Tìm kiếm bài viết theo id

Cần lắm một lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iloveu_mummum, 8/4/11.

ID Topic : 3062277
Ngày đăng:
8/4/11 lúc 23:08
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Làm cho gắt,dứt khoát,không dây dưa.
     
  2. leminhdvhko Thành Viên Mới

    tìm cách làm wen với cô bé kia. nếu không được thì mỗi lần bạn trai rủ đi chơi, lấy lý do j đó ở nhà không đi rồi nói bạn trai rủ cô bé kia đi ( nói 1 cách thoải mái , nửa chơi nửa thật, không tỏ vẻ jận jỗi ) . 3 lần như vậy mà anh ấy đều bỏ đi, thì... sắp mất anh ấy rồi!!!
     
  3. iloveu_mummum Banned

    mình dùng sđt của bạn mình đt lên tổng đài, báo mất cước, nên họ cung cấp thông tin. mình đã nói chia tay với bạn mình, bạn mình không đồng ý, nói là giữa bạn mình với bé chỉ có quan hệ đồng nghiệp, việc phải nói dối như thế là sợ mình ghen. mình chỉ có chứng cứ là việc bạn mình xoá cuộc gọi và tn lưu trong đt cho bé, và thông tin của tổng đài cung cấp, chứ chưa có chứng cứ rõ ràng là bạn mình có ý gì với bé, vì thế nên mình không biết phải làm sao. làm cho rõ mọi chuyện, bắt bạn mình lựa chọn trong khi có thể là mình đang hiểu nhầm thì không hay, mà để yên như thế này thì cũng không được
     
  4. leminhdvhko Thành Viên Mới

    nếu bạn trai nói vậy (quan hệ đồng nghiệp) thì khi gặp cô bé đó bạn đi chung có sao đâu, 2 người giới thiệu là người yêu của nhau, để cô bé kia khỏi hiểu lầm tình cảm của bạn trai bạn!!! trong vấn đề này chắc có j ''mờ ám'' rồi!!!
     
  5. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy bé sv đi thực tập lúc nào cũng õng a õng ẹo nhờ vả này nọ thì ai mà chịu dc, hehe, hàng xài 2 năm cũng chán chứ
     
  6. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    cũng đã từng đọc dc tn của ng con gái khác trog dt của bf Cần lắm một lời khuyên, đọc xong cug thấy hơi bị sock nhưg mà mih cug chẳng nói j :still_dreaming: , chẳng tra hỏi,cứ cười cười bơ bơ rồi rủ 2 đứa cùng chơi 1 trò chơi " nói thật" thôi Cần lắm một lời khuyên - 1, hehe, mih hỉu cảm giác bị lừa dối của bạn, và đương nhiên ko 1 ng con gái nào chấp nhận như vậy dc, mih thấy btrai b có vấn đề rồi, b nên nc thẳng thắn với ng đó rồi tìm hướng giải quyết, Cần lắm một lời khuyên - 2 theo mih níu là bạn thì mih sẽ nói thẳng ra với giọng nhẹ nhàng thôi hehe " níu ngta tốt hơn e thì a cứ đến với ngta, e sống thế nào và iu a thế nào thì a cug đã bít, thế thì ng con gái mà a sắp chọn đó chắc chắn tốt hơn e rồi và a đến với ngta là đìu đương nhiên e ko í kiến...vậy đi a ha Cần lắm một lời khuyên - 3" , đây cug là lời mà tính nói với bf mih, nhưg mà chưa kịp nói thì a ấy nói là a ấy vẫn còn iu mih làm mih íu lòng :burn_joss_stick:, bản thân thì trong lòng mih ko lúc nào ko iu a ấy cả, nhưg 1 tg dài xa nhau đã làm mih cứng lòng hơn :byebye: chút, và tập nghĩ đơn giản " khi ngta đã mún thay lòng thì dù mih có làm j thì cug vô nghĩa" Cần lắm một lời khuyên - 4
     
  7. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    miễn cưỡng ko hạnh phúc, bạn hãy nhìn cho kỹ bộ mặt thật của anh ta đi, anh ta ko chỉ yêu mình bạn mà còn thích phiêu lưu tình ái với nhìu cô gái khác. Bản chất là như vậy thì cho dù có hứa thay đổi cũng ko thay đổi dc, 1 tg rùi lại y như cũ và người đau khổ và thiệt thòi lại cũng chỉ có mình bạn. Liệu người như thế có đáng ko?
     
  8. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    sao lại nói đàn ông chúng tui như thế...còn phụ nữ thì sao...cũng đau hơn gì...tùy người thôi chứ đâu phải ai cũng như ai....
     
  9. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    mình nói thật nhé...đố nó dám nói là có gì đấy...bỏ mịa cho rồi...đời còn thiếu gì thằng khác tốt hơn nó ( chẳng hạn như mình )..tội gì mà phải yêu 1 người như nó..để xem nó quên con bé kia rồi có chăm sóc, lo lắng ....như quen bạn không....sau này có gì thì tùy lòng hảo tâm của ban thôi...
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tôi đã nói đừng nên trách đồng chí của chúng ta mà, không được cõng rắn cắn gà nhà. Các bác, các chú muốn thoát kiếp gà phải học tập đồng chí ấy: làm cho con vẹo u đê mê như thế sau này mới dễ bảo nó tụt xì líp định kỳ. Chú đang mâu thuẫn với chính mình, bên topic kia chính chú đã bảo phải nhẫn tâm với gái đấy. Đệt, phải giương cao chân lý gì của Tào Tháo, quên giồi hả ? Học bao nhiêu chữ nghĩa, bí kíp giờ trả thầy hết.

    -Các chú gà để ý mà xem, có thằng ma giáo khốn nạn nào kêu khóc u sầu vì gái đâu.
    Chỉ toàn thấy những tâm hồn thánh thiện, yêu người hơn yêu bản thân mình, tin sái quai hàm một con đàn bà éo thân quen, để rồi bị nó phản. Còn những thằng giả nhân giả nghĩa, coi gái là lũ bò đội nón cần phải chăn dắt và cai trị, thì lại cơm no bò cưỡi, nội tâm chẳng có vấn đề gì phải trăn trở.
    Thế nhé, tiện có thằng nhân vật chính level khá nên anh giảng bài luôn. Về luyện đê.

     
  11. internet121 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khuyên gì mà khuyên,khuyên liệu bạn có làm theo ko? hãy làm theo những gì mà con tim mách bảo bạn nhé,ko co lời khuyên nào = con tim của bạn đâu,hehe
     
  12. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    làm sao để biết thông tin sđt của ngkhác hay vậy ta.
     
  13. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Nghe cũng có lý : Xã hội là 1 sự lợi dụng lẫn nhau, không có ai là thật lòng hết. Sống là phải nhẫn tâm, quan trọng là ai khôn hơn ai thôi.
    - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :ah:
     
  14. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Bạn bị tình cảm đánh lừa cảm giác rồi, anh ta đang Ngụy Biện, bạn thật đáng thương ! Chia buồn cùng bạn..
     
  15. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mình nói thật lòng là bạn nên chia tay đi, 2 năm ko là gì cả nếu như ng ta đã ko còn tôn trọng tình cảm của bạn, nhiều ng sống với nhau cả đời còn bị lừa dối huống chi bạn chỉ 2 năm, bạn còn hên là chưa cưới nên chia tay dễ hơn. Đời bạn còn dài mà sợ gì sau này ko kiếm đc 1 ng khác tốt hơn, 1 cánh cửa này đóng thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra cho mình mà. Ng ta đã lừa bạn hết lần này đến lần khác là đủ hiểu rồi.

    ps: bạn thử nt hay gọi dt với con kia nói bạn là ng yêu của bạn trai bạn xem sao coi con kia nó có hiểu mà bik ko hẹn hò với bạn trai bạn nữa ko? hay bạn lấy đt bạn trai bạn nt con kia ra quán cafe nói chuyện, rồi bạn rủ bạn trai bạn đi chơi vào quán gặp con nhỏ đó, rồi nói chuyện tay 3 coi thằng bạn trai nó phản ứng ra sao, và cũng cho con kia bik là bạn trai bạn đã có ng yêu rồi thì đừng làm phiền nữa. Nếu mà tụi nó vẫn zậy thì bỏ mẹ thằng đó đi, kiếm thằng khác tốt hơn, dây dưa hoài bạn mệt hơn nữa đó, hãy bik cảm ơn đời cho bạn nhận ra bộ mặt thằng đó sớm.

    Sao dạo này nhiều thằng khoái cặp nhiều bồ quá, mình thấy mấy thằng bạn của chồng mình cũng thuộc dạng này cặp 1 lúc mấy con chơi qua đường, đàn ông thời nay sao chỉ khoái chăn rau, để chứng tỏ bản lĩnh để làm gì, để sau này bị bệnh hay ko còn ai bên cạnh rồi ngồi đó hối, đó tiếc. Những thằng như zậy mình khinh hết, chỉ đáng để mình nhìn nửa con mắt
     
  16. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    Cần lắm một lời khuyên cùng ý kiến với pro này. Bạn phải cố gắng và hành động dứt khoát. đừng có níu kéo thêm cho đau lòng , chứng minh cho bạn trai của bạn rằng hắn ko phải là tất cả. nếu bạn tha thứ lần này sẽ có lần sau và lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm lần 1.
     
  17. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

     
  18. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    chuẩn nhờCần lắm một lời khuyên - 5 ước zì iu đc ng như e nhờ:burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick: cúng heo cúng heo
     
  19. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    chia tay sớm, bớt đau khổ :go:
    nói thật, nếu đã như zậy thì mìh ngĩ nên chia tay đi, đã gian dối đc 1 lần thì còn n lần nữa.
    2 năm ko là gì đâu pạn Cần lắm một lời khuyên
    chị mìh wen 10 năm, đíh hôn rồi, 3 đó wa usa dan díu zới con khác, chị mìh cắt đức cái rụp, 3 đó năn nỉ khóc lóc, bay về nước sorry, chị mìh nói ko là ko.
    2 thág sau bả lấy chồg bên aus, h 2 nhóc rùi, hạnh fúc lắm, chồg bả chiều mà thươg zợ lắm Cần lắm một lời khuyên - 1
    nếu là mìh, có bỏ wa, có way lại thì tìh cảm cũg ko còn đc như xưa, khi yêu nhau wan trọg là tin tưởg, nếu đã mất lòg tin thì....:sure:
    mà cũg tùy bạn thui, nếu bạn nặg tình thì ... pó tai :confuse::baffle: