Số là mình cho bạn mượn một con Ipod nhưng mà chẳng may nó làm mất, vậy mình có nên đòi tiền nó không?? khó xử quá ae cho ý kiến với...
thằng bạn chủ phải tự hiểu và đặt vấn đề bồi thường hay mua lại chứ, chủ top phân vân chi vậy, ko lẽ nó làm mất rồi im lun
Đúng rồi, người làm mất thì tự hiểu chứ, ai lại đợi đòi bao giờ. Nếu hiện tại chưa đủ khả năng thì cũng phải nói với chủ rõ ràng và đưa ra thời gian giải quyết. Nếu làm mất mà im luôn thì đòi ko cần áy náy gì cả
nếu nó xem mình là bạn bè thì nó sẽ nói cách giải quyết với mình thôi. Chủ 2pic khỏi lăn tăn. Mà nó có nói gì với bro chưa?
nếu là bạn thân, thì tự nó biết đền lại cho bác, ko tiền thì mua cái khác đền còn nếu thằng bạn bình thường, nó lơ lơ định lờ luôn thì đòi k cần phải ngại, nếu có trở mặt thì dẹp luôn, loại này k đáng chơi !
bữa nào rủ nó ra uống nước ngồi tâm sự vầy nè : bữa tao thấy thằng kia nó mượn đồ của bạn rồi làm mất mà không đền, tự nhiên bữa sau thấy nó nằm trong bệnh viện tội nghiệp ghê. ah, hôm bữa mày mượn cái IPOd của tao đâu rồi? :snicker:
nhẹ nhàng nói nó là mua trả lại, hàng 2hand cũng được. chứ nếu ko đòi gì thì mai mốt mấy đứa bạn rủ nhau mượn đồ của em hòai rồi cũng mất ko trả thì seo? ko nên đặt ra tiền lệ xấu.
Mình làm mất có cái sim đứa bạn mà ngại muốn chết mặc dù làm lại đc. Còn không biết bạn của bạn thì sao? Làm lơ luôn thì đòi thẳng tay vì loại đó không đáng chơi. Còn nếu bn ấy có nói mà chưa đủ khả năng mua trả lại thì bro cứ đợi chứ đừng làm căng quá!
- chủ topic giống mình - chuyện vừa mới tối qua nè, ngủ ko đc luôn - mất 1 người bạn ko tức, nhưng tức cái cách ăn nói - kể ra lại tức nữa, giờ lên 5s thấy 1 người cũng như mình - hi vọng bạn ko gặp "cách giải quyết" như mình
Đúng ra chủ top không phải thắc mắc, ng thắc mắc là ng làm mất chứ nhỉ? Mà cũng chẳng có gì phải thắc mắc, làm mất phải đền. Hjx nhớ lại lúc trc mượn của đứa bạn cái máy chụp hình KTS FUJI 2.0 lúc đó giá mấy trăm usd mà xui tự nhiên nó bị hư thế làm cày cả 1 năm mới trả đc ~.~
Nếu là bạn thì nó sẽ hiểu fải làm gì, ko cần chủ top fải nói ra đâu còn gặp fải đứa ko bít điều thì cứ hỏi thắg, ko trả thì đòi chứ sao tiền khó kiếm mà, chứ fải lá cây đâu nè
cái nó trả lời : nhiều thằng cũng nói với tao như vậy, rốt cuộc nó vô bệnh viện trước tao đó :snicker: