cho mình đi với, đi đâu cũng được chỉ vòng vòng sài gòn thôi để nhớ những ngày nắng, những ngày mưa và để nhớ một người
ra đại lộ đông tây, kéo ga hết đến mức có thể, nhớ đừng nhắm mắt hít ko khí nha...:d hai là mình làm "hội 1 mình", ngày nào đó chán, cả đám kéo ra đâu đó mà tán gẩu, chém gió
có lần bùn cãi nhau, mình chạy 1 mình từ q1 > q5 > q6 > q8 > q7 > q4 > q3 ùi zìa q1 ngủ lun lâu lâu đi hóng gió cũng zui
thường mình thì có 2 phương án, cuối tuần k biết làm gì thì 1 là nằm vật vờ ở nhà từ sáng đến chiều. Hai là thay quần áo chỉnh tề, make up đâu vào đấy để tạo động lực ra đường rồi đi lang thang mua sắm, siu thị, nhà sách, lông bông chơi 1 mình vv..vv , những ngày như thế thì buổi tối đó sẽ lại nằm vật vã ở nhà vì vung tay quá trán, xót tiền )
ờ.mà cũng có nhìu lúc e bị như sis, ai cũng bận mà mình thì rảnh, bơ vơ lắm. những lúc đó thường thì : - lên 5s 8 nè -đọc sách ( ở nhà hoặc vô thư viện) -window shopping ( chống chỉ định khi trog túi đang rủng rỉnh $,vì thế nào cũng phá sản sau 1 vòng window)..hix -ngiên cứu "chế tạo" món ăn mới -lôi sữa tươi, trái cây,kem dưỡng ... ra làm 1 cái spa hoành tráng tại nhà -đi mát xa, làm móng -tải fin châu tinh trì dzìa koi
bác này giống mình, hồi xưa đang ức chế trong đầu, quần đùi áo sơ mi, nhảy lên no lx ra đông tây hết ga, lúc đó run, sợ nên hết ức chế luôn, giờ ngày nào cũng ghé đông tây + thêm ca bắn tốc độ nên bình thản 40-45 mà đi, nhìn ngắm sự đời :beauty:
1 mình thì tình trạng này xảy ra thường xuyên đối với mình.đi đâu và làm gì cũng 1 mình vì từ lúc cách ly khỏi cái xã hội đơn giản này thì mình ko muốn quen bạn gái và cũng ít giao thiệp với bạn bè lúc trước.1 mình cuối tuần thì trước khi ra đường là phải tắm rửa mát mẻ thay 1 bộ đồ vừa ý xịt 1 ít nước hoa để cảm thấy mình tự tin và quyến rũ...hihi.xách xe ra và suy nghi tối nay ăn gì..rồi vào quán ngồi ăn tối kêu lon ken vừa ăn vừa thưởng thức.mình hay ăn tối ở quán hải anh!ăn xong rồi đi dạo 1 vòng quận 1,3,5,7 ngắm đường xá,mấy em..ngắm thôi nha chứ hông chọc ghẹo gì hết nha!khoảng 9h30 hay 10h thì gé quán sinh tố ngay khúc nguyễn trãi quận 1 ngồi chơi hút 1 2 điếu thuốc.tầm khoảng 11 chui vào goship hoặc 35 nguyễn thị diệu,or 96 ntmk,or art bên bắc hải.kêu chai rượu ngồi nghe nhạc với 1 em pr.nói chuyện đến khi nào tê tê rồi thì ra sàn quay cuồng cho thoải mái..tầm khoảng 2h rồi về ngủ..thế là xong buổi tối cuối tuần 1 mình mà vẫn vui!!hihi