Tìm kiếm bài viết theo id

hcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nutrang_ngoctrai, 22/8/08.

ID Topic : 405578
Ngày đăng:
22/8/08 lúc 13:48
  1. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    6/1/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    1,799
    Một căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 5m2, nằm ẩn mình trong một con hẻm của quận Bình Thạnh. Cảnh tượng đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy được khi bước chân vào nhà, một người phụ nữ ngồi tựa lưng vào tường, từ đầu xuống tay chỉ còn lại da và xương, phần bụng thì to ra, 2 chân chị bị phù lên căng bóng, chị ngồi thở hổn hển.

    hcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ hcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ - 1
    Cảnh tượng đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy

    Đó là chị Đỗ Ánh Nga, 38 tuổi, ngụ tại số nhà 99/12, đường Bùi Đình Tuý P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Chị đã mắc phải căn bệnh ngặt nghèo 3 năm nay mà vẫn chưa khỏi và chưa xác định được bệnh. Hiện chị còn có một người chồng chạy xe ôm, chiếc xe máy là phương tiện kiếm sống duy nhất của cả gia đình, một bé gái 12 tuổi, công việc hằng ngày của bé là đi chợ, làm việc nhà và chăm sóc Mẹ, một bé trai khoảng 8 tuổi. Cả 2 cháu đã phải nghỉ học ở nhà vì gia đình khó khăn không đủ điều kiện để tiếp tục đến trường.

    hcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ - 2
    Chị Nga và con gái

    Xin có lời thỉnh cầu tới quý tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, từ thiện chia sẻ khó khăn và thịnh tình giúp đỡ cho chị Nga, cũng như tạo điều kiện tốt hơn để 2 cháu bé có thể tiếp tục đến trường.
    Các bạn hảo tâm vui lòng liên hệ địa chỉ nhà chị Nga: 99/12, đường Bùi Đình Tuý P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
    Ngay nhà thờ Thánh mẫu . đi vào độ 100m có nhà thu mua Phế liệu hỏi thăm nhà Anh Chấu (hay anh Châu)

     
  2. tams Thành Viên Cấp 5

    cho em địa chĩ rõ ràng đi ah

    quận bình thạnh nhưng đường nào ah

    :confuse::confuse:
     
  3. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Sorry em, vì có thiếu sót. Chị đã cập nhật địa chỉ đầy đủ ở trên.
    Địa chỉ: 99/12, đường Bùi Đình Tuý P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
    Ngay nhà thờ Thánh mẫu . đi vào độ 100m có nhà thu mua Phế liệu hỏi thăm nhà Anh Chấu

     
  4. vab121 Thành Viên Cấp 6

    Mình nghĩ bạn nuhoang_ngoctrai đứng ra làm đại diện rồi ủng hộ cho chị Nga thì hay hơn
     
  5. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Hạnh chỉ tham gia box từ thiện thôi nên ko nhận tiền quyên góp của mọi người nữa. Khoảng 8h sáng thứ 4 này Hạnh sẽ đến để đưa chị Nga đi khám bệnh. Bạn nào rãnh thì đi chung với Hạnh cũng được.
    Cám ơn các bạn đã quan tâm.
    Thân
     
  6. quangtrung1789 Thành Viên Cấp 4

    nhìn thấy tội wahcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ
    up lên ủng hộ bạn nè.
     
  7. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Hôm qua, Hạnh và 1 chị bên nhóm thiện nguyện có đến nhà chị Nga, chuyển 1100k của các thành viên trong nhóm thiện nguyện và 300k của anh nvktg.

    Sau đó đưa chị Nga qua bệnh viện ung bướu khám bệnh. Được anhbaba hỗ trợ khám bệnh miễn phí. Còn các xét nghiệm cần phải làm sau khi khám bệnh thì mình phải thanh toán cho bệnh viện.
    Sau khi xem hồ sơ cũ và khám bệnh, bác sĩ đề nghị làm các xét nghiệm:
    1-Xét nghiệm máu: (chi phí 281k). Bác sĩ chẩn đoán là phù toàn thân do thiếu đạm trong máu. Cần phải tiêm 3 đợt đạm nguyên chất, giá khoảng 1.400.000/ 1 đợt x 3 = 4.200.000. Thể trạng chị Nga quá yếu, thiếu dinh dưỡng lâu dài nên khiến cho cơ thể bây giờ ko hấp thu được chất dinh dưỡng (bác sĩ nói như vậy ạ)
    2-Siêu âm: (chi phí 200k) Kết quả siêu âm chưa xác định được bệnh.
    3-Xét nghiệm lao và 3 xét nghiệm khác: (khoảng 200k. Hiện đang nợ bác sĩ) Khoảng 1 tuần sau mới có kết quả.

    Trước mắt, cần phải nâng thể trạng của chị Nga lên nhưng bây giờ chưa đủ chi phí để truyền đạm nên Hạnh đã để lại toàn bộ số tiền quyên góp được trong đợt 1 để chị Nga bồi dưỡng.

    Cám ơn sự quan tâm của các bạn
    hcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ
     
  8. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Tin mới nhận:
    anhbaba đã tài trợ cho việc Xét nghiệm lao. Cám ơn anhbaba nhìu nhìu ạ
    hcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ
     
  9. samba_dace Thành Viên Mới

    Thành thật chia buồn cùng gia đình anh Chấu . Sáng nay mình có ghé thăm Chi Nga và được anh Chấu , chồng của Chị cho biết chị đã không qua khỏi được căn bịnh diển biến xấu quá nhanh , Chị đả từ trần vào ngày 15_10 .
     
  10. pacsua Thành Viên Cấp 4

    thành thật chia buồn cùng aChau
     
  11. masship Thành Viên Cấp 1

    Đau lòng!!!
     
  12. masship Thành Viên Cấp 1

    Thanks Ms Hạnh!
     
  13. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến hoàn cảnh của chị Nga. Mọi người đã rất nỗ lực để níu giữ chị ở lại với cuộc sống này nhưng lực bất tòng tâm.

    Xin tri ân sự giúp đỡ của anhbaba, anh nvktg, anh vab121.
     
  14. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    nam mô a di đà phật.cầu cho chị ý sớm đc siêu thoát
     
  15. ruoi47 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thiết nghĩ bạn nên đứng ra nhận tiền quyên góp của các nhà hảo tâm... và bạn cho địa chỉ nhà bạn, và những nhà hảo tâm thì bạn post tên tuổi của họ lên đây mình nghĩ là hay hơn đó...chắc chắn sẽ cho nhiều người giúp đỡ.Cám ơn đã đọc lời góp ý cưa minh.
     
  16. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Rất cám ơn bạn đã quan tâm và góp ý.
    Mọi chuyện đối với chị Nga giờ đây đã muộn vì chị ko còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Lúc chân chị sưng to, ko đi lại đc, thở rất khó khăn, ko nằm đc mà chỉ ngồi, chị chấp nhận ở nhà chờ ... chết hcm---Một mảnh đời cần giúp đỡ( Cô Tuyết phải thuyết phục mãi chị mới chịu đi khám bệnh. Chị Nga đc anhbaba, bác sĩ bệnh viện Ung Bướu khám miễn phí. Sau đó, chị Nga có nói với Hạnh rằng bây giờ chị rất muốn sống, vì con chị còn quá nhỏ; đêm nào con gái cũng vừa bóp chân cho mẹ vừa khóc, nói mẹ đừng bỏ con. Nhờ sự giúp đỡ của 1 trung tâm + số tiền của anh nvktg và anh vab121, chị Nga đc nhập viện ở Bệnh viện nhân dân Gia Định để điều trị (vì bên Ung Bướu ko có chức năng điều trị các bệnh của chị Nga). Sau hơn 1 tháng điều trị, chân chị Nga bớt sưng và có thể đi lại đc. Mọi người cứ nghĩ vài bữa nữa là chị đc xuất viện. Không ngờ tình huống xấu xảy ra quá nhanh, bác sĩ bệnh viện Gia Định trở tay ko kịp.

    Hạnh nghe nói căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Nga cũng đã bị cầm cố. Giờ đây, mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ 2 bé con chị Nga, vui lòng liên hệ anh Chấu (chồng chị Nga) - ĐT: 01228755963. Anh Chấu hiện đang chạy xe ôm và chưa có công việc ổn định. Bạn nào ngại, hay vì 1 lý do nào đó, thì có thể liên hệ với Hạnh cũng đc, Hạnh sẽ đi với bạn tới gặp anh Chấu (chồng chị Nga)

    Ruoi47 mến !
    Anhbaba, anh nvktg, anh vab121 đã biết Hạnh từ lâu thông qua những công việc thiện nguyện. Do anh nvktg và anh vab121 bận công việc nên Hạnh có chuyển giúp và đã công bố trên topic. Ngoài ra Hạnh ko nhận tiền từ người nào khác.

    Cám ơn các bạn đã quan tâm và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.


     
  17. hieuq12 Thành Viên Cấp 3

    trời..sao bạn post topic này trể quá vậy.đã muộn quá rồi,thật là đau xót