Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự và cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blindlove2911, 16/4/11.

ID Topic : 3096840
Ngày đăng:
16/4/11 lúc 09:31
  1. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    thiếu "to be" kìa anh ấy Tâm sự và cần 1 lời khuyênudency:
     
  2. blindlove2911 Thành Viên Cấp 2

    Thanks mọi người đã chia sẽ.

    Thà lần đầu không nói, đây là lần thứ 2,3 gì rồi. Lúc đầu suy nghĩ vay mượn tiền chuộc lap, bán xe tầm 20tr trả nợ gần hết. Mướn trọ gần trường đi học rồi đi làm. Nhưng nghĩ lại cũng ko phải lâu dài. Tiền đâu mà đóng học, tiền đâu mà ăn ở, sinh hoạt, mình làm được j`?

    Chắc lần này đi quân đội thiệt quá. Lần trước ba mình cũng có ý như vậy rồi. Tuy ko có tương lai bằng như sẽ không hư người. Đang cố xoay tiền lấy lap cho con người yêu, vì không muốn nó dính vô chuyện này. Còn lại chắc đầu thú, tới đâu nó tới. Thấy tiếc những gì mình đã từng có. Sẽ ko còn thời gian lông nhong nữa. Vào quân đội 1 tháng về đc 1 lần...
    Tiền banh thì ko biết trả dần được không. Mình biết bm mình sẽ không có số tiền đó lập tức liền. Còn bên cái thi cứ đòi hoài
     
  3. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    mình hồi trc cung làm 1 vố nhưng bay h thì bỏ rồi. nhung bỏ ko fai vi thua qua nhiu. ma là chán nen bỏ thôi.
     
  4. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Về năn nỉ ba mẹ giúp mình giải quyết đi bạn. Thà lỡ rồi một lúc 30tr khỏi phải thiếu người này người kia, cắm lap của bạn gái nữa...
    Gắng mà tìm chỗ làm thêm, vừa học vừa làm lại cuộc đời. Đừng theo quân đội, học hành tốt sau này ra có tương lai hơn. Cờ bạc hay không là do mình. Mình chơi được thì cũng bỏ được. Sau này có thấy trận nào hay hay muốn chơi thì cứ nghĩ tới cảnh bạn thua độ, bán nhà bán đất, ba mẹ bạn già nua, nghèo đói ko ai nuôi lê lết ở ngoài đường đi ăn xin, bạn gái bạn thất vọng về bạn đi theo người khác.... Chắc sẽ nhát tay mà không chơi nữa.
    Cứ về nhà nói thật với ba mẹ đi, dù mình có sai lầm ra sao, ba mẹ vẫn là chỗ dựa mà.
    P/S: Mình 20 tuổi, cũng học như bạn, tiền ăn học do mình tự đi làm thêm kiếm được không phải ngửa tay xin nhưng vẫn thấy mẹ mình vất vả, sợ không kịp nuôi được mẹ ngày nào... Bạn cứ sống như vậy ba mẹ bạn buồn lắm đó, sợ mai mốt ra đi không nhìn được bạn quay đầu lại...
     
  5. lacchung06 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nên đối mặt thì hơn bạn ạ,đàn ông con trai,đầu đội trời chân đạp đất mà,dám làm dám chịu
     
  6. Ảo ảnh Thành Viên Cấp 2

    Hi vọng bro đọc dc bài này.Khuyên chân thành với bạn là hãy dũng cảm đối mặt với thực tại và nhất là tiếp tục học hành nhất định học cho xong.
    Chia sẻ một chút của mình
    +2 năm báo gia đình 300tr(nhà mình bình thường,ko giàu.Mẹ mình bị tiểu đường,bố về hưu).Hiện bây giờ còn nợ bạn bè khoảng 40tr.Hic
    +Lúc đó cũng chán nản bỏ học nên giờ đang rất rất lận đận trong xã hội.
    +Từng trải cảm giác ngủ lề đường với 1 cái áo khoác,trong túi có đúng 50ngàn và nửa gói Jet,bị chủ bóng đòi nợ nói chung đủ cả....
    Nhưng cũng may là biết suy nghĩ và từ bỏ hẳn nên bây giờ cuộc sống cũng vui hơn trước và ổn định,cha me vui lòng.(Sắp lấy vợ,hihi)
    @Cuộc đời là những thử nghiệm,hãy liều lĩnh một tí để nếm trải.Thân.Đừng đánh mất mình nha bạn.30tr ko nhỏ nhưng củng ko đủ để làm thay đổi tương lai mình đến thế đâu.
     
  7. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - hổ dữ cũng không ăn thịt con
    - gia đình là bến bờ hạnh phúc nhất của ta
    - mong bạn suy xét kĩ, hãy ở lại, hãy đối mặt, hãy cố gắng, chỉ 1 cơ hội này thôi bạn nhé
    - bạn chỉ mới 20 tuổi, tương lai còn nhiều phía trước, hãy cố gắng lên bạn nhé
     
  8. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    nói thật cho bố mẹ biết đi em trai, trốn tránh đến lúc nào nữa ? còn hướng đi sau đó thì cứ từ từ xong vụ này rồi tính Tâm sự và cần 1 lời khuyên
     
  9. dragonface Audio Moderator

    Chán, không lo học hành đi, ham chơi dẫn đến nợ nần 2 lần, bây giờ than thở làm j, sao ko biến thành hành động đi, thú nhận và quyết tâm học hành. 1 lần nữa thì thôi biết rồi, ko bao giờ sửa dc nữa đâu.
     
  10. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mong là bạn vào lại topic lần nữa!

    30 triệu không đủ để đánh mất tương lai!

    Về nhà và cúi đầu xin lỗi cha mẹ. Học hành và làm lại từ đầu!
     
  11. dienthoaihtc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy làm lại cuộc đời nha bạn, mình cũng đã từng như vậy, nhưng mình đã vượt qua và không bao giờ đụng vào nó nữa
     
  12. quanghuy_unlimited Thành Viên Cấp 3

    Đã chơi thì phải chịu.Quan trọng là phải đối mặt với nó.Nhiêu đấy không đủ sức quật ngã được 1 thằng đàn ông.Thử nghĩ xem liệu sau này làm cả đời không lẽ không kiếm được 30 chai.Đúng là bull shit.
     
  13. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    Sau này bạn nên nghĩ và thương cho ba mẹ mình hơn, đừng để họ buồn nữa!
     
  14. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    Cứ về nhà mà thành thật khai báo đi rồi ra sức mà chuộc lỗi.Đánh người chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại.30c làm cũng sẽ được quan trọng là thời gian.ĐỪng có đâm đầu vào nữa.
     
  15. mrkalin1612 Thành Viên Cấp 4

    Về đầu thú rồi đi bộ đội <<< hợp lý nhất
    Bạn có chắc là đi học tiếp sẽ ko dính đến banh bóng nữa ko ? và có chắc sẽ quyết tâm học hành ko ?
     
  16. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    khi cảm thấy mình có "quyết tâm" để quay về đúng hướng thì nên về với ba mẹ, còn ko chắc chắn thì đi luôn, đừng làm khổ mọi người nữa.
     
  17. 2406 Thành Viên Cấp 2

    rất đơn giản . mình nói theo hướng cầm xe như bạn đã nói trên . cẩm xe 12tr chuộc láp cho GF . còn 5 triệu . nạp vào acc mansion88 . running . chọn mấy giải cỏ mà chơi . đừng có đâm đầu vào mấy giải chính hay tuồng. Tâm sự và cần 1 lời khuyên
     
  18. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Đầu vẫn chưa thông ra được mắc công anh em hiến cách, số chú chó má cũng không oan.
     
  19. vanganh1 Thành Viên Cấp 4

    Bạn nên về thú nhận với bố mẹ đi.
    Nhưng mà quyết tâm từ bỏ những lỗi lầm của mình.
    Bạn biết lên chia sẻ trên diễn đàn nghĩa là bạn vẫn còn những ý nghĩ tích cực rồi đó.
    Đời sinh viên thiếu sự quản lý của gia đình nên sa ngã là chuyện bình thường.
    Chỉ sợ bạn không dám nhìn nhận cái sai của mình thôi. rồi ngựa quen đường cũ.
    Mình thời học đại học cũng giống bạn, nhưng mà giờ đã ra trường và đi làm rồi.
    Chúc bạn thành công

     
  20. ukyo230384 Banned

    nói như đúng rồi Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 372 (Thành viên: 9, Khách: 352, Robots: 11)