nếu níu kéo về thì cũng không còn được như trước nữa, rồi chuyện cũng sẽ lại tái diễn vì người bạn yêu không yêu bạn nữa !

    Chúc bạn sáng suốt, mạnh mẽ để vượt qua chuyện không vui này !
     
  7. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    thôi em iu anh nè, cho đỡ chán hỷ hỷ
     
  8. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Thừa nước đục thả câu hả "hai lúa" ?! :ah:
     
  9. DarkRomance Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bắt hắn ta phải lựa chọn, bạn phải nói giọng cương quyết lên (dù trong lòng muốn hay không muốn vẫn phải dứt khóat lên), bây giờ lựa chọn 1 trong 2 người thôi... cho vài ngày để suy nghĩ gì đó rồi trả lời, kết quả thế nào mình cũng chấp nhận vì tin rằng đó là lựa chọn của hắn, mà đã lựa chọn thì lựa sao cho sau này đừng hối hận!!!

    Chúc bạn thành công.
     
  10. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    nhất quá tam...bi giờ đã như vậy rùi sau này nếu (xui xẻo) 2 bạn cưới nhau mà người kia cứ vậy hoài thì bạn có chịu nỗi ko????
     
  11. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    bạn hỏi tổng đài sao mà người ta cung cấp thông tin vậy?? Cần lắm một lời khuyên
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hay nek,,, giống ý kiến của mình
     
  13. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Già néo... coi chừng đứt dây chủ topic ơi.

    Người ta đã thèm ăn phở, sao cứ buộc người ta ăn cơm?

    Tình yêu nó kì lắm cơ, cứ cấm là người ta càng làm. Thôi mình cứ thả, tồng ngồng anh í lại quay trở lại nếu anh í thật sự yêu bạn. An tâm đi, cái gì đã là của mình thì đi lòng vòng cũng trở về là của mình mà thôi. Còn cái gì mà không thuộc về mình, dù có buộc, nó cũng tự bay đi Cần lắm một lời khuyên.
     
  14. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    thẳng thắn đi bạn ơy, thà đau 1 lần rồi thoy, đời nì thiếu j trai tốt.
    con trai dạo nì lăng nhăng và đểu kinh dị thật.
    nhưng nói đi cũng phải nói lại,con gái cũng lăng nhăng hok kém, cũng đểu lém chứ bộ =.=
     
  15. C100 Thành Viên Cấp 3

    Trai gái gì cũng là con người, mà con người thì có người tốt người xấu..
    Chỉ trách mình không sáng suốt khi chọn nhầm người không tốt để yêu mà thôi !
    Nếu biết người ta đã không tốt với mình, thì tốt nhất là im lặng và tránh xa ngay !
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thằng kia yêu = mắt và em chủ top không đẹp = em sinh viên thực tập kia. Ca này gái 80% là tạch.

    @mấy chú: Đừng chửi đồng chí của chúng ta như thế. Đồng chí ấy làm cho gái tin sái cổ mặc dù bảo gà là vịt, bảo sai là đúng, bảo mặt trời mọc đằng tây thay vì đằng đông , chứng tỏ đồng chí ấy cao tay đấy chứ. Thử hỏi ở đây có anh em nào làm được thế chưa ?

    -Ca này phải chịu thôi chứ còn bảo làm cách nào để triệt hạ đồng chí đồng đội đong gái, khác nào cõng rắn cắn gà nhà.
    Việc này tuyệt đối không được đâm sau lưng đồng đội. Làm vậy sẽ bị anh em đồng môn chê cười.
     
  17. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    tổng đài nào đi cung cấp thông tin sms của khách hàng cho người khác vậy ta
     
  18. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia tay bớt đau khổ !chia tay!!chia tay!!chia tay!
     
  19. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    chiện cũng đơn giản thui. h coá 2 cách. là 1 thì e chia tai nó. 2 là khỏi nó thik wen nhỏ đó e cho nó wen. ok lun. e đi wen thêm vài 3 thằng khác. nói chứ con trai mà cứ để mất rồi mới thấy tiếc e ah. mới 2 năm 6 tháng chưa là gì của cả 1 đời người. từ từ mà tìm 1ng thik hợp với mình.

    ng cũ đi thì mới có ng mới đến ^^
     
  20. C100 Thành Viên Cấp 3

    Cần lắm một lời khuyên Người bi lụy thì có quan niệm này...còn người bình tĩnh và có sự phân tích thì đây là điều may mắn :burn_joss_stick:
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 718 (Thành viên: 6, Khách: 700, Robots: 12)