Anh em nào có chạy xe 4 bánh thì giúp với !!! - Ngay ngã 3, ngã 4 khi đèn xanh thì mình có được phép quẹo trái không anh em ? - Vì ngay ngã 3, ngã 4 thường có vach cho người đi bộ. - Nhưng khi đèn xanh thì người đi bộ phải dừng ... - Nếu quẹo trái anh CSGT có phạt không ? Hôm nay lúc 10gio 10 phút sáng ngày 14/4/2011 --------
Trời ơi hôm nay bị bị "2 thằng khốn" bắt lại phạt mình 400nghin, (han doi 800)nói mình quẹo trái cán vach người đi bộ, giữ bằng 1 tháng, mặc dù chổ này cho phép quẹo trái (ngay dường Trần Hưng Đạo, ngã 4 gần Bệnh viện Răng hàm mặt) hic hic . . . . bẩn thỉu quá
nếu k có biển cấm thì đèn đỏ được rẽ phải (ngã tư) hoặc đi thẳng (ngã 3 nhánh trái), đèn xanh được rẽ trái và phải (ngã tư) hoặc đi thẳng (đèn xanh nhánh trái hoặc phải) k có biển cấm mà cấm rẽ trái khi đèn xanh thì làm quái nào đi sang đường bên kia ? bắt bố mày đánh vòng à, dkm bọn áo vàng nào mà chó thế ps:
Thanks các bạn, chứ mình có hỏi lỗi gì thì hắn nói "quay đầu xe cán vạch người đi bộ" thế thôi, mọi thứ đều bình thường, đường không có bảng cấm gì cả . . . phạt, phạt, phạt . . .tiền, tiền, tiền Vì buốn cho các "đầy tớ nhân dân" nên vào topic tâm sự mấy bạn cho đở buồn
Hay là pác dừng đỏ cán vạch người đi bộ rồi pác ơi ? Mấy cái dài đầu như S550 thì bánh không cán vạch dừng nhưng mũi đã tới vạch đi bộ. Nó đứng bên đây thấy vậy là thổi thôi. Làm gì có chuyện quẹo trái mà ko cán vạch được (kể vạch đang dừng đỏ phần của bạn thôi nhe). Đã xanh thì quẹo trái, đi thẳng nếu trước mặt không cấm. Mình không biết ngã tư này nên khó hình dung. Có khi bên pác xanh, pác qua trái, phía trái đó đang đỏ (có vạch cho đi bộ) , nếu pác đánh quá vào tay trái, pác có thể cán qua vạch đó ---> nó thổi. Còn tự không mà thổi ---> cướp ngày đó pác...
thanks bạn, mình chạy xe "bèo" thôi và khi đang chạy tới ngã 4 lúc đèn xanh còn hơn 20' mà, chứ không phải mình dừng lố vach, nên quẹo trái quay đầu lại luôn. Thôi, truyền cho nhau biết vậy thôi, chứ đây không phải là bài học, vì tất cả các xe dù quẹo trái hay quẹo phải đều phải cán vạch người đi bộ hết, bạn hãy để ý xem, tất cả các ngã ấy đều có làn cho người đi bộ. . . (vì khi hắn cầm "gậy thần" ngoắc mình lại là hắn cầm bằng lái mình trước rối),
Cẩn thận từ ngữ nhé các bro, có hơi hướm 9 trị rùi đó dù đó là điều bức xúc chug ko chỉ riêng ai nhưng mod vẫn close đấy
Trời, theo mình thì CSGT ở SG ít khi thổi khơi khơi. Thổi là khi pác có lỗi, pác qua trái có đá đèn không ? Khi qua trái rồi, đường bên trái đó có cho quay đầu không ? Pác qua trái tốc độ bao nhiêu ? Tốc độ có phù hợp với tình trạng giao thông không ? ... má ơi hàng trăm thứ... Mai pác ra chổ đó xem kỹ lưỡng các biển báo xem lại cho đỡ tức mình...
bạn củng sai luật rồi . Bạn quay đầu xe thì không sai, nhưng chạy lên vạch người đi bộ là sai, đúng ra bạn phải chạy đến giữa ngã 4 thì mới được quay đầu _ Cái này mình bị 1 lần, và trong sách luật cũng ghi rõ. Bạn chỉ có thể bắt đầu chuyển hướng khi đã qua khỏi vạch người đi bộ
haha , hình như có bro bị bắt ngay ngã 4 trần hưng đạo vs hồ hảo hớn , thấy mí ngày nay nó đứng đó hoài