Tìm kiếm bài viết theo id

Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsu5s, 19/4/11.

ID Topic : 3113586
Ngày đăng:
19/4/11 lúc 13:46
  1. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    nhớ có lần vô thang máy địt cái tũm thúi rùm.............
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    sợ nhất vào chung thang máy với đứa nào hôi nách

    OMG
     
  3. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Cũng tùy nơi thôi.
    Các bạn thử vào trg mình - ĐHDL Văn Lang Bình Thạnh đi. Hồi mới vô đây mình cũng hết hồn: Sinh viên xếp hàng đi thang máy! Đặc biệt là nếu vào giờ cao điểm thì chỉ lên lầu 5 (trừ giảng viên) và ai muốn 4-5-6 thì tự xử :smile:

    Mình thấy cái này giống như "gần mực thì đen" thôi. Giáo dục tốt thì đâu ra nông nổi Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mình vào thang máy chỉ có nép 1 góc,thiệt là thảm -.,~
     
  5. Silent Joker Why So Serious?

    Già trẻ gì thấy cũng y như nhau...
     
  6. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    Đi thang máy, hút thuốc thì nói gì. Ôi trời, có mấy pa nhậu xỉn ói đã trong đó rồi tè tại chỗ ngay góc trong thang máy luôn, làm đã mò ra, ng khác chung zô, hưởng sái cái mùi..chó chết đó.
     
  7. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ặc ặc vụ đó thì quá tởm, chưa thấy ~.~
     
  8. kayzinious Thành Viên Vàng

    Sợ nhất gặp trúng ai bị "Hôi Lách" "Khét Nách"
    Chỉ nhắm mắt lạy trời cho thang nó thả phanh xuống nhanh nhanh để thoát ra ... (trong khi mình thì nín thở) :tire:
    Thật kinh khủng !
     
  9. antiloving Thành Viên Kim Cương

    số người đạt đc những chỉ tiêu như thế chắc đếm trên đầu ngón tay quá... vô BV đi thang máy là thấy cái cảnh à. lúc đông đó, nhất là BV Gia Định, đitừ lầu 1 lên lầu 3 khám dịch vụ đó, chen lấn, xô đẩy. nói chung ý thức kém
     
  10. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Mình ko thể đi thang máy trong cái hộp vì chui vô mình bị chóng mặt
     
  11. steavenle Thành Viên Cấp 4

    mình làm ở hải âu building, lần nào chờ thang mày cũng bị mấy em xinh đẹp xông vào giành chỗ khi mở cửa. Có lần đồng nghiệp bên nhật qua thấy nói mà mắc cỡ lun.
     
  12. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em đi học chờ thang máy mà có mấy đứa vô sau cái nó thấy bạn nó đứng trước em cái nó tự nhiên đứng trước mình luôn,2 chúng nó nói chuyện với nhau như ko co j, cho dù hàng người cho thang rất dài. có vài lần bực wá thang máy gần tới em ko cho nó vô, kéo lại, đạp nó ra cho bằng dc, chứ em ko bít nói j với cái thứ ấy nữa.
     
  13. l0v3kut3765 Banned

    đại học công nghiệp hên là có mấy ông thanh tra. ko có thì mặc ai nấy đi. đạp nhau rầm rầm
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    ĐH GTVT,ko cần thanh tra,rất lịch sự vì không có thang máy nào Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.

    Văn minh trong thang máy ở tây nè:
    [youtube]_YRw7O037ww[/youtube]
     
  15. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    ra đời thấy có nhiều thứ về tác phong cần phải học mà nhà trường ko bao giờ dạy
     
  16. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    DO bản thân tự ý thức mà thôi, nhà trường hay gia đình cũng chỉ đặt những viên gạch tri thức cho chúng ta, còn nhà thì phải tự xây..
     
  17. NG_NHI Trùm ổ cứng 5s

    đó là chuyện thường tình ở VN, từ già tới trẻ, văn hóa lịch sự nơi công cộng hình như dần bị ăn mòn ở VN rồi.đi thang máy mà chung mấy đứa teen là ôi thôi...nản toàn tập
     
  18. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Gặp trường hợp bị phá bấm gọi luôn cả 1 dãy tầng, bạn có thể nhấp vào các nút đó, mỗi cái 2 lần để xóa lệnh. Coi như là bị bấm nhầm. Tuy nhiên không phải loại thang máy nào cũng có chức năng này.

    Ở đâu cũng chen lấn, mạnh được yếu thua. Thiệt nản với văn hóa cộng đồng ngày nay. GD chỉ lo ở tầm vĩ mô xa lắc xa lơ, còn ba cái thiết thực như vầy thì đành gõ ba chấm...
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nếu đổ lỗi cho giáo dục học đường 100% thì mình thấy hoàn toàn không đúng, có rất nhiều thứ mà không cần học ở trường lớp mà chỉ cần học từ cha mẹ, hoặc học từ suy nghĩ của bản thân nên làm hay không nên làm điều đó, ra đường thấy nhiều người lớn chở đứa nhỏ vượt đèn đỏ tỉnh bơ, nhiều khi còn nghe đứa nhỏ hỏi là " tại sao lại vượt đèn đỏ" nhưng họ vẫn tỉnh bơ, rồi những đứa học sinh tiểu học chạy xe đạp ngoài đường thì vượt đèn đỏ, lạng lách nhưng nào có thấy anh CA nào gọi lại nhắc nhỏ gì đâu.... rất nhiều nữa nhưng chẳng ai quan tâm nên cái ý thức tôn trọng người khác nó mất dần trong bản chất những đứa trẻ rồi hậu quả là sau này lớn lên chúng nó có những hành động vô ý thức như vậy, rồi chúng nó sau này biết gì đâu mà dạy dỗ con cái về ý thức và một kết cục đã báo trước về ý thức về xã hội của tương lai con người VN không mấy tốt đẹp, bởi vậy, những ai muốn đất nước sau này tốt hơn thì ngay từ bây giờ hãy tập cho mình và cho con cái mình chứ đừng ngồi đó mà trách móc giáo dục, trách móc xã hội đã sản sinh ra những con người vô ý thức như vậy.
     
  20. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    Nên gọi là "ý thức đi thang máy" từ "văn hóa" rộng lớn lắm, đừng gáng gép nó bừa bãi, không chừng mai mốt lại có thêm "văn hóa khạc nhổ", "văn hóa tiểu tiện" thì buồn cho cái từ "văn hóa" của nước mình lắm!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 747 (Thành viên: 5, Khách: 668, Robots: 74)