Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự và cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blindlove2911, 16/4/11.

ID Topic : 3096840
Ngày đăng:
16/4/11 lúc 09:31
  1. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    chỉ còn cách là đi theo mình đòi nợ mướn...sống qua ngày..
     
  2. huytruong100 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    góp ý kiến với pro nè.mình cũng ở trong tình cảnh như pro nhưng con số mà của mình chỉ có 20chai thui.hii,mạng phép mấy ace đừng chém,ko phãi ăn chơi cơ bạc gì hết.chỉ mỗi tội ăn chơi bạn bè nhậu nhẹt vs lại cưng bồ quá nên mới ra cơ sự z.
    tất nhiên mỗi người thì có mỗi ý kiến riêng,nhưng củng đừng trách ai khi mà họ đang trong tình trạng bế tắc,điều đó chỉ làm họ càng thêm túng quẩn,ko biềt đường ra mà thui....hiiii

    theo mình,pro cừ bình tĩnh mà giải quyết,dù gì pro cũng ở tp mà.cò gia đinh bạn bè,ba mẹ nựa chứ,quá tốt rùi con gì.....

    với số nợ 30triệu,ko phãi là ít,mà cũng ko phãi là lớn,nhưng trc mắt pro cứ nghĩ mình có thể giãi quyết đc....
    nợ thì 30triệu....trong tay thi có máy tình vs chiếc xe,như z cũng vớt vát đc phần nào,ngày xưa mình chỉ có chiếc wave X,1 tháng cầm ra cầm zô 3 4 lần là chuyện thường.nếu 30triệu mượn 1 chổ thì hơi mệt,chứ nếu mượn nhièu chỗ có lẽ đỡ hơn 1 tí,nều pro co thề vay ở chỗ này 1 tí chỗ kia 1 tí,thi tư từ đắp dần no sẽ hết mà.hiiiii,còn phần ba me,thui thì nghe pro nói z,là pro cũng thương cha thương me rùi,.bame bậy giờ là rất quan trọng,mình nghĩ pro nên đàng hoàng,lễ phép lại như z ba me pro se thấy tin tưởng hơn,bame là nơi cứu pro ra cành này đó...cứ từ từ mà xữ,1 năm học của pro 20triệu,chắc pro có thề xin thệm phụ thụ 1 phần nào đó,sẽ góp phần giãi quyết vần đề 30tr kìa,nhưng đừng nghĩ làm z là lừa dôi ba me,có phần đúng nhưng thà như vậy còn hơn đễ 1 cú shock1 wa lơn cho ba me mình,lúc đo thỉ chẳng còn gì đễ cưu vớt đâu nha.hiiii,về phần bạn gái nữa,lúc này là cần sự giúp đỡ nhìu nhất từ bạn gái bạn đó,nhưng lúc kẹt tiền hay cần tiền nhầt thì nhớ tới ban gái bạn là đc.hiii,thứ nhất có thế bạn gái bạn ko co nhiều tiền nhưng dù gì cũng có cai laptop để xoay ra xoay vào,bro cứ nghi chỉ mượn tạm thui,rùi cò tiên chuộc ra,mà phai nhanh nha.hiiii.....pro ơi có gì hk phải bỏ qua nha.hixhix.mình chỉ 20 tuôi thui....mong các ace đừng chém...

    còn về chuyện bỏ đi biệt xứ,bỏ cái ý nghĩ đó đi pro ơi,wuân tư mà,có gan làm có gan chịu,nếu như pro bỏ đi biềt xứ thì ngta tơi tìm gia đinh hay ban gái pro thi sao.luc đó trong mắt ho pro còn là gi nữa hk,hay chi là 1 thăng báo đời,cai gai trong mắt moi người.theo mình,pro cứ cố gắng học tiếp đi,dù gì cugn đang hoc dỡ dang mà....nếu chịu khó di làm thêm nữa sẽ vớt vát thêm đó...cô lên nha pro,,đừng nghĩ đi nvqs là trốn tránh đc hết,riêng bãn thân mình,đi nvqs là héo mòn tương lai đó,đặc biệt là sv tụi mình,vs sức trẽ tài cao mà di làm gì...vài dòng góp ý,,,mong pro sẽ co si nghi sang sutố nhất.hiiiiiiii..

    đừng chém e nha....
     
  3. Voica Thành Viên Cấp 2

    Nếu trc khi chơi bro chịu suy nghỉ tới hậu quả thì bây giờ đâu cần phải suy nghỉ! Trên đời chẳng có gì cho ko, tham thì thâm! Miệng nói cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu mà làm thì vẫn làm, bro ích kỷ và vô trách nhiệm với ng thân và gia đình thì với "đời" bro cũng sẽ chẳng có trách nhiệm gì! Tương lai "đời" sẽ thêm 1 ng vứt đi nữa đấy! Sống ko lý tưởng, ko mục đích thì nên kết thúc cách sống đó đi! đừng báo "đời" nữa bro ah! (Lý tưởng hay mục đích sống kô cần cao cả gì đâu bro ah, chỉ cần bro tự đặt mục tiêu và tự đạt lấy nó là mọi ng cảm ơn lắm rồi!)

    Mình sướng thì gia đình khổ! bro cứ tự chọn cách sống cho mình, chẳng ai trên dđ này giúp đc bro đâu! ......... Hão huyền!

    Bro về quỳ lạy xin lổi cha mẹ mình đi! Họ sẽ giúp bro!


    p/s: mình là ng ngoài còn thấy thương và xót xa cho cha mẹ của bro, ko lẻ bro ko có cảm giác đó?
     
  4. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Không cha mẹ nào bỏ con cả, ngay cả bạn lầm lỗi 1 ngìn lần giống nhau. Chẳng đi đâu hết, về nhà nói thật, xin tha... xin tiền, trả nợ dần... đi học lại... tương lai sáng hơn...

    Không nhờ bạn gái ---> nhục. Thậm chí bỏ nó luôn vì cái tội thấy bro đi sai mà không cản còn cho mượn đồ cầm. Đàn bà con gái phải ghét cai đắng số đề, cá độ... thì mới "ngon" còn tiếp tay thì chẳng "ngon" lành gì.
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    NGU
    hãy về nhà và nói thật mọi chuyện với ba mẹ bạn đi, cách đó tuy rất khó nói nhưng là cách giải quyết tốt nhất đó bạn.
    hãy luôn nhớ là ba mẹ ko bao giờ bỏ rơi con cái đâu.
    bạn hãy cố gắng học xong DH rùi đi làm, tự nuôi thân đi. Bạn nghĩ là cầm con Ju với số vôn 5tr là có thể làm lại từ đầu đc chắc? bạn lấy gì ra đảm bảo là bạn ko còn dính đến banh bóng nữa?

    Quay về đi, đừng làm điều gì ngu ngốc nữa
     
  6. meocoi Thành Viên Cấp 3

    vào đường cùng mới bít làm khổ nhiều người nhưng đến chết vẫn cứ cá độ với lý do nì nọ kia...blah...blah...., không có thuốc chữa
     
  7. huytruong100 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuchoa...mạng phép chủ thớt nha,,,,ko biết bạn khôn hơn ai mà bạn dám lấy cái từ đó đánh giá người khác....bạn nghĩ bạn là ai mà bạn dám đánh giá người khác bằng cái từ đó.....đúng là....ngta bề tắc ng ta lên đây để tìm kiếm hướng giãi quyết,chứ đâu lên đây nghe bạn nói z,mà nếu mà có nói z,mình nghĩ bạn cũng hk có đủ khả năng đễ nói lời đó đâu...Tâm sự và cần 1 lời khuyênTâm sự và cần 1 lời khuyên - 1
     
  8. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ráng đi bạn , cờ bạc còn đỡ hơn mình đó ^^ Mỗi ng` 1 hoàn cảnh số phận , mình cũng bây giờ đang áp lực nhiều quá , nhưng đỡ hơn bạn là bắt đầu từ số 0 chứ ko phải số âm , vì số âm nhờ thời gian và suy nghĩ cũng giải quyết đc phần nào rồi , nhưng mất lòng tin thì sau này khó làm gì đc lắm , chỉ còn cách vượt lên chính mình thôi nha bạn

    Tâm sự với bạn gái rồi về nhà thú thật với ba mẹ đi bạn ^^ Rồi sẽ có cách giải quyết tiếp theo mà

    Thấy bạn này nói cũng đúng , nếu ng` nói thì sẽ là ba mẹ bạn đó , vì bạn kia cũng ko giúp gì đc nhiều cho chủ topic chỉ khuyên thôi mà Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 2
     
  9. huytruong100 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thx bạn nhìu nhìu...Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 1Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 2Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 3
     
  10. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Thằng chủ top đừng nghe tụi kia bơm, nghe lời chú này nè.
     
  11. cuti_mexedep Banned

    thiếu tiền banh thì ko thể quỵt đươc.mấy người bên lò banh sẽ dí bạn tới cùng.

    1. bạn muốn đi nghĩa vụ : cái này có muốn cũng đâu đi được liền đâu.phải có đợt.mà chở đến đợt thì ban trốn ở đâu.rồi khi xuất ngũ thì sao.lò banh nó ko đòi nộ bạn nửa hả

    2.bỏ nhà đi biệt xứ : bạn tính đi đâu làm gì?ảnh hưởng tới gia đình người thân như thế nào?

    3.tự tử :kết thúc cuộc đời chỉ vì thú vui đỏ đen : có đáng ko,khi bạn chết rồi thì sao? để lại nổi mất mát to lớn cho gia đình, khi sanh ra ban nuôi ban khôn lớn giá trị để nuôi bạn trong 20 năm là bao nhiêu/ chỉ đáng 30tr thôi sao,rôi ba bạn đang bệnh bạn chết đi chắc là ba bạn sẽ khoẻ lại ko ?

    4. còn ảnh hưởng tới người làm banh nữa: làm banh cũng là cá nghề cung vì miếng cơm manh áo họ chnẳg lừa gạt mình ,mình thắng thì họ chung,mình thua thi họ lấy(nếu là thằng chủ thì còn đở chứ lở người làm banh cũng chỉ là cò con thì sao? ) bạn bỏ trôn hay tự tử thì cũng lảm khổ thêm 1 người khác.

    mình cũng tưng như bạn.cũng đam mê đỏ đen .hồi wourd cup cũng dính gần 200tr.cũng nghĩ quẩn đủ thứ nhưng cuối cùng găp người làm banh nó nói có bao nhiêu trã trước cho nó hết còn lại làm giấy nợ trã góp hàng tháng.cuối cùng cũng xong .bạn ơi.

    bên làm banh no chỉ hù doạ cho mình sợ chứ nó ko có đánh đập hay giết mình đâu.vì một lẽ họ cũng sợ dính dáng đến pháp luật.và nếu ep bạn quá bạn tự tử bạn chết thì họ mất số tiền đó(vì tiến bạn cá cược họ chỉ ăn lai thôi)còn lại họ củng phải trã cho các lò banh quôc tế.

    MÌnh khuyên bạn bán xe chuột latop trã người yêu.còn bao nhiêu trã cho lò banh.rồixin nó làm giấy nợ trã góp hàng thnág.rồi cố gắng học làm lại từ đầu.đừng chơi banh nữa ko bao giờ mình thắng banh đau.

    cách bỏ chơi cá độ cũng rất dể chỉ cân bạn quyết tâm là bỏ được:
    đừng bao giờ quan tâm tới bóng đá, đừng mua báo bong đá,đừng xem bóng đá trên ti vi nữa. bạn ko có thông tin gỉ về bong đá thì bạn đâ nghĩ đến chuyện chơi cá độ đâu nè.

    chúc bạn thành công nhé
     
  12. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Quay về đi người ơi Tâm sự và cần 1 lời khuyên
     
  13. quanghuy_unlimited Thành Viên Cấp 3

    Sẵn đây tâm sự với chủ toipc về chuyện thật của thằng bạn có thể gọi là tương đối thân với mình:
    Bạn mình nó quê Đăklăk,nhà rẫy cafe bao la+mấy cái tiệm vàng ở thị trấn vả lại là con trai duy nhất trong gia đình nên từ nhỏ được ông bà già cưng chiều lắm.Ông già nó hồi trước cũng dân ăn chơi có tiếng trên đấy,lúc đấy nó còn nhỏ nhưng cũng lờ mờ hiểu được phần nào.
    Sau này ổng về rửa tay vì không muốn con cái nó hư.
    Thằng này sau năm nhất học đại học thấy nó cũng hiền nên mình chơi và cũng tương đối thân.Sau qua năm 2 lên trên thành phố ở chung với anh rể với chị ruột nó thì mới biết rằng là ông anh rể cũng có máu me cá độ.Nhưng lão chỉ chơi vui cuối tuần xuống xác vài xị giải trí.Thấy thế thằng bạn mình cũng theo lúc đầu cũng chơi ít ít vì chưa hiểu nhiều.Chơi riết đâm mê rồi lầy luôn.
    Cũng có lúc nó ăn,những lúc nó ăn hay dẫn mình đi chơi ăn uống này nọ.Thú thật là mình không biết chuyện nó chơi cá độ.Đến 1 lần nó rủ mình với 2 thằng nữa xuống vũng tàu chơi,chi phí nó lo hết,rồi nó cho mình coi tài khoản ATM của nó thì mình mới biết.Lúc đấy nó có khoảng hơn 40 tr. Mình cũng khuyên nó nhưng không được.
    Rồi 1 thời gian sau nó vẫn chơi,đến 1 hôm khoảng 10h đêm nó nhắn tin cho mình là xuống xác 50 chai trận tối nay mình mới biết là nó nghiện nặng rồi.
    Kết quả là tối hôm sau nó gọi cho mình bảo là muốn mượn xe mình và giấy tờ xe,CMND.Mình thấy nghi nghi nên gặng hỏi thì mới biết là nó nợ nhà cái gần 120tr.Mấy thằng đầu gấu qua nhà bắt thằng anh rể nó giam bên Bắc Hải (vì nó chơi nhưng lấy danh của thằng anh chơi).Nó bảo trong tối nay mà không giao trước cho tụi nó 40 chai thì sẽ xử thằng anh.Thế là nó gọi mượn xe mấy thằng trong nhóm cầm lấy tiền chung cho tụi kia.Mình nhớ tối đấy cầm tổng cộng 5 chiếc.2 chiếc way (1 thái+ 1 tàu),1 Sirius (của mình), 1 viva (của nó),1 click (của bà chị).Rồi bán thêm ít nữ trang của bà chị nó thì đủ chuột thằng anh rể về.
    Sáng bữa sau ông già vác 1 trăm mấy chục chai bỏ trong balo xuống chồng đủ rồi chuộc mấy cái xe về.
    Mà đúng nhà đại gia có khác.Ông già nó biết chuyện chỉ nói 1 câu:Con làm ba thất vọng quá.Rồi ăn xong bữa cơm về lại Đăklăk.
    Tụi mình sau đấy tẩy chay nó luôn.Sau đấy nó chơi thêm 2 đợt nữa.Nợ cũng gần 80chai.
    Rồi ông bà già vẫn đưa tiền để trả.Đã vậy còn sắm cho nó con nuovo LX 35 chai,Laptop asus 25 chai nữa.
    Bữa nay thì mình chơi lại với nó rồi cũng chỉ quan hệ giao tiếp bình thường.Cá độ thì nó nghỉ rồi,giờ chuyển sang đánh bài Tâm sự và cần 1 lời khuyên .Bó tay nó.Nhà có tiền mà lo mẹ gì.
    Đến đây mình thấy hoàn cảnh của bạn chưa đến mức như của nó.Nhưng ít ra bạn còn biết suy nghĩ trăn trở trong khi nó giờ vẫn chưa tỉnh.Ấy vậy mà bà già nó vẫn làm cho nó cái ATM để gửi tiền thêm cho nó tiêu chứ sợ nó không có tiền tiêu (Con hư tại mẹ éo có sai).Đúng là pó tay.
    Bạn nên nói với gia đình chứ 1 mình bạn không giải quyết được đâu.Cha mẹ có thể giận mình lúc đấy nhưng thương thì lúc nào cũng thương.Quan trọng là bạn phải cho cha mẹ thấy mình đã trưởng thành và có quyết tâm làm lại từ đầu.Không có gì là quá muộn.Chỉ là chúng ta không dám đối mặt với sai lầm mình đã gây ra thôi.
     
  14. enterus01 Thành Viên Vàng

    các cụ xưa có nói mấy câu này

    - Cờ bạc là bác thằng bần

    - Bụng làm dạ chịu

    - Con dại cái mang

    - Hổ dữ không ăn thịt con

    - Quay đầu là bờ

    Mong bro hiểu mình muốn nói gì
     
  15. quanghuy_unlimited Thành Viên Cấp 3

    Hãy về nhà và nói với ba mẹ đi.Đừng lạc lối nữa.Đây là 1 bài học lớn trong cuộc đời bạn đấy.Đây không phải là đường cùng đâu.
    Chạy trốn chưa bao giờ là giải pháp.Những đứa mà lôi kéo bạn vô chuyện này thì tuyệt đối nghỉ chơi,đổi số dt,chỗ ở.Nếu cần thiết thì thi lại trường đại học khác đi.
    Chưa muộn đâu.
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bạn có nghĩ đến tình cảm,tiền bạc mà ba mẹ đã dồn vào bạn không?
    Bạn có nghĩ tại sao họ chu cấp cho bạn đầy đủ như vậy không?
    Về nhà,xin tạ tội đi!Không có gì là quá trễ đâu.
    Còn việc bạn đi cầm xe,còn 5tr rồi muốn đi làm.Xin lỗi bạn,óc bé như trái nho!Nếu còn suy nghĩ của sv ĐH thì nghĩ việc lớn đi.Tự quyết tương lai của mình trong phút bồng bột,rồi sau này tiếc cho xem.
    Còn ơn nghĩa sinh thành nữa,có trả nổi ko?

    ĐỒng ý!
     
  17. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    tui ko đánh giá ai cả, tui chỉ nhận xét ý định chuẩn bị làm của chủ top thôi. Chủ top là 1 SV DH nhưng với suy nghĩ đó thì quả thật là nghĩ ngắn quá.....
     
  18. analogman Thành Viên Cấp 6

    hết đỡ Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 1

    mẹ kiếp, sao có người lắm tiền mà ngu, còn mấy người khôn thì nghèo rớt mồng tơi Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 2 đến mình nhà k có mồng tơi để rớt > tuyệt đỉnh thông minh Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 3
     
  19. khunman99 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nothing Impossible
     
  20. utsinhon Thành Viên Vàng

    về nhà đi, ngày xưa mình cũng 1 thời,nhưng te tua hơn bạn là tự xoay 1 mình, lúc đó là bằng bạn bây giờ đó.Có ng nghiện cờ bạc thì có thể bỏ được, có người dù phá sản 3-4 lần vẫn k dứt ra được. Bạn nhắm bạn thuộc loại nào?
    Ai sa cơ cũng thấy hối hận, tự hứa k như vậy, thề thốt lung tung. Mà vừa có chút tiền là chơi tiếp.Bạn nghĩ kỹ đi, bạn có chắc chắn thay đổi ko. Nếu cảm thấy thật sự hối hận thì quay về xin cha mẹ tiền trả đi, rồi ráng mà học tiếp. Tiền mất còn kiếm lại được, cái lương tâm con người mất thì k bao giờ kiếm lại được đâu.

    -Còn nếu cảm thấy vẫn còn chút máu banh thì ra sông nhảy xuống đi.
    Lời thật bao giờ nó cũng chói tai, mới 20t, quá trẻ. đứng lên mà làm lại.Làm đàn ông đừng có để cho ng ta khinh. Chúc bạn sớm quyết định.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,225 (Thành viên: 5, Khách: 1,210, Robots: 10)