Tìm kiếm bài viết theo id

Bị quấy rối, cần dc các anh chị 5giay giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr.Tèo Shop, 11/4/11.

ID Topic : 3070833
Ngày đăng:
11/4/11 lúc 00:24
  1. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời, bác dập cho nó tắt 1 lần là nó tởn ah..
     
  2. nickydance99 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng từng gặp cảnh giống bạn Tèo đây nên mình hiểu cảm giác của bạn,cách tốt nhất giờ là bạn kiu bạn gái của bạn nói chuyện đàng hoàng với thằng đó coi sao,còn nếu ko được nữa thì bạn ra mặt nói thẳng với nó ( cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông :sureBị quấy rối, cần dc các anh chị 5giay giúp đỡ.Mà trước khi ra thì phải kiu anh em đi theo đông 1 chút để yểm trợ nha, mấy thể loại này ko đùa với nó được đâu Bị quấy rối, cần dc các anh chị 5giay giúp đỡ - 1
     
  3. hunterx125 Thành Viên Cấp 4

    bạn giải quyết bằng CA hay giang hồ mà còn không được thì kiếm cây airsoft m50 hay l96 đó rồi núp trên cái cây nào gần phòng trọ và chờ nó tới là head shot....tầm 5-10 phát vào đầu cho mỗi lần nó tới phá là xong àh
     
  4. thanhtien111989 Thành Viên Cấp 2

    báo chính quyền cũng tốt đấy chứ ..nhưng cái bóp của bác phải "dầy" 1 tí thì chuyên mới dứt khoát được..hehe đồng tiền di trước là đồng tiền khôn
     
  5. l0v3kut3765 Banned

    thôi thế này, gọi vài thằng giang hồ. mai phục dưới đó. nó qua mà tạt nước + khói. thì cứ để tụi nó xử. tụi xì ke nó ko còn gì để mất nên chẳng sợ gì đâu. hehe
     
  6. KK007 Thành Viên Cấp 4

    bác nói vậy thôi chứ ví dụ trước khi quen chủ thread nhỏ này bỏ thằng kia nhưng với cái kiểu đểu của nó thì bác có cao thượng ko bỏ qua ko =)),tất nhiên nhỏ này mà nói với chủ thread có nói thật ko?quen chưa lâu mà??!!!!
     
  7. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Xin nó 1 ngón về làm kỷ niệm là êm ru con gà rù ~~!
     
  8. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    muon' giang ho` giang mat. no'
     
  9. lacchung06 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ráng cầm cự thử xem,tức nc vỡ bờ............thằng này dai như vậy,khó xử
     
  10. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - báo C.A bắt nó đi Tèo ơi Bị quấy rối, cần dc các anh chị 5giay giúp đỡ
     
  11. hero6x6 Thành Viên Vàng

    đi nói chuyện với nó nhỏ nhẹ, tình cảm, mà nhớ thủ hàng, đừng gây chết người như dao, kiếm, chỉ cần cây côn gổ hay khúc cây nhỏ thôi
     
  12. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Ông này bị gái phụ tình hay sao mà cay cú quá nè. Đã là đàn ông thì dù thế nào cũng không đối xử với phụ nữ, nhất là người mình từng yêu thương như vậy.
    Bro Tèo cũng hay thiệt, nó bóp cổ bạn gái bạn mấy lần mà bạn nhịn được à, lên báo công an, nếu công an không giải quyết thì lên 5s lập thêm 1 topic nữa, kêu gọi " Lục Vân Tiên " của 5s phụ bạn một ngày đi Bình Dương nói chuyện với nó, mình nghĩ với số lượng thành viên đông như 5s thì chỉ trong 5s bạn sẽ kiếm được hơn 100 anh họ Lục đó võ nghệ cao cường. ( mình họ Nguyễn nha bro Bị quấy rối, cần dc các anh chị 5giay giúp đỡ )
     
  13. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    2 bên phải kiên nhẫn. Biết người biết ta.
    Nhận xét về hắn nhé:
    1/ Thiếu tự trọng trầm trọng: đánh vào tự trọng ----> không khả thi
    2/ Có "thế lực": vì hắn làm trong phường đội ắt hẳn có "quen biết". 2 bạn là sinh viên thì khó có thể đối chọi ngang nửa được.
    3/ Ít ra hắn sống có tổ chức "1 chút": Có cấp quản lý, 1 người như hắn mà không gương mẫu + phá làng phá sớm ---> tổ chức của hắn không ra gì. ----> Nếu 2 bạn có ý định thưa hắn ở cấp địa phhu7o7ng thì không ăn thua rồi.
    4/ Gia đình hắn: chắc hẳn cũng ko ra gì, dạy không được mới tống đi làm dân quân. Loại người này cởi áo dân quân ra cũng chỉ làm cô hồn thôi.
    * Ý kiến của mình (thực ra cũng từng trải rồi, giống bạn luôn)
    1 - 2 bạn là tri thức trẻ chứ không như hắn nhất là bạn nam phải bình tĩnh tin rằng mình hơn nó 1 cái đầu.
    2 - Bạn nữ và những người liên quan tốt nhất nên ghi âm lại những cuộc điện thoại và tin nhắn của hắn (tự tìm hiểu nhé), thậm trí có thể ghi âm khi hắn trực tiếp hăm dọa quay phim càng tốt (quay lén nha)
    3 - Khi có đủ bằng chứng hăm dọa rồi, các bạn có thể đến 1 văn phòng luật sư nào đó để dc tư vấn bước tiếp theo ( sinh viên thì phí không bao nhiêu đâu) nếu không bạn cứ âm thầm chuẩn bị sẵn đơn kiện gởi 3 nơi sau: CA phường - Quận đội (ko phải phường đội nha) - Báo chí mạng khi sự việc nghiêm trọng hơn---> khi hắn dùng vũ lực với bạn------> yên tâm đi đàn ông mà hâm dọa đàn bà thì chỉ là con hổ giấy thôi, cự chịu trận 1 chút thôi đừng đánh lại nếu không có "nghề". Nhiêu đó hắn cũng đủ tốn vài triệu cho bạn rồi
    4- Quan trọng như mình nói hắn chỉ là con hổ giấy vì vậy 2 bạn hãy cầm cự đến khi học xong hoặc khi có thể chuyể chỗ. Mà 2 phụ huynh bạn gái có vẻ hiền nhỉ, lần sau hắn gọi cứ mắng cho 1 trận, người lớn mà còn sợ thì ko lý do gì hắn không làm tới.
    5- Sinh viên có tính đoàn kết cao hơn cái lũ ăn không ngồi rồi đó sao bạn không biết tận dụng. Đừng sinh hoạt ăn chơi ở khu vực hắn làm để khỏi sinh chuyện nhé.
    ***** Đánh nó bằng cái đầu chứ không phải bằng tay chân nha.
     
  14. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    dại nè---- nó sống ko có 1 minh đâu, ít ra cũng là chí phèo nhà nước---> có tổ chức- cứ gởi đơn kèm bằng chứng lên cơ quan quản lý nó chờ nó bị sa thải hằn hay nhé.
     
  15. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    bác đánh gia dân phòng thấp quá. Du côn đội lốt cán bộ không đó. 10 thằng nó đập 1 mình bác thì có trăm lý do nội bác đem vũ khí là cũng bị nó tẩn hợp lý rồi
     
  16. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Mình thấy cộng đồng mạng cũng phẫn nộ lắm đấy. Sao không chụp hình thằng đó post lên nhỉ. Biết đâu trên 5s này cũng có mấy anh chị "xâm mình" có cơ hội dạy nó khi gặp. Cứ đưa hình nó lên tụi mình sẽ làm chiến dịch tẩy chay thằng này ra khỏi xã hội bằng "IQ"
     
  17. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    nhận anh bình thường làm người yêu ---> anh không bình thường yêu đơn phương phải dứt áo ra đi nếu chỉ số IQ>40 có không thì như bác chủ bút
     
  18. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    vậy là quá rồi, báo chí dạo này lên án hành động đó nhiều rồi (báo nld hay vietnamnet chang hạn) bạn cứ thu thập bằng chứng gởi trực tiếp lên báo luôn. Thứ này phải tống ra khỏi xã hội. Bạn cứ kiếm hình hắn đưa lên đi. Mỗi ngưởi comment 1 ít bạn ghi lại in ra giấy dán cột điện , tường khu vực đó cho hắn muối mặt. 2 bạn đi làm rồi thì đâu còn lệ thuộc nữa cứ làm tới nơi tới chốn đi. Cùng lắm bị đánh thôi không chết đâu đừng lo.
     
  19. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    nó bóp cổ con người ta mà nói chuyện đàng hoàng gì được. mà sao chủ bút không công khai nơi nó làm việc luôn. Tình trạng này càng nhiều phải chấn chỉnh lại kỉ cương phép nước thôi.
     
  20. mizuno_84 Thành Viên Cấp 4

    chuyển địa chỉ