Sắt đá hay sao mà ko có tình cảm hả ku kia Quan trọng là cách nhìn nhận sự việc như thế nào. Hãy sống sao để người ta nhìn bạn phải hối tiếc, đừng để sau này gặp lại, nó nhìn thấy bạn phì cười "may thật" Tới lúc đó thì bạn thực sự nên ôm gối mà khóc... :beat_shot:
hãy dũng cảm để đối diện với sư thật dù nó phủ phàng đến mấy đi nữa,hạnh phúc hay ko là do bản thân mình quyết định chứ ko phải do người khác,cuộc sống còn biết bao điều khó khăn đang đợi mình phía trước,hãy cố gắng lên nào !!!!!!!!!!!!
Chia sẻ cùng với bạn..cảm giác đáng sợ nhất là mất đi người mình thật lòng yêu thương..tối đến nằm suy nghĩ mà rưng rưng nước mắt.suy sụp.mất niềm tin.cảm thấy ko có ai có thể thay thế được.!thôi cố lên bạn nhé.mình cũng giống bạn nhưng ngoài đời còn nhiều người cho mình lựa chọn lắm...bữa nào bùn mún kiếm người làm vài chai cho dễ ngủ thì alo mình 0909671891 shu 1986 quận 10!! nói rằng anh em 5s hoặc cụ thể là mr cốp cũng được!!
Cảm ơn mọi người đã cho mình những comment có giá trị,nói chung là mình sẽ hết sức cố gắng vượt qua,phải có những việc làm đánh lạc hướng quan tâm của đầu óc thì mới mau thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại,mà mình cũng sắp có lịch học kín bù đầu rồ,rất nhiều thứ phải làm.Cám ơn các bạn (lamtruong1989 nói đúng nhất định phải làm cho cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn để khi nhìn lại mình có thể mĩm cười)
Niềm tin không tự nhiên có, cũng không tự nhiên mất đi. Vì nó cần nhiều thời gian và công sức để xây đắp. Tuy nhiên, như một tòa cao ốc, bạn sẽ mất nhiều năm và tháng để dựng xây, nhưng chỉ vài giây để giật sập, và niềm tin cũng vậy.
cuộc sống là thế bạn à. bây giờ không hiểu nổi những con người đó nghĩ gì đâu bạn à. Chúc mừng bạn đã nhận ra điều đó sớm. mình hãy vui lên khi thấy đc điều đó trước. chứ sau khi cưới về mà nó lén phén mới mệt bạn à
bít chắc chắn ko bằng thì chia tay làm j??uổng vậy bạn đã chia tay thì cứ nghĩ đến ngày mai tương sáng hơn ih