Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. NPH Thế Giới Số "CHUYÊN GIA HITECH" Verified

    ^^! chán quá ...hôm nay ko cua được em nào hết ...................../.
     
  2. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnhi vọng hôm nay đi thi trúng tủ
     
  3. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    cố lên anh em !! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  4. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    tối nay off đid bà con ơi
    :smile:
     
  5. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Chào cả nhà,

    Vào ngày này 20-04-2009 Phong đã lập ra topic Tư vấn giải Tỏa Stress và cho đến bây giờ topic đã suy trì được 2 năm - 2 năm trôi qua topic đã cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống của nhiều người - và hôm nay để mừng cho ngày ấy mình tổ chức offline nhằm họp mặt những thành viên tư vấn và giao lưu với những thành viên 5giay.vn


    Chủ đề offline : Sinh nhật lần thứ 2 của Topic "Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn "

    Địa điểm: Quán Cục Gạch
    92B Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q.1, TP.HCM

    từ Võ Thị Sáu, quẹo vô Thạch Thị Thanh, kiếm số 92
    vô diadiem.com search Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q. 1

    Thời gian: 7h tối thứ tư ngày 13/04/2011
    Chi phí cho mỗi thành viên: dự trù 100k/người. (ăn là 50k và nước 25k)
    :10:

    Trân trọng mời các bạn tham dự,
    Thanh Phong (2 vé)

    Số lượng thành viên tham gia :

    GiaKhang
    tsukiyo_hoshimi,
    xi3chao86
    muabanhaisan
    rock0n

    Mozart
    banhmy_opla
    Duong
    luannguyenpro
    dophin28
    chanceux


    Sẽ có thể contact mọi người đăng ký trong này bằng PM, hoặc điện thoại. Vì vậy các bạn vui lòng để lại số phone, yahoo nhé. Ai cũng có thể tham gia. Hy vọng mọi người có mặt đông đủ.

    Ex: nick5giay:
    handphone :
    yahoo mail :

    Số đt của Phong: 0937.366.946
    yahoo: thanhphong0937366946@yahoo.com

    7h 00 : đón khách
    7h 30 : nhập tiệc

    thông tin về quán seach google có:
    http://www.metis.vn/show_biz/cuc-gach-quan/39648
    http://thodia.vn/cuc-gach-quan-ho-chi-minh-6.html

    vài lời bình luận
    Gọi là quán mà không giống quán, nó là sự pha trộn giữa Quán và Nhà Hàng thì đúng hơn. Vẫn có cái nhỏ nhắn, bình dân của quán, lại có cái cầu kì, lịch thiệp, chăm chút của nhà hàng. Phong cách thiết kế giản dị, đậm chất nhà quê, mộc mạc như cái tên của nó vậy. Những chiếc lu nước nhỏ làm ghế ngồi ngoài hiên, chiếc bàn gỗ mộc cũ, bình bỏng ngô, cái dương gỗ, cái tủ chè...tác giả của nó là Kiến trúc sư Trần Bình.

    Ghé quán lúc quá trưa nên không còn bàn trống, phải đợi. Lệ quán là thế, nếu không muốn chờ đợi phải điện thoại đặt bàn trước khi tới.
    Bữa cơm ở đây sẽ không có menu để lựa chọn món này, món kia. Cứ tưởng tượng như bạn về nhà ăn cơm vậy, ở nhà nấu gì thì ăn nấy. Món ăn được dọn ra trên chén dĩa sứ cũ kĩ, đôi cái được cố ý làm cho tróc sứt nữa, mường tượng đến bữa cơm thưở cơ hàn của ông bà ta ( là chén dĩa thôi nhé).

    Bữa đó, quán cho ăn cá chiên, gà chiên, bắp cải luộc, cà tím sốt mỡ hành và canh cua rau muống. Hết thảy còn ấm nóng và thơm ngon, cơm dẻo trắng và không giới hạn. Ngon miệng và vừa đủ no, không hề có cảm giác ta đang đi ăn ở quán. Giá tiền theo đầu người mà tính, chỉ có 45k. Tráng miệng trái cây và 1 thứ không thể thiếu, bình bỏng ngô để nhâm nhi với trà đá.

    Ăn xong không về, ngồi lại đó tới chiều bàn việc, anh phục vụ vẫn ân cần và niềm nở tiếp thêm ấm trà, mở cho nghe vài ca khúc nhẹ nhàng.


    Là 1 sự tình cờ và ngẫu nhiên, 1 cái duyên với Cục gạch quán. Đến quán lần đầu tiên vào 1 buổi tối với 1 người bạn ( nói chính xác hơn là 1 chị học trò của mình dạy piano), tưởng chỉ là 1 quán cf như những cf khác, nhưng........ Đến quán, nếu ko để ý thật kỷ, sẽ ko nhận ra cái cổng được trang trí bằng những hàng gạch ngói lồi lõm mang tên của quán. Rồi bước vào quán, cảm giác như được tham quan, hay được bước vào 1 khung cảnh của 1 Hà Nội xưa, hoài cổ và đầy chất......rồi ngồi trò chuyện, thì được biết Cục gạch quán là của 1 người nghệ sĩ kiến trúc,cũng có tiếng trong giới ở nơi đây. Trước đây, Cục gạch quán chỉ là văn phòng làm việc, và là nơi những người yêu nghè, yêu cái art lui tới mà thôi, nhưng giờ CGQ vừa là nơi thư giản, nghe nhạc xưa, ngồi uống cf hay nhâm nhi chén "chè xanh, ăn bổng ngô" theo cách nói của 1 người con của Hà Nội xưa mà chị bạn mình từng trải qua. Đến CGQ để nghe nhạc, uống trà, hoặc thưởng thức ẩm thực của quán bằng những món ăn bình dân mang đậm chất bữa cơm gia đình- 1 mâm cơm nhỏ với nổi cơm bằng đất nung màu nâu nâu....! điều ngộ ở đây là ăn cơm ko theo 1 menu nào hết, mà được ăn cơm theo thực đơn của quán đặc ra cho ngày hôm đó, mỗi ngày món, mỗi buổi 1 món. Có cảm giác như, mình ăn cơm ở 1 nhà người bạn hay gì đó...., dường như làm tâm hồn mìnhđược trải lòng ra, 1 cảm giac thân quen và gần gũi đến lạ kỳ, ko cần biết là thực khách quen hay lạ- mà chỉ cần đến để được hòa mình vào thế giới chung mà thôi.Cái không khí mà CGQ mang lại ,cảm giác như là 1 không khí của gia đình, 1 bộ ghế gỗ, hay chiếc phảng nhỏ bé, và cùng lắng nghe những giai điệu của nhưng dòng nhạc xưa.....cảm giác như đưa mình về với nơi 1 gọi là sự bắt đầu....
     
  6. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Buổi off diễn ra rất thành công tốt đẹp với 14 người tại Quán CỤC GẠCH. Chờ người UP hình xem sao hihi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  7. Gia Khang Verified

    1 cảm giác lạ -'.'-
    hok bít seo nữa
     
  8. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bao giờ mới có hình te
    :smile:
     
  9. chanceux Thành Viên Cấp 4

    hế nu cả nhà....
     
  10. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sao vô mà ko thấy hình te
    :smile:
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    hình đâu rồi bớ U ơi
    :smile:
     
  12. kinhdoanh047 Chuyên Đấu Giá Mắt Kính

    Bạn gái em mê nhậu cực kỳ ... Nhưng không lầy , yêu thương em , nói chung về nữ công gia chánh đều ok , ngoan hiền , có cái thích nhậu .... giờ khuyên giải làm sao cho her nghe ????
     
  13. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Nói đi nói lại không bằng... Không ngại... Nói thẳng!

    :baffle:
     
  14. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nói thẳng ko nghe thì bữa nào giả vời vài ve, qua nàh đạp tá lả xem sao
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    (làm vậy có j đừng la em, just kidding)
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mừng Chúa Phục Sinh nè
    :smiley:
     
  16. utsinhon Thành Viên Vàng

    hôm qua mất 6t,giờ chả muốn làm gì luôn, hận đời Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  17. toni_tina Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình sn 89 năm nay cũng 23t rùi mà mới Tn 12 ah`, vì lúc năm 12 tn ông già bị bệnh ( h thì hết bệnh rùi ) mình cũng thấy học sao sao ko zô nên đã xin đi làm , làm gần 2 năm KFC, 2 năm nữa thì làm đủ thứ mà cũng ko dc gì chán quá ....

    Và giờ thì tối 2 4 6 đi học av giao típ cho muốn bít giao típ tốt tiếng anh cứ từ từ ....

    Nhưng h 23t rùi, bạn bè tuổi này thì cũng còn vài tháng sắp tn cđ dh hết rùi, mình thì lại tay ko bùn quá ....

    Ai có thế cho mình 1 lời khuyên giờ phải sao đây bùn quá .......Cứ nằm suy nghĩ wai`, h học lại từ TCap' thì cũng nản quá Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn, ko lẽ h lại ôn thi ráng đậu CĐ rùi lại cũng phải học típ [ chắc mình ngán học quá hjx Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1 ] mà học thì k có tiền bạc đi chơi rùi cũng haizzz bây h mình thấy sao sao đó haizzzzzzz >"< ai cho mình xin lời khuyền vs hjx , thấy topic này lâu rùi mà ko dám trải lòng hôm nay coi mún tâm sự lun hjx Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2.....
     
  18. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Vậy bây giờ bạn muốn gì??? Muốn đi làm hay muốn ăn chơi ?Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    Đi làm phổ thông như KFC, cố gắng 2, 3 năm, KFC bóc lột mãi cũng lên đc cửa hàng trưởng. Lương cao lắm khoảng 4T > sống đủ không?
    Học anh văn chỉ là hỗ trợ bạn 1 phần thôi. Muốn kiếm đc tiền = tiếng anh thì phải cực giỏi để còn làm hướng dẫn, hay phiên dịch.
    Còn bây giờ bạn học thì tốt nhất là học nghề như: sửa đt, sửa máy tính,học điện gia dụng, CNTT, hay tại chức trung cấp kế toán 2 năm.
    Còn bạn muốn ăn chơi thì khỏi nhắc tới học hen.
    Tui không có tên trong cái danh sách người tâm sự, ghé qua đi lăng quăng thôi. Tui cũng hơn bạn có 1 tuổi àh, không dám ra điều chỉ bảo nhưng chỉ góp ý 1 chút: Bạn đang không tìm được phương hướng cho chính bản thân bạn! Học hay chơi bạn cũng không biết ?! Thử suy nghĩ xem mình thích làm gì, muốn làm gì, mơ ước gì? Nếu chọn được rồi thì đừng có buông ra.
     
  19. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Hình đã giao cho anh Zũ từ thuở ban sơ, mờ seo h chưa thấy, lờ seo lờ seo lờ seoooooooooooooooooooooooooooo >.<"
     
  20. thanh_long1003 Thành Viên Cấp 5

    topic này thật ý nghĩa, lên cho mọi người cùng chia sẻ
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 695 (Thành viên: 10, Khách: 678, Robots: 7)