Mình thuộc thế hệ 8x đời đầu. Hồi còn đi học mẫu giáo. Hay tiểu học hoặc trung học. Nghe người lớn nói. Ráng học lớn lên có tiền mua xe hơi chở cả nhà đi chơi nha con. Câu nói đó ăn khá sâu vào tiềm thức thế hệ 8X đời đầu (Không nói nhà giàu nha). Một phần hồi đó ai được ngồi xe hơi thôi đã là sang lắm rồi. Nhưng năm 85-95 làm gì có Taxi thông dụng như bây giờ. Có khi cả vài năm trời mới được ngồi lên chiếc Ôto 4 bánh đi...đám cưới. Có đi thì đi xe lam hay xe bus thôi. Và bây giờ thì, 8x đời đầu đi làm chắc cũng gần 10 năm rồi , Thu nhập cũng khá và đã đủ khả năng mua xe hơi. Cỡ như morning Kia có thể sắm được trong khả năng. Cái mình cần đó là an toàn hơn sự khoe khoang. Nhưng rồi mua xe để đâu? Nhà như cái lỗ mũi. Huhu, lại phải dẹp cái giấc mơ đi xe hơi để dành tiền mua cái nhà có chỗ để xe hơi. 10 năm đi làm mua được con Kia Morning tầm 400 triệu,. Nhưng để mua cái nhà để chứa nó thì phải mất tầm 40-50 năm nữa....... Giấc mơ sở hữu xe hơi của người Việt sao khó và lâu thế không biết nữa. Mình viết vài dòng tâm sự, có thể đó là điều xa xỉ với bạn, nhưng có thể đó là dẻ rách và cũng có thể đó là tâm trang chung của những người mơ một ngày nào đó được sở hữu chiếc Oto mình thích, đủ khả năng nhưng vẫn không thể...mua
Đường xá chật chội, vật giá leo thang. Bác mua xe để làm gì? Nếu thực sự cần thiết thì hãy mua. Chứ có nhiều người nhà giàu nứt vách nhưng vẫn đi dream tàu đó thôi. Cứ từ từ đã, ko gì fải vội. Có nhà cửa trước đã rùi hãy tính tới xế hộp.
Chính nó đấy! Cũng đừng dùng chữ Xế Hộp nghe nó Quí tộc. Cứ cho là 1 con Oto 4 chỗ che mưa che nắng, che xe ben, xe tải cho an toàn. Đường xá bây giờ ớn quá bác ạ. Vấp cục gạch cũng chết nữa. Đôi khi nhiều người phản bát. Mua để làm gì? Đi xe 2 bánh có sướng hơn không. Cái đó ai cũng hiểu cả. Nhưng thủ nhìn dân Thủ Đức chạy đi làm ở Q.1 Q.3. Tối chạy về ngoài xa lộ mà nổi cả gai óc khi họ chạy xe 2 bánh cách mép xe ben xe tai chỉ 1 gang tay!
đường xá vầy mà đi oto làm gì trời, sau này giảm thuế thì giá cũng không cao lắm so với nhân viên văn phòng, tuy nhiên đường VN thì muôn thưở rồi đấy
Ráng đi bác,nhà em thì có chỗ để xe nhưng mà chưa có xe nè,và nhiêm vụ của em là ráng cày mua cái xe 4 bánh chở GĐ em đi cho an toàn đây,em h 22t ráng cày chục năm hy vọng mua đc hixhix
nhà nhỏ thì để gara đi bạn,chi phí khoảng 1tr/ tháng, nếu đã lỡ đam mê, mà chưa có chỗ đổ em nó ... em thì cũng đang ráng kiếm em civic 2006 để chạy cho = chị = em !!!
chưa nghe câu 1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh hả bro? cứ bình tĩnh làm theo thứ tự đi, đi ngược lại coi chừng có hậu quả về sau
pác thích sở hữu thế thôi chứ lôi thôi lắm nào là chỗ để phí xăng dầu bảo trì kiểm định... rồi chưa tính đi xe hơi thì ăn ở đâu, uống ở đâu... em thì cứ lễ tết bạn bè tụ họp em thuê con innova tự lái, chạy mà chả phải lo mấy thứ ở trên, 1 năm đi chừng 2-5 lần là hết tính ra vẫn tốt pác nào mua xe thì tính tới việc làm ăn thôi, ví dụ mua xe để tạo bộ mặt chẳng hạn...
mình cũng ham có ô tô lắm, ko phải là để khoe khoang j, 1 cái xe bèo bèo để chở vợ con đi về quê cho khỏi mưa nắng thôi, hoặc cuối tuần chở đi chơi vũng tàu, hoặc chở gia đình đi đâu đó, mình sinh 1982 cũng thuộc đời đầu, tiền mua xe thì cũng đủ mua 1 cái nhỏ nhỏ 2nd (giá thì chỉ hơn SH 1 chút thôi), nhà cũng có thể cho xe vào được, nhưng mỗi lần định mua lại suy tính phải để số tiền đó mà xoay để sinh lợi thêm, tự an ủi là mình còn trẻ, cố gắng làm lụng vài năm đến khi nào tiền dư dả mua xe rồi mà ko phải lo kinh tế nữa thì hẵng mua, nhưng ko biết ngày đó có xa ko
nhà em có chỗ nhưng em đang đi học, ra trường nghe thầy nói vô holcim làm mà lương khởi điểm có tí tẹo. buồn quá.
Sống ở VN mua xe hơi xem ra giống như sống ở nước ngoài mà mơ mua được trực thăng nhỉ..Thuế thì gấp 3 lần người ta, đường xá thì bằng 1/10, lương thì bằng 1/100..nếu tính 1 cách công bằng thì người ta đi làm cùng 1 công việc ở nước ngoài thì 1,2 năm có thể dành dụm mua xe hơi đc, còn người VN mình thì 1,200 năm mới mua đc.. VD/; ở mỹ làm 1 nhân viên bình thường tháng khoảng 5000$, cùng 1 công việc đó ở VN thì là khoảng 300$. Chiếc BMW 328i nước ngoài khoảng 33k ở VN là 100k Người ta đi làm sống sung sướng, cho là 1 tháng dành đc 2000, VN mình thì 1 tháng đc 100. Vậy thì trong 1 năm rưỡi người ta mua đc xe, còn mình thì gần 100 năm mua được xe. Đó là so sánh cùng 1 công việc và cùng 1 chiếc xe. Nhìn như thế mới hiểu tại sao đối với người VN chúng ta mua xe hơi là 1 giấc mơ (chưa tính tới chuyện mua nhà để xe hơi như chủ topic nói nha) ) Thử hỏi như thế thì nếu không : tham nhũng, tham ô, hối lộ, buôn lậu, làm ăn phi pháp......mà cứ làm ăn 1 cách hợp pháp thì đến bao giờ người VN được sống 1 cuộc sống như người ta: "sống đúng với công sức mình bỏ ra" ??? đến bao giờ hỡi những người chủ đất nước kia ơi ??? ) ) )
Em là thế hệ 9x đời đầu nè. Sau anh 10 năm, suy nghĩ chắc cũng khác anh nhiều. Em không thấy có xe là chuyện quan trọng đến vậy. Có nhà cửa và sự nghiệp ổn định mới tính tới mua xe chứ anh. Em thấy vẫn đầy người ở nhà trung tâm quận 5, quận 10 người ta đi xe máy đầy ra kìa. Muốn đi đâu chơi thì lâu lâu mướn một chiếc chạy chở cả nhà đi là được rồi. Mà em quê ở tỉnh, mong làm sao ra trường cày khoảng hơn chục năm kiếm mớ vốn về quê đầu tư một cái gì của riêng mình. Lúc ấy tha hồ đất rộng người thưa, xe hơi bon bon trên dặm đường.... 400 triệu hiện tại em nghĩ với khả năng của anh cũng có thể xoay sở ra cả trăm nữa một năm, gia đình tha hồ sống khỏe. Mua xe là tốn thêm một năm vài chục..... Suy nghĩ của một đứa trẻ mong anh đừng cười!
mua cái đĩa need for speed về cài vào máy vi tính! ko có lo về chỗ đậu xe he he! chọc bác chơi thôi! giờ bỏ ra 600k 1 tháng , đậu ở bãi có sao đâu! cũng rẻ mà!
tui thấy ở vn cứ xe máy tà tà là sướng nhất.đi xe hơi trừ những lúc hội họp hay dịp quan trọng nào đó thôi.