Tìm kiếm bài viết theo id

Dọn về VN thì nên làm gì?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyenchetvitinh, 14/4/11.

ID Topic : 3087030
Ngày đăng:
14/4/11 lúc 13:36
  1. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,693
    Hi chào tất cả anh chị em Dọn về VN thì nên làm gì? Mình có chuyện này băn khoăn suy nghĩ mãi cũng ko biết làm sao nên lên đây muốn xin ý kiến đóng góp của tất cảDọn về VN thì nên làm gì? - 1
    Mình ở Mỹ được hơn 4 năm rồi, lúc trước ở VN mình học kế toán trung cấp và sau khi ra trường thì tìm hoài mà ko có ai nhận làm, buồn đời nên nghe lời ba má dọn đi qua Mỹ, mặc dù mình ko muốn đi, nếu có việc làm thì mình đã ở lại VN rồi. Sau khi qua Mỹ thì gia đình cho đi học kế toán tiếp ở trường ĐH trên New York và học ESL (English second language) . Trình độ AV của mình ở VN cũng xài được nên cũng hòa nhập nhanh vào trườngDọn về VN thì nên làm gì? - 2 Nhưng vì phải ở trong ký túc xá trường mà trường mình thì Mỹ trắng với du học sinh nước khác ko ah nên mình chán quá học mới được 6 tháng thì xin nhà nghỉ về đi làm. Cuộc sống thì cũng ok, ko lo lắng gì hết nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.Dọn về VN thì nên làm gì? - 3
    Rồi mình xin dọn qua Hawaii ở với gia đình Dì để đổi không khí xem sao, rồi mình về VN chơi thì bị sét đánh Dọn về VN thì nên làm gì? - 4 Bạn gái mình không muốn xa gia đình ở VN và 2 đứa cũng muốn tiến tới đám cưới. Nên bạn gái mình muốn mình dọn về VN sống Dọn về VN thì nên làm gì? - 5 Mình thì thương bạn gái và cũng muốn 2 đứa gần nhau nên mình bắt đầu suy nghĩ và muốn về VN ở. Nhưng mình suy nghĩ mãi mà ko biết về VN sẽ làm cái gì, vì lúc trước ở VN đã ko tìm được việc rồi phải bỏ VN đi giờ về thì ra sao. Dọn về VN thì nên làm gì? - 6 Gia đình thì ko chấp nhận cho dọn về VN nhưng vì mình có tự do nên ko làm gì được.
    Bây giờ mình băn khoăn , theo anh chị em thì nên làm gì, mình cũng muốn về VN sống thử, nếu ko ổn thì rút về Mỹ cũng được. Xem như 1 thay đổi cho cuộc sống thêm hương vị, nếu may mắn thì sẽ gặp đúng đường thành công nên mình cũng muốn thử xem saoDọn về VN thì nên làm gì? - 7
    Anh chị em đóng góp ý kiến nhiệt tình dùm em nha, đừng nói tùm lum bậy bạ làm e ớn giò ko dám về. Chân thành cảm ơn mọi đóng gópDọn về VN thì nên làm gì? - 8
     
  2. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gom het' tai` san o ben~ ve` vn song' dj .... VN la number 1 roy`
     
  3. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Ông còn không biết thì ai mà biết Dọn về VN thì nên làm gì?.
     
  4. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mo wan cafe coc' ban' tra da' cafe wa ngay song' cho thanh than~ =]]
     
  5. zitbau Thành Viên Cấp 5

    ở bển đi bác ơi:nosebleed_002:...dù sao bên đó đời sống cũng khá hơn bên nàyDọn về VN thì nên làm gì?...bạn gái nếu thương bác thì cũng sẽ nghĩ như vậy và chịu theo bác qua đó :embarrassed:...e đây đang mún qua bển gần chết mà không đc :adore:
     
  6. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    thanks ý kiến của bạn, cuộc sống em ở bên đây cũng ok, nhưng e nói hết lời mà bạn gái em cứ nhất quyết bắt em về VN sống. Nên em cũng muốn về VN ở 1 thời gian xem sao, ko được thì rút quân về Mỹ lại thì bạn gái e m cũng ko trách gì, xem như mình hết lòng và cũng muốn 1 chút thay đổi không khí. Mà suy nghĩ hoài ko biết làm cái gì, làm nghề lúc trước học thì lau rồi ko sử dụng nên xem như bỏ đi rồi....:10:
     
  7. tranvantung Thành Viên Kim Cương

    Nếu muốn về VN thì kiếm lấy cái bằng nào bên đó đi bác, rùi về Vn xin vào các công ty LD mà làm. Còn ko nữa thì vốn tiếng Anh khá khá bác có cái chứng nhận của trường bên đó về xin vào trường Tư Thục Quốc Tế ở VN mà dạy chắc lương cũng khá.
    Theo mình thì nên ở lại, khi 2 bạn có em bé thì về VN cũng chưa muộn. Lúc đó em bé có quốc tịch Mỹ sau này lớn lên sẽ ko thiệt thòi vì Mỹ đãi ngộ với công dân khá tốt.
     
  8. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    từ nông thôn ra thành thị rồi giờ lại từ thành thị trở về nông thôn, rõ khổ với bác, cứ sống bên đấy đi, cưới nhau rồi vác vợ bác qua luôn, không muốn xa gia đình nhưng nói cho vợ bác hiểu sau này còn có con cái, phải cho tụi nó cuộc sống tốt hơn, chứ giờ vì bản thân cả 2, vợ không muốn xa cha mẹ, bác thì chiều ý vợ ở lại VN thì con bác sau này cũng chả hơn ai được. làm bên đấy tuy vất vả nhưng lâu lâu đổi gió về VN chơi thì xài tiền mệt nghỉ, còn ngược lại thì bác biết rồi đấy, chưa kể đời sống xã hội bên đấy cao hơn, muốn mua xe hơi cũng chả cần lăn tăng vì xe hơi bên đấy chỉ là phương tiện đi lại chứ không như VN là một khối tài sản.
     
  9. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    về VN tìm cái gì buôn bán...
     
  10. nhoc-teppi Thành Viên Bạch Kim

    nếu dc thì có vốn tiếng anh lưu loát mà còn trẻ thì cứ xin vào cty nước ngoài. có kính nghiệm kế toán thì lương cũng khá vì quan trọng anh có tiếng anh xịn mà.
    ko thì làm thư kí or phiên dịch viên, chạy tùm lum, or làm tour guide cũng dc.
    Nếu có bằng cấp đàng hoàng thì đi dạy av, xịn thì vào trường quốc tế dạy, bèo hơn thì vào trung tâm dạy, biết chạy xô + mác người us ( ko bít anh nhập quốc tịch chưa) thì cũng có tiền.

    Tuy nhiên theo em thì a cứ ở us, nếu nhà bạn gái quá giàu có của ăn của để, GF anh ko muốn đi thì anh ở lại cũng dc, làm cho gia đình vợ.
    Còn nếu nhà GF ko có gì thì khuyên thôi, wa us, nếu chị còn trẻ thì đi học, đi làm đàng hoàng, ds bên đó tốt, cấp cứu thì chữa trc đóng $ sau, còn vn gần chết mà chưa đóng tiền thì nó cũng chả giải quyết, mỗi tội phải đóng tax,và insurance nhưng khổ lúc này thì khi bệnh tật ko phải lo. chi phí có insur nó giảm cũng đáng kể. Chưa tính ở us ko bụi bặm, da cũng trắng trẻo ko mụn, về vn sg bụi như sa mạc, kẹt xe, đó là mùa khô, còn mùa lụt mà lội honda thì chết máy. may ra có chiếc oto lái thì đỡ. mà xăng h lên giá, đường xá đèn đỏ ko, đi ô tô kẹt xe thì ngáp dài lun Dọn về VN thì nên làm gì?)
    Tuy nhiên ở vn có bạn bè, có tình làng nghĩa xóm, chẳng đâu bằng. Thêm mấy món vietnam mà bên us mà ra tiệm thì nó chém cho đẹp mặt lun như thịt chó, bánh khọt =)) ....ở us hay sale đồ, còn vn mà sale thì ôi thôi, hàng lỗi còn nếu ko thì xếp hàng từ 3h sáng để mua samsung giá rẻ hơn 1tr vnd.

    Nói chung anh còn trẻ thì ở lại. sợ mai mốt về rồi hối hận....hay cứ thử vn 4 tháng coi. đi làm đàng hoàng, đi đi về về cũng dc. Trường em nhìu thầy về vn sống lắm, nhưng toàn thầy lớn tuổi. thầy thik cs ở vn, yên bình và ko áp lực + sv vietnam dễ thương. Thầy bảo thế ^^
     
  11. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Việt Nam qua Mỹ rồi về lại, sống, lấy vợ ngay tại đây giờ là chuyện tầm thường rồi. Nếu gia đình bên VN khá giả + tuổi thơ gắn bỏ ở đây thì khó lòng mà mang tội "phản quốc". Còn ngượic lại nhà chỉ đủ ăn thì 100 đứa hết 101 đứa đều xem Mỹ là mãnh đất hứa. Cứ nhập Quốc Tịch Mỹ + Cái bằng Đại học Mỹ + Tiếng Mỹ lưu loát thì VN sống như vua. Nhưng chỉ cần bỏ cái Quốc tịch thì từ thiên nga có thể thành chó bấc kỳ lúc nào.
     
  12. sagittarius_leo Thành Viên Cấp 2

    Suy nghĩ của ko ít người zzz

    Cứ nghĩ ở bển là sướng, điều kiện tốt v.v. Nhưng mà có ai nghĩ kỹ đến môi trường mà chủ thớt đã đề cập ko? Ở bển ko có ng VN, môi trường giao tiếp rất là chán. Mấy đứa nhỏ wa bển từ hồi bé xíu thì nó wen, chứ cỡ 20 mấy, wen cuộc sống VN, qua bển sống vui mới ghê á zzz

    p/s: chủ thớt có hoàn cảnh gần gần giống mình Dọn về VN thì nên làm gì? - 1
     
  13. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    "Làm" 6 tháng bên đó, "sống" 6 tháng bên này Dọn về VN thì nên làm gì?
     
  14. mazolx Thành Viên Cấp 3

    Ở bển cho rồi bạn ơi.
     
  15. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    em cũng đang có âm mưu đó, nhưng đang muốn tính xem trong 6 tháng làm cái gì??? Dọn về VN thì nên làm gì? - 1 vẫn giữ 1 chân bên đó, có gì còn đường rút, chứ ko dám liều rồi tiêu :snicker: nhà kéo đi hết còn mình em thì có chuyện ở khỏi ai cứu, gặp gì ko ổn là e bay về Mỹ sống tiếp. ha ha muốn phiêu lưu 1 chuyến cho cứng người.:beauty:
     
  16. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Mình thấy lúc cuối đời ngta mới dọn về, bạn mới có nữa đời mà dọn về làm gì? Chờ lấy quốc tịch rồi tính tiếp.
     
  17. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ ở bên đó đi, còn trẻ mà suy nghĩ giống ông cụ 80 muốn kiếm 1 mảnh đất chôn wa'
     
  18. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    chaj, về đây làm gì nữa nói thiệt cái này cũng do bác là nhiều, nếu bạn gái bác iu bác thêm cái nghĩ cho tương lai thì sẽ theo bác wa đó mà. Đúng là người VN chỉ thích an phận không muốn đua đòi bon chen, sống VN mẹ con có nhau có rau ăn rau có cháo ăn cháo, y hệt mama em zậy đó
    Bác về VN, 2 người lấy nhau. Sau này con cái sure là bác phải lo cho tụi nó rùi, nhà nước không lo. Về lâu dài khi về già ko phải em nói dại chứ nếu bác làm ăn không thuận buồm xuôi gió thì sao bác, ai lo cho bác còn các con bác nữa, bạn gái bác thì ko nghĩ xa zậy chỉ biết nghĩ gần thui.
    Nói thiệt em cũng đang đang muốn đi đây, ở VN em cũng đang có 1 cộng việc ổn định lương đủ xài thoải mái, gia đình em đang tính mua nhà Sài Gòn cho em ở lâu dài nhưng em đang suy nghĩ là nếu ở VN tương lai em thì sao, ai nói trước công việc hiện tại của em trong tương lai thế nào, nói dại thất nghiệp cái thì rất khó khăn, papa mama thì cũng già rùi lo cho mình tới đó thui. Em đang tính xin papa, mama ko mua nhà cho em mà em sẽ dùng số tiền đó để kết hôn giả rùi đi luôn, nước em muốn đi là Canada hoặc Úc bác ạ. Nếu sang đó được về lâu dài em sẽ bão lãnh mấy đứa em wa luôn, nhà em 5 anh em lận. Tương lai con cái em sẽ tốt hơn nếu lâu dài em ở VN. Ai có ý kiến gì góp ý em với ạ
     
  19. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn lời góp ý của bạn,
    Mình nghe ngta nói muốn đi wa Mỹ trước rồi mới đến mấy nước khác, còn bạn thì lại Canada hay Úc? chắc có nguyên nhan riêng của bạn, dù sao cũng chúc bạn may mắn, nhưng mình khuyên bạn nên tìm hiểu thật kỹ, có nguời thân bên đó thì sẽ đỡ cho bạn về mặt tư vấn. nhưng nếu ko có ai thì nên tính kỹ, chuyện kết hôn giả cũng phiêu lưu lắm đó. Mình thấy nhiều trường hợp như bạn lắm:rap:
     
  20. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    cám ơn bạn đã góp ý, mình thì nghĩ tương lai xa nên mới tính đi còn nếu ko thì cũng chẳng đi làm gì, bởi vì hiện tại mình sống rất thoải mái ở VN, gia đình mình ở wê làm ăn cũng rất tốt nhưng tương lai thì mình ko dám đảm bảo vì mai mốt papa, mama già rùi ko làm được nữa, lúc đó nói thiệt ko biết mình có lo cho nổi ổng bà không. Mình tính đi Canada hoặc Úc là do mình nghe nhiều người nói cuộc sống bên đó thoải mái hơn Mỹ, cộng với chính sách thu hút dân nhập cư do diện tích đất rộng mà người thưa nên có phần dễ dãi với người nhập cư hơn. Còn Mĩ thì mình có bác ruột bên đó, đi từ năm 75 mà nói thiệt là chẳng nhờ vả được gì nhiều, tết vừa rùi gọi wa hỏi thử nhờ giúp đỡ mà bà nói câu ko thấy ngại luôn: "hơn 30 năm rùi mới nghe tiếng cậu" (cậu ở đây là papa mình đó), hic đi 30 năm mà cũng chẳng liên lạc về VN, đến tiếng em trai mà 30 năm sau mới nghe lại Dọn về VN thì nên làm gì?, nghe buồn luôn
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 773 (Thành viên: 4, Khách: 761, Robots: 8)