Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự và cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blindlove2911, 16/4/11.

ID Topic : 3096840
Ngày đăng:
16/4/11 lúc 09:31
  1. blindlove2911 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    15/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    429
    Thường thì ai trong đây ít nhiều cũng đã không ít lần sống dỡ chết dỡ vì cá độ rồi, đúng không? Đêm qua lại là 1 đêm ác mộng của mình. Mấy lần rồi mà cũng ko dứt ra được. Mình chỉ muốn tâm sự cho vơi chút trong lòng, và xin 1 số lời khuyên về tương lai.

    Mình hiện tại 20t, là sinh viên ở hcm thôi. Gia đình cũng bình thường. Nhưng cũng cố gắng cho mình theo học 1 trường học phí cũng khá cao (20tr/năm) vì 1 tương lai sáng hơn. Năm ngoái mình cũng làm 1 vố gần 50tr. Sau đó đi bụi, ba mẹ mình lo lắng cho mình lắm. Họ khóc rất nhiều. Và cho mình 1 cơ hội, nếu ko họ sẽ đưa mình vào quân đội, tương lai ko sáng nhưng sẽ ko hư người.

    Bây giờ mình lại lâm vào con đường cũ. Nợ hơn 20tr và 1 cái lap của người yêu ở ngoài tiệm cầm đồ. Mình mệt mỏi lắm rồi, sao số mình xui quá vậy, bàn phím bị điên nó làm 1 cái cháy full acc. Giờ với số nợ tổng cộng 30tr mình ko biết phải làm sao nữa. Thực sự là ko muốn gia đình mình phải gánh chịu thêm j` nữa, bm mình cũng yếu rồi, ko chịu nỗi thêm 1 cú sock này nữa đâu. Và mình cũng ko đủ dũng cảm để đối mặt với họ. Dù họ có tha thứ thì mình cũng ko xứng đáng nhận được điều đó. Mình cũng ko muốn khoản nợ này đè lên vai gđ mình!

    Mấy ngày nay khóc cũng có, suy nghĩ cũng có, thấy tiếc nuối về những gì mình đang có quá. Mình quyết định sẽ ra đi biệt xứ. Cụ thể là sẽ ko gặp gđ mình nữa. Hiện tại mình chỉ còn 1 chiếc xe ju gravita, lúc mua 28tr, mới mua đc 1 năm. Mình cũng ko dám bán. Cầm 12tr chuộc lap ng yêu ra, còn 5tr để bương trải với cuộc đời ko nơi nương tựa.

    Mình chưa bik định hướng tương lai ra sao nữa. 1 chút ý tưởng là đi NVQS, 1 năm sau cũng dc hơn chục củ làm vốn, ko phải lo ăn ở thế nào. Hay đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Tương lai sao mù mịt quá. Phải sống ntn xin ae cho mình 1 lời khuyên
     
  2. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có 4 cách cho bro chon :spiderman:

    1. đi nghĩa vụ cũng là 1 cách không tồi
    2. Còn 5 củ làm 1 lô xỉu chủ , còn ko thì chủ xỉu
    3. trong người chủ topic chắc chắn dư 1 trái thận, xài 1 trái đủ rồi, bán 1 trái đi tầm 5000 đô đó.
    4. thú nhận với cha mẹ, người iu rồi ra sao thì ra
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ra cầu Thủ Thiêm là 1 lựa chọn ko tồi

    có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn, hốt tiền thiên hạ ko được thì bị thiên hạ hốt lại, có gì đâu mà than
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ngu thì tự chịu ... k ai hối hận 2 lần để biết mình ngu đâu ...

    còn khôn thì kiếm việc làm rồi trả từ từ ... lo học hành đi ...

    k thì xin đi ghi phơi kiếm lời =))

    cờ bạc là bác thằng bần mà ... sao cứ khoái cải lời người lớn vậy
     
  5. zxcvasd Thành Viên Cấp 2

    1/ Tình hình là mình thấy có ai giúp bro thì bro cũng sẽ lại đi vào đường cũ thôi (mình biết nhiều người rồi), nên đừng làm khổ ba mẹ / người thân nữa.

    2/ Ôm nợ mà sống tại chỗ cũ thì sẽ không sống yên. Nên đi đâu đó xa đi (đi nghĩa vụ quân sự, đi học, đi tìm người quen ở xa nhờ kiếm việc làm ... )

    ... bro có làm ji đi nữa cũng nên suy nghĩ: bản thân mình gây chuyện thì bản thân mình khổ đủ rồi, đừng để người khác chịu cái khổ do mình gây ra, chả vui vẻ ji. Chúc bro may mắn.
     
  6. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    hix, bạn tính trốn nợ à..ròi gđ bạn sẽ ra sao? bik ba mẹ yếu, mà bỏ đi đành lòng sao?
     
  7. cuongtienle Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm con đề đi bạn. trả nợ cái hết ngay...bao lô số 12
     
  8. mizu Thành Viên Bạch Kim

    .....lo đi làm kiếm $$$ trả nợ rồi trả hiếu, rèn luyện tính kiên nhẫn vượt qua cám dỗ, không đổ thừa hoàn cảnh

    Chứ giờ đòi đi biệt xứ
    1- Trốn tránh trách nhiệm => bất nhân
    2- Để cha mẹ lo lắng buồn rầu sinh bệnh(lỡ có mệnh hệ gì về kịp ko ?)=>bất hiếu
    3- Bỏ rơi người yêu luôn tin tường mình => bất trung
    4- Ngoài ra còn phu lòng anh em, bạn bè...những người tin yêu mình => bất nghĩa

    ==> Nhân-Hiếu-Trung-Nghĩa điều phạm phải cho nên mong bạn sớm thức tỉnh tu thân để giúp cha mẹ bản thân và gia đình.

    Mình cũng có ông bạn thua 200tr, fai di nghĩa địa ngủ nhưng giờ đã cố gắng làm ăn trả nợ nói chung ok hết rồi

    Thân, vài dòng góp ý
     
  9. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    mình chưa bao giờ sống chết vì cá độ hết !
     
  10. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    tối nay có trận siêu kinh điển kìa Tâm sự và cần 1 lời khuyên, làm lại cuộc đời mấy hồi Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 1
     
  11. A9_NTD Thành Viên Cấp 2

    Bro nên đi NVQS đi.Mà thật trong người đã có con ma cờ bạc thì khó lòng mà bỏ lắm. MÌnh biết rất nhiều ng trắng tay thậm chí tự tử vì nó.Vậy mà mọi ng vẫn lao đầu vào.
     
  12. analogman Thành Viên Cấp 6

    có nhiều cái để bán mà
    1. bán xe đánh tiếp
    2. bán người yêu trả nợ (mình quen 1 bác nông dân thích chăn rau, sẵn sàng chi vài chục để dc 246/357 trong vài năm)
    3. bán thân

    kể ra thì bác rất là may mắn mới có dc gia đình như thế, trong 5s này có rất nhiều người chưa từng cầm qua số tiền lớn như bác, trong số đó còn có kẻ chật vật...

    haiz... chẳng biết sao nữa, nhưng đi bụi là k xong, đi NVQS cũng là 1 cách nhưng k hay ! cuối cùng chỉ mong bác cố gắng kiếm việc gì đó làm, rồi dần dần chuộc lại lỗi lầm, việc gia đình có lẽ chưa nên nói ! nhưng cũng k giấu dc lâu... cái này gay quá,

    thôi thì bác cứ đem thân qua bên đấu giá, xem có mấy chị nào rước ko, biết đâu lại dc mỏ vàng đánh mãi k hết Tâm sự và cần 1 lời khuyênps:
     
  13. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Tương lai ko bao giờ đóng cửa với người có quyết tâm & cố gắng. Bro đã biết hối tiếc thì mình sẵn sàng cho bạn lời khuyên nhé. Hiện tại bạn chỉ có 1 con đường duy nhất phải đi.
    => Nghĩ học & bán xe trả nợ, cầm 5tr đó rồi kiếm 1 việc gì đó làm nuôi ăn ở như công nhân chẳng hạn (lên web 24h kiếm đầy) từ từ tích cóp cho đến khi nào bro cảm thấy mình ko còn lụy cờ bạc nữa thì chuyển sang việc làm buổi sáng, tối đi học nghề hay tại chức. Rồi tương lai sẽ mở ra quan trọng là bạn có chiến thắng bản thân mình hay ko thôi. Đừng đâm đầu vào ngõ cụt nha.
     
  14. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    mới 20t chưa làm ra tiền đã máu me nhỉ, chơi toàn chục chai trở lên.

    Có 1 giải pháp là bán xe trả nợ, roài tự thú với ba mẹ, roài nhập ngũ luôn đi.
     
  15. giải tích mạch Thành Viên Mới

    MANU là một sự lựa chon khi trong tay còn con xe
     
  16. kayzinious Thành Viên Vàng

    20t mà như vậy là gan rồi.
    Tui 24t cầm 20k đi đánh đề còn kô dám. Chứ ở đó làm 20tr 30tr 50tr.
    Thằng cậu tui nói thiệt, cái thứ mà hứa tới hứa lui hứa lèo hứa lậm - hứa làm lại cuộc đời - hứa từ bỏ - thề trước Mẹ Quan Âm ... rồi sao ... ngựa wen đường cũ - làm Mẹ tui fải giúp nó trả nợ. Làm như tui kô báo Mẹ tui thì nó báo giùm vậy !
    Khi nó dính nợ thì trước đó nó bắt đầu mếu máo - khóc lóc "Anh Chị (BaMẹ tui) đừng bỏ e hức hức" ... Moá ! 1 thằng diễn viên điêu luyện (ngày xưa nó nhận Hồng Tơ làm sư fụ mà)

    Nhờ vả thì nhẹ giọng, khi bình yên rồi thì gắt gỏng vs mọi người xung wanh, thiếu nợ thì tự hành xác mình, để mọi người fải lo lắng !
    ==> CÓ FẢI LÀ 1 THẰNG ĐÀN ÔNG KÔ ????

    Bạn mà bỏ nhà đi biệt xứ bỏ BaMẹ lại thì đúng là Bất Hiếu. Tội bất hiếu là tội nặng nhất ! Hiểu đi hen
     
  17. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    máu me là khổ thế đấy, hồi ấy có mấy thằng bạn thân với nhau chơi bài bạc mà lòi mặt ra ngay, khi thua lên đến cả chai là mặt nó hầm hầm, muốn thanh toán anh em liền, còn khi thắng thì máu me lắm, tới luôn tụi bay ko ah, bởi dậy nhìn mấy thằng như dậy ko ham, mấy đứa như vậy nó sống ko có bít trước biết sau. Nên cỡ nào cũng phạm lại lỗi cũ, cả đời ko tìm ra lối thoát đâu, bây h thề chặt đứt luôn một ngón tay đi, thề ko đụng bài bạc nữa. mai mốt mà có định đánh thì nhìn lại cái tay mà nhớ, dám làm thì mới bỏ dc.
     
  18. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái sai của bạn thì mình ko muốn nói đến nữa, vì nói ra chỉ khiến cho bạn thêm đau buồn mà thui.
    Vấn đề chính bây giờ là bạn vẫn còn có 5 triệu đồng.
    5 triệu đó đi thuê 1 phòng trọ theo tháng ( giá thuê bao nhiêu thì tự bạn tính cho phù hợp) nên thuê chung với những người đàng hoàng, tốt nhất là ko ham mê cá độ như bạn, có như vậy thì bạn mới nhìn thấy tấm gương của họ đc.

    Mua 1 chiếc xe đạp và Cứ đi tìm việc làm để thấy rằng đồng tiền khó kiếm như thế nào, qua đó bạn mới biết yêu chính đồng tiền mà mình làm ra.
    Chứ nói thật, đã dính vào cá độ thì cho dù bạn có đi đâu nếu bạn ko quyết tâm thì mọi thứ cũng trở về ban đầu.
    Hãy nghĩ rằng : bạn chỉ mới 20t, cuộc đời còn dài để cho bạn phấn đấu.
     
  19. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thấy bạn này nói củng đúng nè !
     
  20. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    đàn ông con trai có làm có chịu, phải dũng cảm để vượt qua nghịch cảnh chứ, sao bro lại chọn cái cách hèn hạ là bỏ đi, rồi ai sẽ gánh hậu quả bro để lại. Lúc này bro fai bình tĩnh tìm cách, nên thú nhận tội lỗi với ba mẹ và những người thân, dù họ có la mắng bro thế nào thì lương tâm của bro cũng sẽ thanh thản hơn. Chúc bro sớm tìm lại dc cảm giác sống, hoàn cảnh của bro cũng giống mình lắm nhưng mình đã vượt qua hết, bây giờ mình có 1 cuộc sống tốt hơn. Đã là ba mẹ thì suốt đời này vẫn sẽ là ba mẹ của bro nên dù có chuyện j họ cũng ko bỏ bro đâu. Thân
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,211 (Thành viên: 5, Khách: 1,193, Robots: 13)