Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự và cần 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blindlove2911, 16/4/11.

ID Topic : 3096840
Ngày đăng:
16/4/11 lúc 09:31
  1. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tầm bậy đánh mất hết tương lai, nhưng mà cái này ăn sâu vào trong tim rồi khó dứt lắm
     
  2. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe lời thằng ong nội này xaong là lên chùa bán nhang luôn thua MC rồi đấy
     
  3. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao chửi bạn vậy lên nhờ tư vaán chứ có lên nhờ chửi đâu màk nếu có chửi cũng khéo tí
     
  4. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi ông nội ơi ác zừa thôi xúi bậy đừng nghe lời ổng
     
  5. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lên chùa bán nhang , lên núi tu sao được mà tu lo lắng đủ điều mà tu tu kiểu đó mấy thằng lò banhlên phá banh cái chùa
     
  6. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ông này cũng rãh ông lên đây hổng chém ông mới lạ á
     
  7. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thấm chưa,, cái này là nói ít nhưng mà ý nhiều nèk
     
  8. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bro giống tui từ nhỏ tới giờ chưa báo cha báo mẹ chỉ xin tiền ổng bả ăn họcthôi nhưng được cái thông mình éo chơi zí thừng bần
     
  9. arsquang _ " ĐỎ TÌNH ĐEN BẠC "_

    cùng cảnh ngộ( _ _)'
    y chang ko khác gì luôn
    tối cn nạp vào tk masion88 làm cái xiền 4 5 trận là trả nợ đc chứ có gì đâu bồ , khi trong tay đang còn đến 5tr mà
    vấn đề của mình y chang bồ mà nan giải hơn rất nhìu
     
  10. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    Chả có j là bậy cả.
    Ko muốn làm phiền đến ba mẹ nữa thì tự mà bán xe rồi trả nợ, có như vậy mới nhớ, chứ về ôm mẹ khóc vài bài rồi đc 1 cục tiền đem trả nợ thì lại ngựa quen đường cũ thôi.
    Còn chuyện nhập ngũ thì tại sao là mất hết tương lai ??? Vào môi trường quân đội, tránh xa mấy cái cám dỗ sau 18 tháng biết đâu thành con người khác. Sau khi xuất ngũ còn được giúp 1 số tiền + học nghề. Xin lỗi nói thẳng ra đ.v con người máu me đỏ đen chưa làm ra tiền dám cầm laptop bạn gái, dám lấy vài chục triệu ra cá độ thì nó ăn sâu vào máu rồi, để ở ngoài trước sau gì cũng ngựa quen đường cũ thôiTâm sự và cần 1 lời khuyên
     
  11. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ác mà nó công hiệu lắm đó nha. làm để nhìn mà răn đe bản thân ko dc tái phạm nữa, chứ mà còn ko thì bảo đảm 3 7 21 tình cảnh đó sẽ tiếp diễn thôi. rồi cái khổ nó sẽ bu suốt đời chả khá dc
     
  12. takayama_Jin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghe chủ thớt nói thì cá độ đã ăn sâu vào máu rồi vì dám cầm laptop bạn gái+lấy vài chục triệu ra chơi thì khó mà bỏ lắm. Tui ngày trước mỗi trận chỉ có vài xị thôi mà xém tí ko dứt ra đc đây nói gì với số tiền trên... Xin lỗi chứ cho dù chủ thớt có khóc lóc,ba mẹ có tha thứ thì cũng sẽ chứng nào tật nấy thôi,bởi vì cái giá phải trả nó quá dễ dàng. Phải hiểu được cái gian nan của việc kiếm tiền,[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]cái đau khổ trước thái độ giễu cợt coi thường và sự ghẻ lạnh của ng thân bạn bè, thì bản thân chủ thớt mới trưởng thành được. Còn ko thấm thía thì đi luôn^_^
    [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vài dòng góp ý[/FONT]
     
  13. maxnoob Thành Viên Cấp 1

    Hẹn người ta trả dần dần đi Tâm sự và cần 1 lời khuyên
     
  14. XxMrBeanxX Thành Viên Cấp 6

    Hix , ráng vượt wa đi, đừng bỏ học rồi làm điều hoàn toàn ko có lợi cho tương lai ,bảo lưu kết quả học tập rồi đi làm trả nợ xong khoang 1 năm đi học lại !
     
  15. mrbita Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    =)).Câu trả lời rất là "Siêu kinh điển"
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Theo chân anh Beo đi bro =))
    [youtube]Jp07cjyrPtw[/youtube]
     
  17. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    thằng em dại dột quá,cầm 5tr làm đc cc gì nữa đâu mà bày đặt bươn chải con mẹ gì,bây giờ đang nợ 30 cầm thêm chiếc xe nữa là báo thêm 1 đống nợ nữa,tiền học thì 20/năm mà bỏ học nữa là ông bà đi tu lun nhé con
     
  18. akita99 Thành Viên Cấp 4

    Năm ngoái WC ké thằng bạn thua có 2 xu mà tiếc gần chết =))
     
  19. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Nếu tôi có được số tiền mà bạn dùng để cá độ đấy thì có lẽ Ba tôi sẽ ko mất Tâm sự và cần 1 lời khuyên . Ôi cái cuộc đời này , bất công nhỉ ? Tâm sự và cần 1 lời khuyên - 1
     
  20. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    nghe theo bác là ko còn con xe nhưng trên cầu Thủ Thiêm sẽ có thêm 1 đôi dép rồi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. Muatruyentranhcu
Tổng: 465 (Thành viên: 2, Khách: 455, Robots: 8)