Tìm kiếm bài viết theo id

Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 19/4/11.

ID Topic : 3113946
Ngày đăng:
19/4/11 lúc 14:29
  1. mastuda Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    45
    Con bé đi học nhà trẻ, học đến chiều về, lúc trước thì mẹ mình ở nhà chăm nó. Giờ sáng nó đi học, 2VC đi làm, nhà còn mỗi mẹ mình. Sáng mẹ mình đi chợ về nấu cơm đến 9h là xong hết. 2.4.6 mình có kêu chị giúp việc qua lau nhà dọn dẹp phòng óc. Thế là mẹ mình không biết làm gì luôn. Chị giúp việc này là con của người Chú. Mẹ mình cũng không có nhiều bạn hay người thân gì cả, hàng xómg cũng ích giao lưu vì ai cũng bận đi bán. Chỉ có mỗi gia đình mình + gia đình bên Dì cách nhau người ở Q.1 người ở Q.2. Mà Dì này hay dấu mẹ mình những chuyện trong nhà. Mẹ mình thì lại không thích. Và chị giúp việc cứ làm trung gian. Bên Dì có gì thì chị ấy kể lại mẹ mình nghe tòan mấy chuyện tào lao nhưng làm mẹ mình bực mình tại sao Dì dám dấu mẹ mình. Lúc gặp sự cố thì nhờ mẹ giúp, giờ có chuyện gì vui thì dấu, Mẹ mình cũng quan tâm chuyện con cái dì lắm, hồi đó giúp họ nhiều giờ họ làm gì cũng dấu, Ăn cũng dấu, đi chơi cũng dấu, Mình khuyên mẹ mình bỏ hết ngoài tai ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều cháu đi học về rồi chăm nó. Vui tuổi già nhưng mẹ mình cứ tỏ ra nghĩ quởn và cực kỳ quan tâm chuyện gia đình bên Dì. Mặc dù toàn chuyện tào lao bí đao chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình mình. Bực cái, nghe chị giúp việc kể xong rồi Tức!

    Trời ạ. mình cũng mệt mẹ mình quá à. Càng nói và giải thích thôi kệ mẹ đừng quan tâm chuyện xấu tốt trên đó thì mẹ mình lại gằng giọng bực mình.
    Mình định Cắt luôn chị Giúp việc đó để chị bớt nhiều chuyện. Nhưng cắt thì mẹ mình lại không có ai để tâm sự.

    Nói đến đây chắc các bác cũng hiểu rồi. Nói chung nhà mình sống khá kín, Không giao lưu 8 chuyện hàng xóm. Mình không biết phải kiếm việc gì cho mẹ mình làm khi ở nhà một mình từ sáng đến chiều mà không nói chuyện với ai cả. Chỉ Đi chợ về rồi ăn sáng, xem tivi, tắm rửa, ăn trưa rồi chơi Game.Rồi lại Coi Tivi. 5h cả nhà về hết mới nhộn nhịp trở lại. Ngoài ra mẹ mình giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ, nói chung nhà ích người những việc nhà xử lý rất nhanh. Có mẹ mình thì đỡ lắm.

    Hic!, Định kiếm gì cho mẹ mình làm thêm nhưng cũng sợ cướp + chỉ một mình mẹ mình thì khó mà bán như nước sâm hay tạp hóa.

    Khổ thật, Kinh tế gia đình thì không lo vì con cái có việc làm ổn định, giờ lo toàn chuyện tào lao không à.
     
  2. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dù gì dù cũng là mẹ mình mà
     
  3. hymalaya922 No Pain No Gain

    Cho bà tập các loại thiền hay yoga, hoặc sinh hoạt với hội người cao tuổi là thời gian qua nhanh thôi mà
     
  4. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Dẫn Mẹ đi chùa , làm công quả trong chùa í, cũng vui lắm.
     
  5. haquangminh Thành Viên Vàng

    bác dẫn Bác đến nàh thờ Chí Hòa ở đườgn CMT8, xin cha Long vào đội quân áo xanh, chuyên lo từ thiện, đi đến các tình phát quà cho người nghèo, cũng hay lắm
     
  6. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    Bà già & người giúp việc

    phải khử 1 trong 2, thậm chí có thể khử cả 2
     
  7. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Mẹ mình mà nc như vậy sao? Đúng là... Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Pa này người trong giang hồ chak lun Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  9. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Đang lâm ly bi đát bác L vào cm 1 cái té ghế hết =))
     
  10. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    Tìm 1 cv nhè nhẹ cho mẹ làm, việc thì rất nhiều, ko thiếu. Nếu ko, mua 5 con chó Nhật về nuôi, thế nào cũng mệt cả ngày à. Còn chịu thì đi chùa, đi chùa, có nhiều ng, vui hơn
     
  11. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Sinh thêm đứa nữa đi bạn Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  12. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Đúng rồi đóBà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  13. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    qua nay mình giải ngân quá trời bên HNX, giờ còn khoảng 30% tiền

    run quá Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  14. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    có ai hiểu câu này k Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  15. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    người lớn tuổi thường bảo thủ , nói ko nghe ,mẹ tui cũng thế Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  16. antiloving Thành Viên Kim Cương

    kiếm việc gì về cho bác làm, như làm bông bằng ruybang hay đính hạt cườm, chủ yếu là làm cho qua thời gian , chứ người có tuổi rồi ở không hay nghĩ tùm lum lắm. còn ko thì dẫn bác vào các bang, hội từ thiện, có bạn vui hơn nhìu, còn ko nữa thì sáng sáng phường nào cung có tập Dưỡng Sinh đóbạn, dẫn bác ra đó tập chung, vui, khỏe, mạnh.
     
  17. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Vào topic kia bình luận cho vui, mấy bửa nay toàn canh xanh là e xả, sàn la e múc, chơi có cảm giác thôi chứ có vài chục cổ à

     
  18. Rongdien08 Thành Viên Cấp 4

    Thua bác luôn Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  19. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    người già mà cứ ru rú ở nhà vậy thì buồn sinh ra tật là đúng rồi, sao ko cho bà già đi sinh hoạt với hội người cao tuổi hoặc đi chùa chẳng hạn ? Bà già rảnh quá cứ nghĩ quởn, làm sao đây
     
  20. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Mở Phòng Tư vấn cho bà già ngồi dạy đời thiên hạ suốt ngày là xong.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 839 (Thành viên: 0, Khách: 808, Robots: 31)